Thứ Bảy, 25/07/09 17:18 GMT+7
Thích tiêu tiền
Thích mua sắm có thể coi là bản tính “bẩm sinh” của người phụ nữ, nhưng chi tiêu cũng phải có chừng mực. Đàn ông nghĩ rằng tiền kiếm được do lao động vất vả tạo nên, do vậy phải có cách chi tiêu hợp lý. Họ chỉ mua những thứ họ cần, còn phụ nữ thì mua những đồ họ thích.
Phái mạnh cho rằng những người phụ nữ chỉ biết tiêu tiền hoang phí sẽ không biết chăm lo, vun vén cho gia đình. Nếu phụ nữ chi tiêu vô độ, thích gì mua nấy chỉ để thỏa mãn cơn “nghiền” thì người đàn ông giàu có đến mấy cũng không chịu được “nhiệt”.
Người đàn ông khá giả một chút cũng rất "kị" phụ nữ không biết tôn trọng những đồng tiền mà họ vất vả kiếm bằng mồ hôi nước mắt. Đàn ông có điều kiện kinh tế không tốt lại càng sợ phụ nữ nhắc đến “tiền”, bởi đó là vấn đề nhạy cảm nhất của họ.
Khi tiêu tiền, phụ nữ nên xem xét tình hình tài chính của gia đình, của bạn đời, biết cách thỏa mãn bản thân trong giới hạn cho phép.
![]() |
| Hình minh họa |
Phụ nữ thích so đo
Đặc điểm chung của những người phụ nữ này là hay so sánh, chuộng hư vinh. Nhưng nếu so đo quá mức thì rất đáng sợ, so tới so lui cuối cùng lại tự thấy bản thân thua kém, vì trong xã hội lúc nào cũng có người giỏi hơn mình.
Đàn ông ghét phụ nữ lấy chồng mình làm đối tượng đem so sánh. Sau một ngày đi làm mệt mỏi trở về nhà lại nghe thấy vợ mình khen chồng người khác giỏi giang, mua nhà lầu xe hơi, vợ người ta ăn sung mặc sướng, cuộc sống nhàn hạ, điều này khiến người đàn ông nào cũng muốn "điên đầu", không chịu nổi.
Thích gây gổ
Tuýp phụ nữ này rất hiếu chiến, không biết cảm thông chia sẻ, hễ gặp chuyện không vừa ý là nổi cơn tam bành.
Chẳng có người đàn ông nào lại thích kiểu phụ nữ này. Hạnh phúc gia đình chỉ được xây dựng trên cơ sở tình yêu, hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Sự dịu dàng đằm thắm, vị tha của người vợ chính là vũ khí mạnh nhất chinh phục cánh mày râu.
Phụ nữ lắm lời
Phái mạnh cũng sợ phải chung sống với kiểu người nói dài, nói dai, khiến họ suốt ngày bị lải nhải bên tai. Đàn ông không hiểu sao phụ nữ lại có thể nhắc đi nhắc lại mãi một vấn đề không biết chán. Họ chỉ biết lắc đầu lè lưỡi và tìm cách tẩu thoát cho nhanh khi “cái đài” lại được bật lên.
Theo Dân Trí
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Có bờ vai anh, em không cần 'bạch mã hoàng tử'
Anh không đẹp trai, không giàu có, cũng chẳng hài hước. Anh chỉ là một người bình thường như bao người khác mà em sẽ chẳng nhớ mặt giữa đám đông. Ngày anh ngỏ lời yêu, chính em cũng luôn tự hỏi vì sao mình đồng ý.
Bàng hoàng khi phát hiện em ruột ngủ với chồng
Khi viết ra những dòng này, tâm trạng của một độc giả đang vô cùng khủng hoảng, nỗi đau vẫn còn quá lớn dành cho một cô gái bị chính những người thân yêu, ruột thịt của mình lừa dối.
|
Bạn có những tâm sự tình cảm, chuyện khó nói hoặc thắc mắc cần người chia sẻ, hãy gửi cho chúng tôi tại đây. * Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và gửi bài viết từ 300 chữ trở lên. Ban biên tập có quyền chỉnh sửa nội dung bài viết. |