Thứ Bảy, 14/02/09 15:11 GMT+7
![]() |
Blog mang tên Sheepman có dòng blast ấn tượng: "Em à, chỉ có em và anh thôi nhé"! Chủ nhân địa chỉ blog Trungseven thì sử dụng những bức ảnh ngọt ngào của cặp tình nhân đang dắt tay nhau trên đường làng làm theme cho blog của mình. Cả tuần nay, Trungseven cũng không quên ghi lời yêu thương tới người ấy: "Entry này anh chỉ muốn ôn lại những kỷ niệm của Valentine năm ngoái. Valentine này anh chỉ muốn nói: Nếu trên đời có một niềm yêu thương thật sự, anh đã và sẽ không hối tiếc khi dành tặng trọn niềm yêu cho em...".
Lướt qua hàng loạt những blog khác, không khí Valentine tràn ngập với hàng loạt những entry hết sức xúc động của chủ nhân blog dành cho "một nửa" của mình, hay đơn giản, là những hình ảnh cũ của 2 người được design lại thật đẹp và dùng làm avatar...
Không chỉ có tỏ tình trên mạng, nhiều "cặp" tự chụp ảnh, rồi tự thiết kế, sau đó đem những bức ảnh in lại thành một album, để đánh dấu một mốc quan trọng cho tình yêu của cả 2 người.
"Một nửa" của mình và...
Bạn Ngọc Khôi, nhân viên PR của một công ty ở TP.HCM bộc bạch: "Mình hoạt động trong lĩnh vực chuyên về tổ chức sự kiện nên sẽ nghĩ ra một số nội dung cho "sự kiện" này của mình và người yêu. Chương trình thật lãng mạn và tất nhiên không thể thiếu hoa hồng với chocolate".
Thanh Phúc hiện đang du học tại Mỹ nhưng người yêu của bạn thì ở Việt Nam. Qua e-mail Thanh Phúc nói rằng: "Ngày Tình yêu mà không ở gần bên người yêu của mình cũng hơi buồn. Cô ấy nói là thông cảm cho mình, nghe vậy mình càng yêu cô ấy hơn. Valentine năm nay mình chỉ có thể tặng cho cô ấy những món quà... online mà thôi".
Còn với bạn Ánh Hiền, một SV chuyên về văn học, thì: "Mình làm một bài thơ tặng anh ấy. Bài thơ là những con chữ mộc mạc, ghi lại quá trình quen và yêu nhau giữa mình và anh ấy. Mình trân trọng tất cả những giây phút yêu và được anh ấy yêu. Mình mong rằng tình yêu của mình và anh sẽ thật bền lâu".
...dịch vụ ăn theo
Cho dù ngày Tình yêu rơi vào thứ bảy cuối tuần, nhưng từ những ngày đầu tuần, dãy bàn cuối lớp Kinh tế Du lịch K46 trường ĐH Giao thông vận tải (Hà Nội) đã tụ thành một "bàn tròn hội nghị" bàn "chiến lược kinh doanh".
Vũ Văn Giáp (quê Tân Yên - Bắc Giang), "chủ sò" việc buôn bán hoa, quà của nhóm hào hứng kể: "Năm ngoái tụi em gồm 4 đứa bán hoa, gói quà tại 3 điểm là cổng trường ĐH Sư phạm Hà Nội, cổng trường Giao thông vận tải và ở khu đô thị Mỹ Đình, cả ngày làm việc cật lực, cuối cùng mỗi đứa "bỏ túi" gần 200 ngàn đồng, hai tên con trai còn được khuyến mãi 2 bông hồng đẹp mê ly dành tặng bạn gái". Giáp cũng bày tỏ, mùa Valentine năm nay nhóm cậu sẽ vẫn tiếp tục kinh doanh hoa và quà tặng, nhưng thêm khoản gói quà miễn phí và chương trình khuyến mãi hấp dẫn mua 1 hộp chocolate và 1 hộp hoa sẽ được tặng kèm 1 thiệp do các bạn trong nhóm tự thiết kế.
Không giống như nhóm bạn của Giáp, các bạn SV đến từ trường ĐH Kiến trúc Hà Nội lại nảy ra ý tưởng mới lạ là ngồi vẽ chân dung cho những cặp đôi yêu nhau. Theo bạn Nguyễn Kim Hùng đây vừa là dịp kiếm thêm tiền tiêu, vừa là dịp rèn bút, luyện kỹ năng ký họa, vẽ chì, rất có ích cho học tập cũng như công việc sau này. Hùng nói thêm, những món quà cho ngày Tình yêu như hoa hồng hay chocolate đối với những cô nàng "khó tính" đã không còn tạo ấn tượng, thay vào đó, một bức chân dung của bạn trai, của nàng hay của cả hai sẽ khiến nàng nhớ mãi.
Theo Thanh Niên
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Chạnh lòng ngày em bước qua quá khứ
Phố cuối mùa xao xác lá. Những con đường hun hút dài, buồn và dăng dẳng như nỗi nhớ cồn cào em dành cho anh. Thật tình cờ hôm nay em lại ngang qua con phố ấy, phố vắng người và cũng không mướt xanh như những ngày nắng cũ.
Nỗi lòng gái ngoan khi để mất 'cái ngàn vàng'
Trong mắt bố mẹ, bạn bè và những người xung quanh, nó vẫn là một đứa con gái ngoan, cực ngoan. Nhưng có ai ngờ đâu rằng nó đã đánh mất cái quý giá nhất của đời con gái.
|
Bạn có những tâm sự tình cảm, chuyện khó nói hoặc thắc mắc cần người chia sẻ, hãy gửi cho chúng tôi tại đây. * Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và gửi bài viết từ 300 chữ trở lên. Ban biên tập có quyền chỉnh sửa nội dung bài viết. |