Tình yêu

Thứ Bảy, 20/12/08 15:45 GMT+7

Mốt yêu tạm vì 'chuyện ấy'

Đã có người yêu nhưng nhiều bạn trẻ vẫn "cặp" với người khác để tìm cảm giác mới lạ. Họ thỏa thuận tôn trọng tình yêu "chính thức" của nhau và khi chán thì ai đi đường nấy.

>> Những cặp 'sống tạm'

>> Sống thử kiểu 'part-time'

>> Nỗi lòng sống chung với 'vợ chồng thử'

Khánh Ngọc, 26 tuổi, nhân viên một công ty truyền thông ở Đà Nẵng, đã có người yêu nhưng vẫn bị anh chàng cùng công ty làm cho say nắng. Chỉ sau vài lần gặp gỡ, cô đã thuyết phục được chàng "ký hợp đồng yêu” để tìm luồng gió lạ. Họ thỏa thuận rõ ba điều kiện: Không xâm phạm tình yêu thật của hai người, không để mang thai ngoài ý muốn, cả hai đều tự nguyện.

Ngọc tâm sự với nhóm bạn: “Chúng mày cứ thử cảm giác lạ một lần đi, tuyệt lắm. Nếu thích thì ký hợp đồng một đêm, hợp gu thì ký dài ngày. Mình có là gái zin nữa đâu, thi thoảng cũng phải đổi gió cho đỡ thiệt với đàn ông chứ".

Mốt yêu tạm vì `chuyện ấy`
Nhiều bạn trẻ coi cách yêu "hợp đồng" như là mốt thời thượng.

Còn anh Phúc, 27 tuổi, phó phòng của một Chi nhánh Ngân hàng lớn, rất ngại chuyện cưới xin nên chỉ muốn duy trì lối yêu "hợp đồng" để mua vui. Với mỗi cô gái, anh đều giao hẹn: "Chỉ yêu chứ không cưới đâu nhé, nếu em thích thì mình yêu thử, 'hợp đồng' được rút bỏ khi một trong hai người cảm thấy chán hoặc tìm được hạnh phúc thực sự". Phúc giàu có, lại đẹp trai nên không ít cô gái chấp nhận điều này và khi bị từ bỏ, họ không thể trách móc gì. Anh vừa bỏ một nữ đồng nghiệp để bắt đầu chuyện tình mới với cô bé mới quen qua blog.

Yêu “tạm” chỉ vì sex

Một số người do không hòa hợp về tình dục với một nửa của mình nên đã tìm đến kiểu "yêu hợp đồng" để thỏa mãn nhu cầu này. Lê Tú, sinh viên năm cuối Đại học Xây dựng Hà Nội, phàn nàn với bạn: “Nàng của tớ được cả người lẫn nết, khổ nỗi chuyện kia khờ khạo quá, dạy mãi không tiến bộ. Thôi thì kiếm tạm một em xinh xắn và biết cách 'quậy tới bến', yêu tạm để tìm cảm xúc vậy".

Còn Hồng Nhung, nhân viên kế toán, sống ở Hà Nội, si mê một anh chàng như điếu đổ. Trong một lần dự tiệc bị say xỉn, cô đã thổ lộ tình cảm với anh. Nhưng chàng trai nói: "Em rất đẹp và quyến rũ nhưng không thể thay thế vị trí của bạn gái anh được, chúng ta chỉ có thể đến với nhau trong một giới hạn cho phép". Đã hơn một năm trôi qua, giờ Nhung sắp bước vào cánh cửa hôn nhân nhưng vẫn duy trì "bản hợp đồng yêu có giới hạn" đó. Nhung thú nhận: "Bọn mình rất hợp nhau về chuyện ấy".

Chuyên gia tâm lý Hồ Thị Tuyết Mai cho rằng, hiện tượng “yêu hợp đồng” ngày càng phổ biến do giới trẻ đang chịu ảnh hưởng của lối sống hiện sinh, thực dụng và chỉ muốn thoả mãn bản năng. Những người này thường quá đề cao cái tôi, chạy theo trào lưu mà không chắt lọc khi chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây.

Cho rằng thế mới là sành điệu, họ coi thường sự thuỷ chung và phẩm chất cao đẹp của tình yêu. Mặt khác, xã hội cũng không còn quá khắt khe về chuyện tình dục ngoài hôn nhân và trinh tiết phụ nữ. Do đó, nhiều cô gái khi đã “sống thử” thường nghĩ rằng mình không cần giữ chữ trinh nữa, có thể thoải mái quan hệ tình dục với những người khác.

Còn bà Trần Thị Hồng Hà, Trung tâm tư vấn tình yêu, hôn nhân, gia đình, cho rằng việc viện dẫn cái tôi, nhu cầu có khoảng trời riêng… để lý giải cho chuyện “yêu hợp đồng” chỉ là ngụy biện. Thực ra đây là sự dễ dãi về mặt đạo đức, cho phép nhau vượt quá giới hạn. “Họ dám sống, dám làm nhưng lại không đi sâu để nhìn nhận giá trị vấn đề trước khi quyết định, nên sau đó phần lớn họ phải chịu tổn thương cả về mặt thể xác và tinh thần”, bà Hà nói.

