Tình yêu

Thứ Tư, 30/07/08 14:33 GMT+7

Yêu chỉ có "thì"

(Zing) - Bạn có nghĩ rằng mình đang để lỡ khoảng thời đẹp nhất cho những mối tình lãng mạn? Bởi chuyện yêu cũng có “thì”.

Yêu chỉ có `thì`

Người ta cho rằng tình yêu là phi tuổi tác, nhưng trên thực tế, nếu bạn để thời gian lặng lẽ trôi đi và chỉ dành cho công việc, gia đình, bạn bè thì đến một ngày bạn sẽ có cảm giác “khó” yêu.

Hải Đăng (31 tuổi) tâm sự: “ Thật ra hồi học cấp ba tôi cũng thấy có cảm tình với vài bạn gái trong lớp. Song, tôi nghĩ còn quá sớm nên chưa muốn yêu. Đến khi đỗ Đại Học Xây Dựng, đám bạn của tôi chủ yếu là nam giới. Ra trường đi làm công trình xa cũng vậy, chỉ quanh năm ngày tháng với vôi, với vữa. Thành ra việc tiếp cận với các chị em ít dần. Bây giờ tôi cảm thấy thực sự khó khăn khi phải thích một ai. Thỉnh thoảng cũng có người khiến tôi để ý nhưng có lẽ chưa hề có cô gái nào làm tôi phải quá trăn trở”.

Trường hợp như Hải Đăng không hiếm. Do tính chất công việc, có người tiếp xúc với bạn đồng giới quá nhiều, thời gian qua đi họ dần quen với điều đó và quên bẵng mất “nửa còn lại chưa đi tìm” của mình. Việc này xảy ra với nam giới nhiều hơn. Có những anh chàng tối ngày quen đi chơi bời, nhậu nhẹt với bạn bè, họ còn cảm thấy gặp gỡ, giao lưu với các “chiến hữu” thú vị hơn là đi tán tỉnh một cô gái.

Hoàng Dũng (29 tuổi) nói: “Lắm hôm hẹn với một cô nàng mình đang cưa cẩm rồi, các anh em lại “ới” đi, không sao từ chối được nên đành “lỡ dịp” với nàng thôi”. Dũng nói rồi cười hả hê kết luận: “Dẫu sao, tình yêu là khoảnh khắc, tình bạn là mãi mãi mà”. Và đương nhiên, giờ này chàng ta vẫn chưa có "khoảnh khắc" nào để “nâng khăn sửa túi”.

Còn rất nhiều nguyên nhân để số “người cao tuổi” chưa có gia đình. Họ luôn đưa ra những lí do chính đáng. Người mải lo sự nghiệp, người do tính cách, người lại vì "hoàn cảnh chưa cho phép”. Nhưng cũng giống như mọi sự việc trên trái đất, luôn luôn tồn tại khoảng thời gian thích hợp nhất để thực hiện. Bởi vậy mà yêu cũng chỉ có “thì”. Nếu để những thời điểm “chín muồi” đi qua đồng nghĩa với bạn đã lỡ mất “khoảnh khắc vàng” và sau đó mọi việc trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Yêu chỉ có `thì`

Càng ngày bạn sẽ càng khó tính hơn với tình yêu

Vậy tình yêu và tuổi tác có mối liên hệ với nhau như thế nào? Hãy xem những nhận định dưới đây:

Từ 11 – 15 tuổi: Đây là tuổi dậy thì đi kèm với những rung động đầu đời. Ở tuổi này, tình yêu chưa được hình thành rõ rệt nhưng thường lại được hình tượng hóa lên rất nhiều. Đó có thể chỉ là sự cảm mến một anh chàng đẹp trai lớp trên. Nhưng những cô gái có thể mất thời gian viển vông mơ mộng hàng tháng trời. Những tình cảm như thế rất dễ có song lại qua đi nhanh chóng.

Từ 15 – 18 tuổi: Nhiều người bắt đầu có “first love”. Giờ thì tình yêu có thể chiếm đến 80% cuộc sống của bạn. Với những trải nghiệm đầu đời, giống như các bạn đang lần đầu “tập yêu”, tình yêu giai đoạn này có lẽ là mãnh liệt nhất và thường để lại ấn tượng khó quên.

