Thứ Sáu, 04/07/08 15:59 GMT+7
![]() |
“Em đã đá anh ta”
Rồi bạn sẽ tiếp tục câu chuyện về “anh ta” trước người đang hứa hẹn một khởi đầu mới đầy tốt đẹp với mình? Thế này nhé, nhẹ nhàng thì anh chàng dễ thương kia sẽ nghĩ: “Cô ấy chưa quên được người yêu cũ”. Nặng nề hơn, chàng cho rằng bạn còn rất cuồng si, có khi sẽ phóng thẳng đến với “tên kia” cho dù có vào lúc nửa đêm, miễn là hắn say và gọi bạn.
Nói về trẻ con
Hoặc vài từ đại loại như “con cái”, “mang thai” hay “đồng hồ sinh học”. Bạn đang làm “cuộc hẹn ngọt ngào” của mình toát mồ hôi. Thực tế chỉ nên bàn đến chủ đề này trong trường hợp: Bạn đã có con, anh ấy đã có con, hoặc bản thấy không có lý do nào để ngồi nán lại cuộc hẹn nữa.
Khi hai người đã thân mật hơn, bạn có thể nói về chuyện đi mua đồ cho đứa cháu nhỏ. Chàng sẽ chỉ nghĩ đơn giản bạn là một người cô tốt, một người rất yêu trẻ con chứ không phải một phụ nữ đang khao khát có con!
Gọi tên suồng sã
Bạn hãy tin rằng gọi người ta là “củ khoai mật của em”, “viên kẹo của em” hay “Toto của em” (Toto là tên con cún cưng của bạn ở nhà) ngay trong lần hẹn đầu tiên không bao giờ là ý hay (Chỉ nên gọi vậy trong trường hợp anh ấy thực sự có khắc tên Toto trên mặt, song điều này chẳng bao giờ xảy ra cả).
Hãy nghe ý kiến của một anh chàng: “Tôi cho rằng dùng tên vật nuôi cưng để gọi nhau cũng được, nhưng không phải ngay trong buổi đi chơi đầu tiên. Bị gọi như thế nghe có vẻ như đã “rơi vào bẫy” rồi ấy, mà mối quan hệ thì thực sự chưa bắt đầu...”
Nói chuyện... “ấy”
Thời mở cửa không có nghĩa cái gì cũng... mở. Bạn tự do tìm hiểu, phóng khoáng hơn khi yêu nhưng đừng quá “thoáng” trong cung cách nói năng, nhất là dạn dĩ nói về “chuyện ấy” ngay bước tìm hiểu thứ nhất. Bạn thích “mát xa khêu gợi”, thích hôn vào chỗ này chỗ kia... hãy để sau này, khi hai người chung nhà, chung giường hẵng nói.
Một chàng trai nước ngoài đã chơi chữ thế này: “Có những cô đôi khi nói chuyện chăn gối ngay trong lần hẹn đầu. Hẳn cô nàng nghĩ như vậy khiến mình thêm quyến rũ, song thực ra nó làm cô ấy trở nên chẳng ra gì”.
“Con mèo của em...”
Ừ thì nó biết đi vào toilet, nó biết bày tỏ tình cảm bằng cách trườn lên bụng bạn nằm, biết ghen tuông với những gã trai khác vì bạn, nó rất đáng yêu v.v. Nhưng nếu bạn cứ lải nhải mãi về con mèo trong khi hai người nên nói chuyện gì đó riêng tư, tình tứ hơn thì chàng sẽ nghĩ thần kinh bạn có vấn đề đấy.
Lời khuyên cho bạn: Hãy để chàng làm quen và tự khám phá vẻ đáng yêu của con Bốp hay Xixi gì đó, vào lúc khác chứ không phải lúc này.
Theo DânTrí
Bài viết cùng chủ đề: Bí kíp hẹn hò
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Yêu thương không quay về
Nhẹ nhàng. Những ngày xuân đến và đi trong âm thầm. Giật mình nhìn lại, cũng đã 4 tháng kể từ ngày em đi, vậy mà những hoài niệm trong anh vẫn ngập tràn.
Nỗi lòng gái ngoan khi để mất 'cái ngàn vàng'
Trong mắt bố mẹ, bạn bè và những người xung quanh, nó vẫn là một đứa con gái ngoan, cực ngoan. Nhưng có ai ngờ đâu rằng nó đã đánh mất cái quý giá nhất của đời con gái.
|
Bạn có những tâm sự tình cảm, chuyện khó nói hoặc thắc mắc cần người chia sẻ, hãy gửi cho chúng tôi tại đây. * Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và gửi bài viết từ 300 chữ trở lên. Ban biên tập có quyền chỉnh sửa nội dung bài viết. |