Những chuyện ngoài ý muốn

Việt Đức, 28 tuổi, làm biên tập ở một đài truyền hình, có trong tay mấy "bản hợp đồng yêu" cùng lúc. Với vẻ ngoài hấp dẫn, Đức được nhiều cô trao thân mà chẳng cần nhận lại gì. Anh tâm sự: “Rất nhiều nàng bảo họ khao khát lên giường với tôi. Tôi không lợi dụng hay bắt ép ai cả, cũng không có chuyện yêu đương, họ tự nguyện thì mình làm sao từ chối được”.

Nghĩ mình không chơi với gái điếm thì việc gì phải dùng “áo mưa”, Đức vô tư với các mối tình mới. Hậu quả là cả tháng nay, anh phải đến bác sĩ để cứu “của quý" bị “ốm” vì bệnh sùi mào gà. Đến lúc này, anh mới sợ hãi nghĩ mình cũng có khả năng dính phải HIV/AIDS.

Vân, 25 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội, cũng đang hoang mang vì cuộc tình hợp đồng với Hoàng, vốn là người yêu cô bạn thân đang du học ở Anh. Chuyện bắt đầu vào một tối chat với nhau, Hoàng than thở: "Trời lạnh, giá có một vòng tay để xiết chặt nhỉ”. Vân đùa: “Em cho mượn tạm bờ vai nhé". Từ câu nói nửa đùa nửa thật, dần dần họ bị cuốn theo những lời bóng gió, đẩy đưa của mình. Biết rằng đây chỉ là cảm xúc tức thời, cả hai giao hẹn rằng họ đến với nhau nhưng vẫn gìn giữ tình yêu thực sự của mình.

Rồi Vân có thai. Tin này làm chồng chưa cưới của Vân mừng rỡ trong khi cô đau khổ vì không biết người cha thực sự của đứa bé là ai. Mãi đến bây giờ khi đứa bé đã sắp ra đời, cô vẫn luôn bị ám ảnh bởi câu hỏi đó.

Còn Khánh Ngọc, sau nhiều lần đổi "hợp đồng" đã mắc phải chứng “nghiện cảm giác lạ”. Cô cảm thấy những người đàn ông sau khi đến với mình đều trở nên nhàm chán nên luôn đi tìm cảm giác mới với người khác. Cô lao vào sex như con thiêu thân, không có điểm dừng. Nhiều lần nằm khóc và tự hứa sẽ từ bỏ nhưng Ngọc vẫn “ngựa quen đường cũ”.

”Không phải ‘hợp đồng yêu’ nào cũng sòng phẳng và bạn nắm chắc phần thắng trong tay. Nhiều người đã phải trả giá đắt và đánh đổi nhiều thứ lớn lao”, bà Nguyễn Thị Miền, giảng viên tâm lý Đại học Sư phạm I Hà Nội, khuyến cáo. Vì vậy, không nên xem đây là trào lưu để rồi mặc nhiên lao vào nó và đánh mất đi giá trị cao đẹp của hai từ tình yêu.

Còn bà Tuyết Mai cho rằng, lối sống này sẽ để lại ảnh hưởng lâu dài về tâm sinh lý, nhiều người sau đó bị ám ảnh bởi mặc cảm tội lỗi. Hậu quả nặng nề hơn vẫn thuộc về các bạn nữ, bởi cuộc sống hôn nhân sau này của họ dễ bị ảnh hưởng.

Theo Đất Việt

Bài viết cùng chủ đề: Góc Tình yêu

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

 

Nếu bạn có những tâm sự hoặc lời nhắn gửi tới "người ấy" của ngày xưa, hãy cùng chia sẻ với chúng tôi qua chủ đề "Viết cho người xưa".

Lưu ý:

Bài viết được chọn đăng cần có độ dài từ 300 chữ trở lên, được viết bằng tiếng Việt có dấu. Thư tham gia gửi về mục Tình yêu giới tính (email: zingnews@zing.vn), vui lòng ghi rõ chủ đề email là Tham gia Viết cho người xưa. Những độc giả muốn giữ kín danh tính có thể đặt bút danh cho mình ở cuối bài viết.

 

Xem thêm Viết cho người xưa

Yêu thương không quay về

Nhẹ nhàng. Những ngày xuân đến và đi trong âm thầm. Giật mình nhìn lại, cũng đã 4 tháng kể từ ngày em đi, vậy mà những hoài niệm trong anh vẫn ngập tràn.

Xem thêm Chia sẻ

Nỗi lòng gái ngoan khi để mất 'cái ngàn vàng'

Trong mắt bố mẹ, bạn bè và những người xung quanh, nó vẫn là một đứa con gái ngoan, cực ngoan. Nhưng có ai ngờ đâu rằng nó đã đánh mất cái quý giá nhất của đời con gái.

Bạn có những tâm sự tình cảm, chuyện khó nói hoặc thắc mắc cần người chia sẻ, hãy gửi cho chúng tôi tại đây.

* Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và gửi bài viết từ 300 chữ trở lên. Ban biên tập có quyền chỉnh sửa nội dung bài viết.