Từ 18 – 23 tuổi: Thời gian này, tình yêu “nở rộ”. Đã có một số “kinh nghiệm”, các bạn sẽ tự tin hơn trong giao tiếp với người khác giới. Bạn có thể “thả sức” tìm hiểu trong các mối quan hệ. Tình yêu sẽ dễ dàng đến mà không cần có quá nhiều đắn đo. Đây cũng là lúc trái tim bạn rộng mở nhất. Bạn sẽ thấy vô cùng trống trải nếu không có một chàng/nàng để cuối tuần đi chơi cùng.

Từ 23 – 28 tuổi: Bạn đã có độ chín chắn trong nhận thức về tình yêu, hôn nhân. Khi đó, yêu không đơn thuần chỉ để yêu. Bạn bắt đầu có một số cân nhắc khi quyết định yêu ai. Nhiều thanh niên nghĩ đây là lúc thích hợp để tình yêu tiến đến hôn nhân. Một số nữ giới có vẻ sốt ruột khi lâu rồi mình chưa có ai. Số còn lại, cần thêm thời gian cho sự nghiệp. Nam giới đa phần vẫn bình chân như vại.

Từ 28 – 32 tuổi: Qua những trải nghiệm của bản thân và bạn bè, gạch đầu dòng về người yêu bạn ngày một nhiều, tỉ lệ thuận theo thời gian. Việc bạn vẫn cô đơn trong khi bạn bè đã yên bề gia thất khiến bạn trở thành cá biệt. Cộng với áp lực gia đình làm cho bạn muốn đi tìm đối tượng. Tuy nhiên, bạn cũng đang dần thích nghi với sự cô đơn. Việc ngày một kén cá chọn canh và việc mong muốn sớm có “ý trung nhân” khiến bạn trở nên mâu thuẫn. Do đó, tình yêu bây giờ “khó khăn” hơn rất nhiều.

Từ 37 tuổi trở đi: Có vẻ bạn đã chấp nhận số phận. Câu nói bạn thường dùng là: “Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau”, “Duyên chưa đến thì phải chịu”. Vậy là bạn đã chính thức gia nhập “hội người cao tuổi” khó tính. Việc tìm được tình yêu cháy bỏng trở thành bài toán nan giải do sự những cảm xúc bị chai lì dần, thêm vào đó bạn sẽ có suy nghĩ , đã mất nhiều thời gian cô đơn thế rồi thì chờ thêm vài năm cũng chẳng sao.

Tình yêu là món quà diệu kì nhất mà thượng đế ban tặng cho con người. Tuổi trẻ qua đi nhanh chóng, đừng để mình bỏ lỡ mất nhưng năm tháng tuyệt vời đó!

Hoàng Nhi

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

 

Nếu bạn có những tâm sự hoặc lời nhắn gửi tới "người ấy" của ngày xưa, hãy cùng chia sẻ với chúng tôi qua chủ đề "Viết cho người xưa".

Lưu ý:

Bài viết được chọn đăng cần có độ dài từ 300 chữ trở lên, được viết bằng tiếng Việt có dấu. Thư tham gia gửi về mục Tình yêu giới tính (email: zingnews@zing.vn), vui lòng ghi rõ chủ đề email là Tham gia Viết cho người xưa. Những độc giả muốn giữ kín danh tính có thể đặt bút danh cho mình ở cuối bài viết.

 

Xem thêm Viết cho người xưa

Chạnh lòng ngày em bước qua quá khứ

Phố cuối mùa xao xác lá. Những con đường hun hút dài, buồn và dăng dẳng như nỗi nhớ cồn cào em dành cho anh. Thật tình cờ hôm nay em lại ngang qua con phố ấy, phố vắng người và cũng không mướt xanh như những ngày nắng cũ.

Xem thêm Chia sẻ

Nỗi lòng gái ngoan khi để mất 'cái ngàn vàng'

Trong mắt bố mẹ, bạn bè và những người xung quanh, nó vẫn là một đứa con gái ngoan, cực ngoan. Nhưng có ai ngờ đâu rằng nó đã đánh mất cái quý giá nhất của đời con gái.

Bạn có những tâm sự tình cảm, chuyện khó nói hoặc thắc mắc cần người chia sẻ, hãy gửi cho chúng tôi tại đây.

* Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và gửi bài viết từ 300 chữ trở lên. Ban biên tập có quyền chỉnh sửa nội dung bài viết.