Phong cách » Tình yêu

Thứ Sáu, 17/08/07 7:00 GMT+7

Tỏ tình tuyệt kỹ công phu

Hấp dẫn còn hơn cả những bức thư tình hay nhất, và thậm chí là lợi hại hơn lời tỏ tình rung động Đại học Bách Khoa Hà Nội...

Tỏ tình tuyệt kỹ công phu

Các anh chàng ngày nay cũng thể hiện “đẳng cấp” vượt trội khi sáng chế ra nhiều chiêu tỏ tình “hay quá, miễn bình lựng...”

Chiêu 1: Những bức thư tình... lai láng

Học giỏi, xinh xắn nên Mai (ĐHKHXH&NV) có hàng tá cái đuôi, Hùng cũng là một trong số ấy. Tâm hồn văn chương... lai láng, hễ thấy nhánh cây khô, cọng cỏ, thậm chí một con... gián cũng khiến anh chàng... xuất khẩu thành thơ. Tự tin vào tài năng “thiên bẩm”, mỗi ngày Hùng đều đặn gửi đến nàng những bài thơ nóng hổi, vừa thổi vừa đọc”. Sáng thức dậy, nhìn ra ô cửa, thoáng thấy đôi chim non ríu rít trên cành, thế là chàng “phóng bút” “Nhìn thấy đôi uyên ương hạnh phúc trên cành, ta chợt nghĩ đến nàng. Kiếp này chỉ xin nguyện làm chim liền cành, én liền cành, tiêu diêu tự tại, bay khắp nhân gian...”. Chưa hết, thầy vừa giảng xong thơ haiku trên lớp, 5 giây sau, nhỏ Mai nhận được bài thơ cảm tác thế này: “Ao cũ. Con ếch nhảy vào. Yêu... nàng làm sao”.

Kết quả: Anh chàng mau chóng nổi tiếng khắp trường vì những bài thơ ếch nhái được cả lớp truyền khẩu cực nhanh; còn ai tung “tài liệu mật” thì... ai cũng biết là ai đấy.

Chiêu 2: Khổ nhục kế

Đơn phương "iu" nhỏ Hân đã lâu, Phát (trường G, Q.Bình Thạnh) quyết định “tỉnh tò”, đương sự từ chối khéo: “Chưa nghĩ đến chuyện... iêu”. Mới phán có một câu mà mắt anh chàng đã đỏ hoe, Hân sợ quá thoái thác: “Cho mình thời gian để suy nghĩ nhé!”. Như mở cờ trong bụng, anh chàng quệt mắt chờ đợi. Mấy bữa sau đụng nhau ở cầu thang, Hân bị anh chàng “khủng bố tinh thần”, đành đánh bài chuồn bằng cách giả lả: “Chưa đến hẹn trả lời mà”. Không chịu thua, tuần sau Phát mò đến nhà ngay lúc trời đổ mưa và gửi tối hậu thư: “Nếu em không ra nói chuyện anh sẽ đứng mãi nơi đây”. Bí quá, Hân đành xách dù bước ra nhỏ nhẹ: “Trời ơi, về đi. Bệnh bi giờ”. Nghĩ người ta bắt đầu lung lay, anh chàng quyết... hành hạ cho bệnh luôn. Hôm sau, Phát ho lụ khụ bước vào lớp, người nồng nặc dầu khuynh diệp... mẹ bồng con, trán chi chít vệt đỏ, nước mũi thi nhau chảy... tí tách... Bạn bè khuyên uống thuốc, Phát ngó lơ. Người ta đến hỏi chuyện, anh chàng hít mũi rột rột, ra chiều ta đây sắp... hấp hối, mà nguyên nhân tội lỗi là “ai kia”.

Kết quả: Hân nghĩ con trai gì mà... yếu nhớt, mong manh dễ vỡ, hễ tí là khóc, mình mà quen tối ngày chắc... đi dỗ em bé. Thôi, xù trả lời cho rồi; còn anh chàng, bệnh giả hóa ra bệnh thật, nằm nhà mấy tuần lễ để dưỡng bệnh và dưỡng luôn... trái tim tan nát.

Chiêu 3: Đi đường vòng

T.Minh (lớp 12 - Tiền Giang) ngộ ra một... chân lí: “Đường vòng đến trái tim nàng là người thân”. Ngày nào Minh cũng chịu khó đến nhà H. Nhung - học cùng trường thăm hỏi. Lúc đầu chỉ... 2 tiếng, về sau, lên đến 5 tiếng, rồi ngồi đồng cả ngày. Mẹ Nhung mời dùng cơm, anh chàng ”lịch sự” ở lại. Nghe “bác gái” mệt, Minh chẩn bệnh: “Bác gái mập vậy đích thị là bị cao huyết áp, nếu không biết cách phòng bệnh thì nguy cơ... rất cao”, kèm theo sơ đồ tuần hoàn máu diễn giải rất ư... chi li. Sau đó, Minh nhiệt tình kê đơn, mua thuốc, ngày ngày nhắc nhở bác uống (nhưng mà, trời ơi, bác gái chỉ mệt thôi chứ có làm sao đâu!). Với em người ta, anh chàng hết nựng nịu rồi lại hun chúng chùn chụt... Chưa hết, mời chị người ta đi ăn, chị gọi thức ăn, anh chàng nhắc khéo: “Chị ăn nhiều thế coi chừng béo lên đấy!”

Kết quả: Bác gái phán: “Cái thằng ăn nói vô duyên”, mấy đứa em chạy mất dép vì... gớm quá, bà chị tẩy chay thằng em rể... hụt vô ý vô tứ. Híc!

***

Thanh - bạn của 2 nhân vật chính trong chiêu “Khổ nhục kế” lên tiếng: “Hôm rồi, mình gặp Phát đang rơm rớm nước mắt ngồi ở ghế đá. Hỏi ra mới biết là do nhỏ Hân không chịu gặp mặt. Nhìn anh chàng mặt mày thểu não mà mình không nén được... cười. Gặp phải những anh chàng vô duyên hay sến như con hến thế này thì con gái tụi mình chỉ có nước bỏ của chạy lấy người!”.

Còn bạn, bạn nghĩ sao?

Theo Mực Tím

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

Có bờ vai anh, em không cần 'bạch mã hoàng tử'
Anh không đẹp trai, không giàu có, cũng chẳng hài hước. Anh chỉ là một người bình thường như bao người khác mà em sẽ chẳng nhớ mặt giữa đám đông. Ngày anh ngỏ lời yêu, chính em cũng luôn tự hỏi vì sao mình đồng ý.

Xem thêm Kỷ niệm Phi công trẻ - Máy bay bà già của tôi

Xúc động chuyện tình 'chị em' cách nhau 20 tuổi

Nghĩ anh bị chị bỏ bùa mê, mẹ anh còn mời thầy cúng về làm phép. Trải qua 10 năm bền bỉ đấu tranh, cậu quý tử của dòng họ đã dắt được tay "người chị" của mình tới trước bàn đăng ký kết hôn.

Bạn có những tâm sự tình cảm, chuyện khó nói hoặc thắc mắc cần người chia sẻ, hãy gửi cho chúng tôi tại đây.

* Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và gửi bài viết từ 300 chữ trở lên. Ban biên tập có quyền chỉnh sửa nội dung bài viết.