Thứ Năm, 22/05/08 22:36 GMT+7
![]() |
|
Nên tỉnh táo khi hẹn hò ai đó trên mạng |
Đó là kết quả nghiên cứu của giáo sư Matthew Bambling, trường Đại học Công nghệ Queensland tại Australia. Ông cho biết phụ nữ thường có xu hướng chọn nhầm người yêu hoặc bạn đời trên mạng. Họ rất dễ xiêu lòng trước những lời tán hóm hỉnh và email ngọt ngào từ những “đối tác” trên mạng. Kết quả là các mối quan hệ này sẽ sớm tiêu tan.
Ông Bamblling cũng khuyến cáo: “Không bao giờ có thể biết người đang chat với mình là người như thế nào. Những comment trên blog, email hay đoạn chat thông minh không có nghĩa họ thực sự là người hiểu biết và nhạy cảm. Còn chưa kể trường hợp anh ta copy ở đâu đó về và gửi cho cả tá các cô gái mới quen”.
Hơn nữa, người ta thường phóng đại mặt tốt và giấu nhẹm mặt xấu của mình đi. “Chả có mấy người tự động khai rằng mình là gã trung niên nghiện rượu, đã có vợ và 3 con cả” - ông Bambling nói.
Sở dĩ phụ nữ dễ rơi vào vòng hấp dẫn của tình yêu trên mạng là vì họ ít có cơ hội được chiêm ngưỡng toàn cảnh người đang nói chuyện với mình. Một số người lại còn nghiện việc rải hồ sơ trên các website mai mối và háo hức nhận trả lời, để rồi ngày càng thất vọng khi không tìm được ai ưng ý.
Tuy vậy, nghiên cứu cũng không ngăn cản việc tìm người yêu trên mạng. Chỉ có điều nên xúc tiến việc gặp mặt trực tiếp sớm, khi mới chỉ email qua lại vài lần để tránh ảo tưởng về đối phương.
Thanh Hiền
(Theo Reuters)
Bài viết cùng chủ đề: Bí kíp hẹn hò
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Có bờ vai anh, em không cần 'bạch mã hoàng tử'
Anh không đẹp trai, không giàu có, cũng chẳng hài hước. Anh chỉ là một người bình thường như bao người khác mà em sẽ chẳng nhớ mặt giữa đám đông. Ngày anh ngỏ lời yêu, chính em cũng luôn tự hỏi vì sao mình đồng ý.
Xem thêm Kỷ niệm Phi công trẻ - Máy bay bà già của tôi
Xúc động chuyện tình 'chị em' cách nhau 20 tuổi
Nghĩ anh bị chị bỏ bùa mê, mẹ anh còn mời thầy cúng về làm phép. Trải qua 10 năm bền bỉ đấu tranh, cậu quý tử của dòng họ đã dắt được tay "người chị" của mình tới trước bàn đăng ký kết hôn.
|
Bạn có những tâm sự tình cảm, chuyện khó nói hoặc thắc mắc cần người chia sẻ, hãy gửi cho chúng tôi tại đây. * Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và gửi bài viết từ 300 chữ trở lên. Ban biên tập có quyền chỉnh sửa nội dung bài viết. |