Xã hội » Từ thiện

Thứ Bảy, 05/11/11 21:44 GMT+7

Tiếng kêu cứu của cháu bé có trái tim đau đớn

“Sau khi mổ tim, bác sỹ bảo bệnh của cháu muốn khỏi hẳn thì phải ra nước ngoài chữa trị. Vợ chồng tôi cứ ôm nhau mà khóc. Tiền đâu để đưa con đi? Con ơi, làm sao để mẹ cứu được con…”, Chị Nguyệt nói trong hàng nước mắt giàn dụa.

>>Bi kịch gia đình của bé mồ côi Cơtu 13 tháng tuổi

Quanh năm mượn tiền chạy cơn bạo bệnh cho con

Cháu Đậu Hoàng Tiến chào đời là niềm mong đợi của cả dòng tộc, niềm hạnh phúc vô vàn của đôi vợ chồng trẻ Đậu Tiến Bình và Nguyễn Thị Nguyệt. Tuy nhiên, niềm vui chưa được bao lâu thì cặp vợ chồng trẻ này lại rơi vào cảnh "nước mắt chan cơm" khi phát hiện đứa con còn đỏ hỏn đã phải mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh quái ác.

Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà tranh xiêu vẹo, trơ trọi giữa cánh đồng chị Nguyệt tâm sự trong giàn dụa nước mắt: "Khi cháu được 4 tháng tuổi chúng tôi thấy cháu bắt đầu có những biểu hiện như sốt về đêm, toàn thân tím tái. Đưa cháu ra trạm xá, các bác sỹ cho biết cháu bị tim bẩm sinh. Biết cháu bị bệnh hiểm nghèo hai vợ chồng tôi đã vay mượn hết bà con nội ngoại và người thân đưa cháu đi chạy chữa khắp nơi nhưng đến nay bệnh tình của cháu vẫn chưa thuyên giảm được là bao".

Tiếng kêu cứu của cháu bé có trái tim đau đớn

Cháu Tiến với những miếng bông gạc quấn đầy người.

Chị Nguyệt kể, để cố gắng cứu lấy mạng sống của đứa con tội nghiệp, anh chị đã tay xách nách mang đưa cháu Tiến đi hết các bệnh viện trong tỉnh rồi đến bệnh viện Tim, bệnh viện TW Huế, bệnh viện Việt- Đức. Mỗi lần đưa con đi chữa trị là mỗi lần anh chị phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi cầu cứu ở những người bà con thân thích để vay tiền. Và, những nơi có thể vay được anh chị đều đã vay.

"Khi đã vay hết những nơi có thể vay hai vợ chồng tôi đã đem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên thế chấp ngân hàng nhưng không được, vì đất của chúng tôi ở không có giá trị, tài sản trong nhà để thế chấp thì không có thứ gì đáng giá. Để cứu cháu hai ông bà nội ngoại cũng đã cầm cố hết tài sản rồi", anh Bình nói trong xót xa..

"Con ơi! Lấy đâu tiền để đi nước ngoài"

Trước hoàn cảnh thương tâm của anh chị, bà con lối xóm, họ hàng đã góp tiền giúp đỡ. Cộng thêm số tiền 13 triệu đồng của một đơn vị hảo tâm, hai vợ chồng đã quyết định đưa Tiến ra bệnh viện Việt - Đức để mổ.

"Để cháu được mổ gia đình phải mua ngoài đủ các thứ như ống động mạch, các dụng cụ để tiến hành trong quá trình phẫu thuật, tiền thông tim. Toàn bộ chi phí cho ca phẫu thuật lên tới hàng trăm triệu đồng. Sau khi mổ xong, bác sỹ bảo bệnh của cháu muốn cháu khỏi hẳn thì chỉ còn cách đưa cháu ra nước ngoài chữa trị. Nghe tin hai vợ chồng cứ ôm nhau mà khóc. Với hoàn cảnh của chúng tôi bây giờ, có bán thân đi cũng chẳng đủ tiền đưa cháu ra nước ngoài ấy chứ...", chị Nguyệt nấc nghẹn.

Đưa con về nhà, anh Bình, chị Nguyệt phải thay nhau trực 24/24 h liên tục vì sợ bệnh tình của cháu có biểu hiện xấu. Cuộc sống đã khốn khó lại càng bi đát hơn khi bệnh tình của con không có gì tiến triển, nợ nần ngày càng chồng chất.

Đưa chúng tôi vào buồng, nơi cháu Tiến đang nằm thở từng hơi thở nặng nhọc. Vừa nhìn thấy cháu, chúng tôi không ai không khỏi xót xa. Trước mắt chúng tôi là cháu bé 2 tuổi người gầy cong queo, da xanh xám, đang nằm thoi thóp trên giường với băng gạc đắp đầy người. Thấy người lạ, Tiến cố khóc những gắng mãi cũng không thành tiếng. Sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu chúng tôi vội chụp tấm ảnh rồi ra ngay.

Tiếng kêu cứu của cháu bé có trái tim đau đớn

Hễ cứ thấy người lạ là cháu nghĩ bị tiêm nên cứ khóc, mặc dù khóc mãi không thành tiếng.

"Kể từ ngày đi mổ ở bệnh viện về hễ thấy người lạ là cháu khiếp. Chắc cháu cứ tưởng đó là bác sỹ nên sợ tiêm rồi khóc như thế", anh Bình giải thích.

Anh Bình vừa dứt lời thì cụ Nguyễn Thị Tư, người hàng xóm nói chen vào: "Gia cảnh chúng nó đáng thương quá các chú ơi. Con cái thì bệnh tật quanh năm, nhà lại nghèo nhất xã. Cuộc sống thường ngày chỉ chờ vào những ngày công đi làm phụ hồ từ cha nó".

Theo các bác sỹ, để đưa được cháu Tiến ra nước ngoài chữa trị phải phải tốn cả mấy trăm triệu đồng, chưa kể chi phí cho việc đi lại. Với hoàn cảnh như anh Bình, chị Nguyệt bây giờ thì để có được khoản tiền đó quả là ngoài sức tưởng tượng.

Tiếng kêu cứu của cháu bé có trái tim đau đớn

Tiễn chúng tôi ra về chị Nguyệt bế cháu Tiến đứng thất thần trước cửa, cặp mắt ầng ậc nước cho số phận xót xa của mình.

Trước hoàn cảnh hết sức bi đát của gia đình chị Nguyệt và đặc biệt hơn là lưỡi hái tử thần đang đe dọa từng ngày từng giờ đến tính mạng cháu Tiến, rất mong các nhà hảo tâm hãy dang rộng vòng tay giúp sức để quả tim của Tiến không còn lỗi nhịp, sự sống của Tiến không còn mong manh….

Mọi tấm lòng hảo tâm muốn hỗ trợ cháu Tiến xin liên hệ với chị Nguyễn Thị Nguyệt, xóm Cống 19, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại: 0978 024 559

Lê Trang - Phan Chính

Theo Bưu Điện Việt Nam

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Tin mới hơn

Các tin tức khác

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG NGÀY: