Thứ Hai, 02/03/09 15:59 GMT+7
![]() |
| Ảnh minh họa |
Phương - chồng Ngân chỉ thở dài, quay lưng đi vào nhà.
Hồi tìm hiểu, Phương đã biết vợ là phụ nữ có nhan sắc lại khéo ăn nói. Dù khối anh xin chết dưới chân nhưng Ngân lại ưng, chọn mỗi Phương làm chồng. Thay vì nỗi sung sướng sở hữu vợ đẹp ngày nào, giờ Phương chỉ thấy bực bội.
Lấy chồng nhưng Ngân vẫn vô tư như thưở còn độc thân. Lần nào được đàn ông nhắn tin trêu ghẹo, “à ơi”, cô cũng mang khoe với chồng. Lúc đầu, Phương cũng ghen tuông tít mù, ầm ầm mắng vợ, Ngân lại chống chế: “Em bị đàn ông theo, không phải là tội lỗi”.
Thấy vợ có lý, Phương im nhưng nỗi hậm hực trong lòng vẫn âm ỉ. Giờ thì Ngân thản nhiên nhận hoa, vô tư nhận lời ăn uống với đàn ông (tất nhiên, cô luôn biết ý tránh đi một mình), Phương lại càng khó yên lòng.
Anh Tiệp (TP Vinh, Nghệ An) khốn đốn vì có vợ đãng trí. Sáng ra, anh đã dặn dò cẩn thận bà xã hôm nay nhà có giỗ, nhớ về sớm để làm cơm cùng mẹ chồng rồi cuối cùng chị vẫn quên. Anh Tiệp điện thoại 5-7 lần cho vợ nhưng máy toàn báo tín hiệu ngoài vùng phủ sóng. 9h tối, chị hồ hởi về nhà biện minh: “Đứa bạn gọi đi mua sắm hàng hạ giá nên em quên mất. Điện thoại em còn không nhớ vứt đâu đó trong cơ quan nữa cơ”.
Lần khác, anh mở nồi xới cơm thì phát hiện trong nồi toàn gạo sống. Nguyên nhân là vì chị nhà quên ấn chế độ nấu. Lần khác, anh Tiệp đi công tác TP HCM. Lúc quay về, anh mới giật mình vì vợ "phó thác" con nhỏ cho osin, để rảnh tay du lịch cùng bạn bè trong Đà Lạt.
Anh Trường (Thanh Xuân, Hà Nội) thì đau đầu vì vợ phung phí. Anh cho biết, cô vợ trẻ thu nhập chỉ hơn 1 triệu mỗi tháng nhưng toàn xài hàng hiệu. Anh có góp ý nhẹ nhàng thì mặt vợ xưng lên: “Anh ki bo vừa thôi. Em làm đẹp không phải anh sẽ mát mặt hay sao” hoặc "Bạn bè, đồng nghiệp em toàn diện thế”. Khổ nhất là vợ anh được bố mẹ đẻ hậu thuẫn, cung cấp thêm tiền để đáp ứng thói xa hoa có từ hồi độc thân.
Thích ứng với cuộc sống chung
Nhóm những người vợ kiểu này thích cư xử vô tư, bộp chộp như hồi còn độc thân. Nguyên nhân thường do họ quen được vui chơi, nuông chiều hoặc ỷ vào tâm lý coi mình là nhất nên không quan tâm đến nỗi bực bội của chồng.
Cuộc sống hôn nhân đòi hỏi vợ chồng phải biết hy sinh những sở thích ích kỷ của bản thân, nhất là với phụ nữ. Do đó, nếu được chồng thẳng thắn góp ý về lối sống riêng, người vợ nên nghiêm túc xem xét lại. Không có ai hoàn hảo nên tất nhiên, nếu được chồng phê bình, người vợ cũng không nên vội vã tự ái.
Việc điều chỉnh sở thích cá nhân không có nghĩa là người vợ chịu hy sinh mọi niềm vui vì chồng. Thay vào đó, người vợ nên sắp xếp thời gian dành cho gia đình, công việc và các mối quan hệ khác thật hợp lý. Điều này sẽ tránh được cho chồng những bức xúc khó chịu hoặc cảm giác mái âm chênh vênh vì có người vợ vô tâm.
Với nhóm người vợ có duyên với đàn ông bên ngoài càng nên thận trọng. Có thể, người vợ không ý định ngoại tình nhưng chẳng anh chồng nào muốn bà xã thành mục tiêu săn đuổi của kẻ khác. Thấu hiểu và cố gắng hoàn thiện mình hơn, người vợ sẽ giữ gìn được mái ấm gia đình bền vững.
Theo Mẹ & Bé
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Có bờ vai anh, em không cần 'bạch mã hoàng tử'
Anh không đẹp trai, không giàu có, cũng chẳng hài hước. Anh chỉ là một người bình thường như bao người khác mà em sẽ chẳng nhớ mặt giữa đám đông. Ngày anh ngỏ lời yêu, chính em cũng luôn tự hỏi vì sao mình đồng ý.
Xem thêm Kỷ niệm Phi công trẻ - Máy bay bà già của tôi
Xúc động chuyện tình 'chị em' cách nhau 20 tuổi
Nghĩ anh bị chị bỏ bùa mê, mẹ anh còn mời thầy cúng về làm phép. Trải qua 10 năm bền bỉ đấu tranh, cậu quý tử của dòng họ đã dắt được tay "người chị" của mình tới trước bàn đăng ký kết hôn.
|
Bạn có những tâm sự tình cảm, chuyện khó nói hoặc thắc mắc cần người chia sẻ, hãy gửi cho chúng tôi tại đây. * Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và gửi bài viết từ 300 chữ trở lên. Ban biên tập có quyền chỉnh sửa nội dung bài viết. |