Phong cách » Tình yêu

Thứ Tư, 25/02/09 15:12 GMT+7

Vì sao chàng… ''chạy mất dép''?

Nguyên kể: “Yêu nhau mới vài ngày, nhưng cô ấy toàn chủ động cầm tay, sờ má, vuốt tóc, thậm chí là... kiss tôi." Vì thế, yêu chưa được bao lâu, Nguyên "bỏ của chạy lấy người". 

Vì sao chàng…

 Ảnh minh họa

Thể hiện tình yêu quá... mãnh liệt 

Sau hai năm “đơn phương”, khỏi phải nói cũng hiểu Hằng đã vui mừng đến mức nào khi Nguyên - người mà bao lâu nay Hằng “thầm thương trộm nhớ” đã có những “tín hiệu tình cảm” tốt đẹp đối với mình. Như túm được “cơ hội ngàn vàng”, Hằng liên tiếp bày tỏ tình cảm với Nguyên. Từ những sms ngập tràn yêu thương, đến những tin nhắn toàn lời “có cánh”, thậm chí là cả... tỏ tình trực tiếp, Hằng cũng không ngần ngại. Thấy “đối phương” bày tỏ “mãnh liệt” quá, Nguyên cũng thấy hơi... rờn rợn, rồi ngay sau đó lại tặc lưỡi: “Người ta yêu mình nhiều, thế cũng tốt chứ sao”, Nguyên gật đầu cái rụp, chấp nhận tình yêu của Hằng. 

Có được tình yêu của Nguyên rồi, dường như sự “mãnh liệt” của Hằng ngày càng... dâng cao gấp bội. Nguyên kể: “Yêu nhau mới vài ngày, nhưng cô ấy toàn chủ động cầm tay, sờ má, vuốt tóc, thậm chí là... kiss tôi. Tần suất cô ấy nói từ “Em yêu anh”, với “Em yêu anh nhiều lắm” dày đến chóng mặt, khiến tôi thậm chí không còn cảm xúc gì khi nghe những từ ấy nữa”. 

Không chỉ có “chỗ riêng tư”, Hằng mới “bày tỏ” như thế, mà ngay cả khi đi chơi cùng bạn bè, hay cả anh chị em của Nguyên, Hằng cũng “tình cảm” với người yêu hết mức, khiến nhiều phen Nguyên bị mọi người trêu đến đỏ mặt tía tai. Dường như Hằng muốn cả thế giới biết rằng mình yêu Nguyên đến chừng nào. 

Vì sao chàng…

Cảm giác “bị yêu” Nguyên nhanh chóng... chán ngấy. Hết lần này đến lần khác, định chia tay nhưng lại sợ Hằng buồn, Hằng không chịu nổi, Nguyên cứ lưỡng lự. Ai dè, cảm nhận được sự “lạnh nhạt” của Nguyên, Hằng lại càng yêu hơn, thể hiện tình cảm nhiều hơn, Nguyên đành phải “cắt” thực sự. 

“Hi sinh” quá liều 

Cho đến khi Bình đã quyết định “dứt áo ra đi”, Nhung vẫn ngỡ ngàng vì không thể chấp nhận được lý do mà Bình đưa ra: Nhung đã “hi sinh” tất cả cho Bình mà quên mất bản thân mình! 

Bản thân Bình cũng phải thừa nhận, có thể là sẽ chẳng còn ai tốt và chăm sóc Bình chu đáo hơn Nhung. Câu cửa miệng của Nhung luôn là: “Em thế nào cũng xong, miễn anh vui là được”. Mỗi lần hai người đi chơi, Nhung để cho Bình toàn quyền quyết định địa điểm ở đâu, ăn gì, xem phim gì… Sáng sáng, không muốn để Bình đi ăn ở ngoài, Nhung luôn dậy sớm, nấu đồ ăn, rồi đạp xe gần nửa tiếng qua đưa cho Bình, xong lại tất tả đi học. Nhiều hôm thức khuya, sáng dậy vội vàng, quần áo xộc xệch, đầu tóc chưa chải cẩn thận, “quên” cả ăn, nhưng bỏ việc khác thì được, chứ chuyện để Bình đi ra ngoài ăn thì không.

