>>Quỹ VNIF chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân Lèn Cờ
>>Quỹ VNIF trao quà cho học sinh nghèo Lạng Sơn
>>Qũy VNIF và cộng đồng Zing hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ trôi xe
Cuối tuần qua, Quỹ Từ thiện Cộng đồng Người Sử dụng Internet Việt Nam (VNIF) đã phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai đến tặng quà và khám chữa bệnh miễn phí cho gia đình có công với cách mạng tại xã vùng biển Quảng Thái, huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa).
Chuyến đi được thực hiện trong thời điểm cả nước hướng đến ngày Thương binh liệt sĩ (27/7), với sự tham gia của lãnh đạo cấp cao và các giáo sư, tiến sĩ hàng đầu của bệnh viện Bạch Mai và các thành viên của quỹ VNIF. Tại đây, các bác sĩ khám bệnh, kê đơn và phát thuốc cho bà con, quỹ VNIF trao mỗi người một phần quà trị giá 200.000 đồng.
![]() |
| Các cụ có mặt tại trạm y tế xã từ rất sớm để chờ khám bệnh. |
Trong buổi sáng thứ 7 (16/7) đẹp trời, từ sớm các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng đã có mặt tại trạm y tế xã để chờ khám bệnh. Theo dự kiến, có 400 thương bệnh binh, người có công với cách mạng sẽ được khám và tặng quà, thế nhưng số lượng người đến đã đông hơn.
Ban tổ chức không chỉ tặng quà, khám bệnh mà còn hỗ trợ các cụ đi lại, bởi hầu hết các cụ đều đã trên 80 tuổi, có người thì ít tuổi hơn nhưng lại mất chân, tay...
![]() |
| Bệnh viện Bạch Mai đã huy động những giáo sư, tiến sĩ đến để khám bệnh cho người dân. |
![]() |
| Bà Lê Thị Thanh Mai, đại diện Quỹ VNIF trao quà cho thương binh xã Quang Thái. |
Trong một buổi sáng, hơn 400 người đã được khám bệnh, từ kiểm tra tai mũi họng đến khám tim mạch. Đối với những trường hợp bệnh nặng, các bác sĩ còn tư vấn người dân nên đi chữa bệnh ở đâu, như thế nào... Cũng có cụ còn được tặng thêm thuốc vì sức khỏe yếu hơn những người khác.
Ra về với nụ cười rạng rỡ, cụ Nguyễn Thu Viễn, 82 tuổi, thôn 11, xã Quảng Thái nói: "Bà vui lắm, lâu nay bà không đi khám, người thì đau đủ thứ nhưng cứ kệ thôi. Hôm nay được các bác sĩ khám bệnh rồi cho thuốc, bà sẽ uống đầy đủ để được khỏe hơn".
Trong số những người cuối cùng đến với buổi khám bệnh là cụ Trần Công Hạnh, 86 tuổi. Cụ Hạnh mang theo nhiều huân huy chương, chứng tích của những ngày tháng chiến đấu anh dũng trong cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc.
Dù lúc đó trời đã quá trưa nhưng sau khi được khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cụ Hạnh vẫn ngồi trò chuyện cùng các thành viên của Quỹ VNIF.
![]() |
| Cụ Trần Công Hạnh với huân chương kháng chiến và quà tặng của Quỹ VNIF. |
Thủy Nguyên
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
| CLIP HOT NHẤT THÁNG | |
![]() |
|
![]() |
Clip nam thanh, nữ tú đi xe xịn, 'quên' mũ bảo hiểm bị tóm hàng loạt |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Cặp sừng 'đòn gánh' vô địch hội chọi trâu Hải Lựu
Đôi mắt sắc bén cộng với cặp sừng “đòn gánh” trứ danh và những ngón đòn mạnh, dứt khoát khiến cho mọi đối thủ của trâu số 7 đều phải bỏ chạy. Trong khi thí sinh trâu khác ăn vạ ban tổ chức vì không được đấu tiếp.