![]() |
Ảnh minh họa |
Minh nổi tiếng là một vị sếp tuổi trẻ tài cao, ngoài 30 tuổi đã có công ty riêng phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực truyền thông. Chạy xe đẹp, dáng vẻ luôn mạnh mẽ nhưng người ta lại biết đến Minh nhiều hơn về khoản "sợ vợ". Nhìn bề ngoài, vợ Minh khá xinh xắn, ăn nói sắc sảo "có gang có thép", vậy mà chẳng ai rõ tại sao râu của Minh không quặp mà vẫn sợ vợ đến thế. Nghe phong thanh, vợ anh có máu Hoạn Thư khá nặng, quản lý chồng 24/24.
Có những hôm công việc ngập đầu, để xả stress, cuối giờ làm, Minh và mấy cậu bạn lập sới đánh bài ngay tại công ty. Đang sôi nổi, cười đùa ầm ĩ, bỗng có tiếng điện thoại reo. Vừa nhấc điện thoại, mặt tiu nghỉu như bánh đa nhúng nước, Minh vừa ra hiệu cho mọi người im lặng vì "vợ anh gọi" rồi chỉ 5 phút sau, bỏ dở cuộc bài đang đến hồi gay cấn để về “trình diện” vợ. Sới bài khuyết một chân, anh em đành ngậm ngùi bỏ cuộc chơi theo sếp ra về với sự ấm ức không dám nói ra.
Một lần trong giờ làm thì vợ đến thăm, dù đang ngồi trong phòng làm việc nhưng Minh vẫn căng thẳng ra mặt. Vừa dẫn vợ đi giới thiệu với mọi người, Minh vừa lên tiếng quát tháo nhân viên. Chỉ khổ mấy cô phòng PR trông xinh xắn, đáng yêu là thế, chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào đã bị sếp lên tiếng mắng mỏ chỉ vì sự hiện diện của "bà xã". Biết tật của sếp, lần sau cứ thấy vợ sếp đến thăm, các chị em lại tìm cớ đi ra ngoài hoặc ngồi ì trong phòng vì không muốn vô cớ phải chịu cơn... "sợ vợ" của sếp.
Chẳng phải tự nhiên mà Hùng bị bạn bè và các đồng nghiệp đặt cho cái nick name “Hùng SV” (Hùng sợ vợ) dù anh đường đường là một trong số không nhiều manager được đánh giá cao ở công ty. Là giám đốc kinh doanh của một tập đoàn lớn nhưng "bà xã" lại là đồng nghiệp nên nhất cử nhất động của Hưng đều bị vợ nắm rõ.
Cô vợ trẻ hơn 5 tuổi, quen được chiều chuộng nên tính khí đành hanh, Hưng chẳng còn cách nào khác là nghe theo lời vợ nếu muốn việc nhà êm ấm, việc công ty trôi chảy. Khổ nỗi, muốn thế, Hưng không được vi phạm một bản danh sách các nguyên tắc vợ list ra từ việc đưa đón vợ đi làm, đi ăn, về cách ứng xử với đồng nghiệp nữ đến việc cấm tụ tập, nhậu nhẹt với bạn bè...
Quen kiểu chồng đi đâu vợ theo nửa bước nên đến dịp Hùng đi công tác, gặp gỡ đối tác nước ngoài nên cần có thư ký đi cùng để phiên dịch và đỡ đần mọi việc thì vợ anh bắt đầu “nổi điên”. Đi công tác mà mỗi ngày phải gọi về báo cáo cho vợ 3 lần: sáng – trưa – tối, còn số cuộc vợ gọi sang thì chưa biết bao nhiêu mà kể. Giọng vợ lúc nào cũng ra chiều “đa nghi như Tào Tháo” khiến Hưng mệt vô cùng. Đã thế, sau chuyến công tác, Hưng còn bị vợ căn vặn đủ điều, hỏi han đến từng chi tiết. Mỗi lần Hưng trả lời không nhớ nữa, là cô vợ “sư tử Hà Đông” lại tỏ ý nghi ngờ. Cực chẳng đã, sau chuyến công tác, muốn gia đình êm thấm lâu dài và không bị đồng nghiệp cười chê, Hưng đành phải cho cô thư ký đang rất được việc nghỉ hẳn. Chỉ khổ cô gái, chẳng hiểu mình gây ra tội gì mà bị sếp đẩy khỏi công ty không thương tiếc.
Còn sếp của Long, khoản sợ vợ thì khỏi chê luôn. Là lái xe riêng của sếp nên Long tình cờ biết nhiều chuyện có thể gọi là “long trời lở đất” của sếp. Sếp vốn là người đàng hoàng, tính tình hiền lành điềm đạm nhưng chẳng hiểu sao lại vớ phải bà vợ “quái thai” đến thế. Có lần, có mấy ông bạn thân vừa là đối tác của công ty từ Sài Gòn ra Hà Nội thăm thú, đã hẹn trước sẽ cùng các bạn đi du lịch Sa Pa.
Lúc đầu dự định đưa cả vợ đi cùng nên cũng êm chuyện, coi như lịch đã được fix. Nhưng đến phút cuối, khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng để sáng mai xuất hành thì vợ sếp có việc đột xuất, không thể đi được. Và hậu quả kéo theo là sếp phải ở nhà. “Đi lên đó có mấy ông với nhau thì đi làm gì, đàn ông mà đi với nhau thể nào chả có chuyện”. Nghe vợ lý sự, sếp chỉ cười “Bọn anh đi ngắm cảnh, cho mấy cậu ấy thể hiện tài nhiếp ảnh gia chứ không có chuyện gì đâu”. Thế nhưng, sếp vẫn không vượt qua được cái lý của vợ và sáng hôm sau, thay vì đón vợ chồng sếp đi du lịch, Long lại đưa họ đến gặp đối tác để vợ sếp thông cảm vì đã lỡ hẹn. Nghe vợ ngọt nhạt thông cảm với bạn của chồng, nhà em bận việc nọ việc kia thế mà sếp cứ như “ngậm phải hột thị”.
Có lần, nếu không được tận mắt chứng kiến thì có lẽ Long không bao giờ tin trên đời này lại có một người đàn ông sợ vợ đến thế. Hôm đó sếp mới đi công tác dài ngày về, đúng là cũng lâu lâu không ở nhà với vợ con. Vừa về buổi sáng thì tối hôm đó công ty lại có cuộc liên hoan nhưng tỉ tê mãi vợ chỉ đồng ý cho sếp đi trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Khổ nỗi, hôm đó các anh em trên tổng đều tề tựu đông đủ nên sếp không thể “rút” sớm như dự định. Gọi điện thì vợ tắt máy, gọi vào máy bàn thì không nghe.
Sau màn hát hò, gần 12h đêm sếp mới về đến nhà. Biết vợ sếp chẳng để yên, lại thêm bản tính tò mò nên chở sếp về đến cửa, Long nán lại bên ngoài xem bà chị sẽ “xử” thế nào. Nào ngờ, hình phạt vợ dành cho sếp là… quỳ đến lúc nào vợ cho phép mới được đứng lên. Chẳng biết sếp quỳ đến bao giờ nhưng Long thì “sởn gai ốc” vì dù râu không quặp nhưng chẳng may gặp phải một bà vợ như... vợ sếp thì cũng... nản.
Hải Như
Theo Bưu điện Việt Nam
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
![]() |
|
Những thắc mắc về việc đăng ký xét tuyển, các khối thi, chọn ngành - trường học, làm hồ sơ đăng ký dự thi...của thí sinh và phụ huynh sẽ được các giảng viên thuộc ban tư vấn tuyển sinh ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Nông Lâm, ĐH Kinh tế.. giải đáp, tư vấn. Lưu ý: Các câu hỏi được viết bằng tiếng Việt có dấu, gửi về ban Tư vấn tuyển sinh qua email: tuvan.tuyensinh@zing.vn. Các câu trả lời sẽ được giải đáp chính xác và sớm nhất ở chuyên trang Tuyển sinh của Zing. |