Đang là sinh viên, tháng đi dạy thêm được mấy trăm nghìn đồng, nhưng Nhung chẳng bao giờ tiêu gì cho mình, mà dùng hết để... mua quà cho người yêu. Khi thì là chiếc áo mới, khi thì là đồ dùng này kia. Có tháng, Bình bảo đừng mua gì, thì Nhung… đưa tiền cho Bình tiêu. Ngược lại, Bình mà mua gì tặng Nhung, Nhung cũng gạt phắt đi, “cấm” lần sau không được thế, nếu không, Nhung sẽ giận.

Dành tất cả mọi thứ cho Bình, nhưng Nhung đâu biết rằng Bình không cần một người yêu chăm mình như… mẹ chăm con như vậy. Chăm người yêu là tốt, nhưng cô ấy cũng phải để ý đến bản thân mình nữa chứ. Bạn bè tôi “nói mát”: “Yêu mày, cái Nhung như có… con mọn ấy nhỉ, mệt mỏi, héo hon hẳn đi”, khiến tôi lúc nào cũng có cảm giác mình mang nợ cô ấy, chẳng muốn yêu đương gì nữa. Thôi thì chia tay để cô ấy có thời gian mà để ý đến bản thân mình”.

“Điệp khúc”… cưới

Cũng yêu, rồi cũng… “chạy”, nhưng trường hợp của Hải thì lại không giống với Nguyên và Bình.

Vừa mới yêu nhau chưa lâu, nhưng “nàng” của Hải lúc nào cũng mơ màng đến “viễn cảnh tương lai”, tức là đám cưới. Hải phì cười: “Chúng mình mới 19 tuổi mà em, sao mơ xa thế”, thì nàng ngúng nguẩy: “Yêu là xác định cưới chứ còn gì, lo xa có gì không tốt”. Chiều nàng, Hải cũng tự nhủ: “Chắc người ta yêu mình chân thành, thật lòng nên mới như vậy”.

Vì sao chàng…

Thế nhưng, giá mà nàng chỉ “mơ màng” bằng những tin nhắn, hay những lần chat chit, nói chuyện, tưởng tượng nàng cũng nói sẽ mặc áo cưới ra sao, hai người… trăng mật ở đâu, thì Hải cũng chẳng phải “lăn tăn” nhiều. Đằng này, nàng còn “hiện thực hóa” bằng hành động mới khiến Hải… hết hồn. Đầu tiên, nàng “cấm tiệt” Hải mon men lại gần những quán game online, thay vào đó là ở nhà “học hành tu luyện”, vì: “Học tốt, sau này xin được việc tốt, chúng mình cưới nhau mới có cuộc sống sung sướng được”. Hết học kì, thể nào nàng cũng đòi Hải mang bảng điểm về để nàng kiểm tra cho bằng được. “Hãi hùng” hơn cả là khoản nuôi lợn đất. Nàng đề ra chỉ tiêu “tiết kiệm triệt để”, lại còn đòi Hải đưa hết tiền cho nàng “quản lý”, tất nhiên là lại với điệp khúc: “Để sau này chúng mình… cưới nhau”.

Yêu đâu chẳng thấy, Hải chỉ thấy dường như mình đang bị một cái “cùm” đeo vào cổ, và chỉ mong sớm “thoát” được ngày nào, hay ngày ấy.

HẢI YẾN

Theo Bưu điện Việt Nam

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

Có bờ vai anh, em không cần 'bạch mã hoàng tử'
Anh không đẹp trai, không giàu có, cũng chẳng hài hước. Anh chỉ là một người bình thường như bao người khác mà em sẽ chẳng nhớ mặt giữa đám đông. Ngày anh ngỏ lời yêu, chính em cũng luôn tự hỏi vì sao mình đồng ý.

Xem thêm Chia sẻ

Bàng hoàng khi phát hiện em ruột ngủ với chồng

Khi viết ra những dòng này, tâm trạng của một độc giả đang vô cùng khủng hoảng, nỗi đau vẫn còn quá lớn dành cho một cô gái bị chính những người thân yêu, ruột thịt của mình lừa dối.

Bạn có những tâm sự tình cảm, chuyện khó nói hoặc thắc mắc cần người chia sẻ, hãy gửi cho chúng tôi tại đây.

* Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và gửi bài viết từ 300 chữ trở lên. Ban biên tập có quyền chỉnh sửa nội dung bài viết.