Xã hội » Từ thiện

Thứ Ba, 06/12/11 19:35 GMT+7

Chàng trai ung thư máu, mẹ tâm thần, đã qua đời

Không còn đủ sức để tiến hành điều trị bệnh ung thư máu, Lê Thành Khương đã qua đời sau khi được đưa về quê nhà.

>> Thảm cảnh gia đình mẹ tâm thần, con ung thư máu

Bốn tháng điều trị tại Bệnh viện Huyết học và Truyền máu TP.HCM, trải qua 1 đợt trị liệu hóa chất cho căn bệnh ung thư máu, Khương vẫn yêu cuộc sống rất mãnh liệt. Tuy nhiên, bác sĩ nhận thấy thể trạng sức khỏe của Khương quá yếu không thể tiếp tục điều trị theo phương pháp trị liệu này. Cùng với bệnh viêm phổi nặng Khương đã mang trong mình từ lâu, thân hình gầy còm, yếu đuối của anh thợ hồ không còn sức để chịu đựng những lần vào thuốc tại bệnh viện.

Chàng trai ung thư máu, mẹ tâm thần, đã qua đời

Lê Thành Khương những ngày cuối đời ở bệnh viện

Bác sĩ đã quyết định cho Khương trở về quê nhà. Tại đây, bà con xóm giềng đã động viên, giúp đỡ và chăm sóc cho Khương. Bạn bè trong làng đã hiến 3 đợt máu cho Khương, chính quyền địa phương cũng hỗ trợ tận tình. Song do tình trạng sức khỏe quá yếu, Khương đã qua đời vào 8h sáng ngày 3/12/2011. Khương qua đời, để lại người mẹ tâm thần mất khả năng nhận thức.

Thời gian vừa qua, gia đình đã nhận được rất nhiều sự chia sẻ và ủng hộ về vật chất, tinh thần của các bạn đọc gần xa. Chị Lê Thị Kiệm, dì ruột duy nhất của Khương đã nhờ tòa soạn gửi lời cảm ơn đến những nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình.

Mọi hỗ trợ về vật chất và tinh thần từ bạn đọc xin gửi về:

Bà Lê Thị Kiệm (dì anh Khương)

Thôn Bình Hoà Nam, xã An Hảo Đông, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.

Số tài khoản:62010000348772

Ngân hàng BIDV

Số điện thoại: 01692274885

Hương Thi - Đặng Sinh

Theo Bưu Điện Việt Nam

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Tin mới hơn

Các tin tức khác

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG NGÀY: