Xã hội

Thứ Sáu, 12/03/10 2:18 GMT+7

7 người chết cháy ở cơ sở sản xuất nệm mút

Sau khoảng 1 giờ cật lực tìm kiếm, lính cứu hỏa phát hiện thi thể hai mẹ con chị Nguyễn Thị Kiều (34 tuổi) và con trai Lê Nguyễn Đức Tài (5 tháng tuổi) đã cháy đen nằm trong đống đổ nát.

Đến trưa cùng ngày, thi thể của 5 nạn nhân còn lại đã được tìm thấy trong tình trạng biến dạng, bị vùi lấp dưới đống đổ nát.

Rạng sáng ngày 11/3, vụ cháy kinh hoàng xảy ra tại cơ sở sản xuất nệm mút Siêu Vĩnh Lợi, tại khu dân cư Bình Thuận 2, xã Thuận Giao, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương 7 người chết.

Số người chết trong vụ cháy lên tới con số 7
Căn nhà 2 tầng nơi xảy ra đám cháy

Một số người dân cho biết, khi đang nằm ngủ thì nghe tiếng nổ rồi phát hiện thấy đám cháy bốc lên ở căn nhà hai tầng lầu ở khu dân cư Bình Thuận 2, toàn bộ xưởng sản xuất nệm mút rộng hàng trăm mét vuông ngay lập tức bị thiêu rụi hoàn toàn.

Nhận được tin báo, hàng trăm chiến sĩ PCCC, cùng xe chuyên dụng đã nhanh chóng được huy động đến hiện trường để dập tắt “bà hỏa”, đồng thời làm công tác cứu người.

Tuy nhiên, do bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy, nhất là nệm mút cao su nên bén lửa rất nhanh, ngọn lửa càng lúc càng bốc cao, buộc các lực lượng PCCC phải phá cánh cửa rào sắt phía trước nhà.

Xác định trong nhà có nhiều người, nên một mặt các chiến sĩ phải thực hiện công tác dập tắt đám cháy, một mặt chia ra nhiều nhóm để đi lục các phòng ốc nhằm cứu các nạn nhân bên trong.

Đến 6h, ngọn lửa tạm thời được khống chế, nhưng toàn bộ nhà xưởng rộng hàng trăm mét bị thiêu rụi hoàn toàn và sập đổ. Lúc này, công tác tìm kiếm nạn nhân được khẩn trương, hai xe cuốc được huy động đến tham gia đập bức tường bê tông để cứu hộ và dập tắt những đám cháy ngầm bên trong.

Sau khoảng 1 giờ cật lực tìm kiếm, các chiến sĩ đã phát hiện thấy thi thể hai mẹ con chị Nguyễn Thị Kiều (34 tuổi) và con trai Lê Nguyễn Đức Tài (5 tháng tuổi) đã cháy đen nằm trong đống đổ.

Đến trưa cùng ngày, thi thể của 5 nạn nhân còn lại đã được tìm thấy trong tình trạng biến dạng, bị vùi lấp dưới đống đổ nát.

Được biết, xưởng sản xuất nệm mút Siêu Vĩnh Lợi do ông Nguyễn Quang Vinh, thường trú TP HCM làm chủ. Thời điểm vụ hỏa hoạn kinh hoàng trên xảy ra, bên trong nhà có 7 người đều là người thân, người làm tại cơ sở và tất cả đều chết.

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô hiệu Innova và xe gắn máy bị thiêu rụi hoàn toàn, một chiếc xe tải đậu gần đó cũng bị cháy xém… Hiện nguyên nhân cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Một số hình ảnh đám cháy kinh hoàng gây ra:

Số người chết trong vụ cháy lên tới con số 7
Số người chết trong vụ cháy lên tới con số 7
Số người chết trong vụ cháy lên tới con số 7
Số người chết trong vụ cháy lên tới con số 7
Số người chết trong vụ cháy lên tới con số 7
Số người chết trong vụ cháy lên tới con số 7
Số người chết trong vụ cháy lên tới con số 7
Cảnh sát phải phá hầu hết các mãng bê tông tường, cửa sổ để tiếp cận chữa cháy, cứu hộ

Hoài Giang

Theo Bưu điện Việt Nam

Tin mới hơn

Các tin tức khác

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG NGÀY:

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

Xem thêm Tết Nhâm Thìn 2012

Cặp sừng 'đòn gánh' vô địch hội chọi trâu Hải Lựu

Đôi mắt sắc bén cộng với cặp sừng “đòn gánh” trứ danh và những ngón đòn mạnh, dứt  khoát khiến cho mọi đối thủ của trâu số 7 đều phải bỏ chạy. Trong khi thí sinh trâu khác ăn vạ ban tổ chức vì không được đấu tiếp.

Xem thêm Đại gia Việt Nam

Chuyện về vị doanh nhân tuổi rồng được thoát án tử

Có một doanh nhân, cứ mỗi khi nhớ về ngày này là ông lại nghĩ đến nước mắt, khổ đau và tuyệt vọng đã phải trải qua. Có lẽ không ai còn xa lạ với cái tên Lê Minh Hải, hay còn gọi là Hải Robert, tử tù trong vụ án Tamexco nổi tiếng năm 1995. Nhưng sau đó, ông may mắn thoát án tử hình.