Thứ Ba, 09/03/10 3:19 GMT+7
Kỉ niệm đặc biệt của những “cô gái”
Thùy L., trưởng nhóm Pattaya vui vẻ kể về những ngày 8/3 của mình: “Vào những ngày này, em muốn mua một món quà gì đấy cho cả gia đình, như mua một cái bánh ngọt cho cả nhà cùng nhau ăn. Hồi còn đi học, 8/3 các bạn ở lớp tặng hoa cho các bạn nữ, em nói cũng thích được tặng hoa, các bạn trêu em là ngày này con trai cũng được tặng hoa à?”.
Ngọc L. có vẻ lặng lẽ hơn Thùy L. Gia đình Ngọc L. nằm trong khu chợ nên bố mẹ thường xuyên phải nghe những lời bóng gió của mọi người. Mỗi lần như thế, Ngọc L. lại bị bố mẹ “nói nặng, nói nhẹ”. Có lẽ chính vì vậy mà dù trẻ hơn Thùy L. một tuổi nhưng Ngọc L. không “nhí nhảnh” như Thùy L., mà có phần ít nói hơn.
Ngọc L. làm nghề trang điểm nên những ngày lễ thường bận. “Những ngày lễ thế này em thường làm việc cả ngày, tối đi diễn cùng cả nhóm. Với bọn em, những ngày lễ chỉ bận hơn ngày thường chứ không có gì đặc biệt hơn”.
![]() |
Ngọc L. (sinh năm 1990) và Thuỳ L. (sinh năm 1991) trong một buổi chiều cuối tuần. |
Khác với những người phụ nữ, các “cô gái” này không hay được tặng quà hoặc nhận được những lời chúc vào ngày này. Họ thường đi diễn cùng nhau và món quà họ nhận được là những bó hoa của khán giả. Tuy vậy, không vì thế mà họ cảm thấy quá buồn. Đối với Thùy L., ngày nào cũng là ngày lễ, chỉ cần họ được đi diễn cùng nhau, đi chơi ăn uống cùng nhau là ngày đó vui rồi. Và Thùy L. là “cô gái” duy nhất trong nhóm có người yêu.
“Lúc đầu em cũng sợ bị gia đình phản đối, nhưng có lần mẹ người yêu em gọi điện cho anh ấy và gửi lời hỏi thăm em. Em rất bất ngờ và rất vui vì mẹ anh ấy đã hiểu cho bọn em. Dù là ngày thường hay ngày lễ, em cũng thường tặng những món quà mẹ anh ấy rất thích. Bây giờ, người yêu em đang đi du học, nên chúng em vẫn phải xa nhau” - Thùy L. tâm sự rất thật.
Mong ước của những “cô gái” đặc biệt
Trong ngày quốc tế của phụ nữ toàn cầu, Thùy L. đã có những mong ước chân thành: “Em mong rằng những người thân, tất cả mọi người, kể cả những người bọn em chưa từng tiếp xúc đều quý mến, tôn trọng, coi bọn em như những người phụ nữ bình thường. Và em sẽ được gần người yêu em, không phải xa nhau nữa”.
Đối với Ngọc L. thì mong muốn có vẻ giản đơn và thực tế hơn nhiều: “Em mong kiếm được nhiều tiền để hoàn thiện bản thân”.
Thùy L. và Ngọc L. đã tâm sự với tôi rằng: “Một số người như chúng em thường trốn tránh báo chí vì xấu hổ và sợ nhiều người biết. Nhưng chúng em nghĩ bọn em cần cho mọi người hiểu hơn về những người như chúng em. Sự kỳ thị của xã hội có lẽ sẽ không bao giờ hết, nhưng chúng em vẫn cố gắng để mọi người có cái nhìn cảm thông và hòa đồng hơn”.
Những “cô gái” trong nhóm Pattaya lấy việc trình diễn làm niềm vui cho họ. Họ vui vì khán giả đến để xem họ trình diễn để hiểu hơn về những con người như họ. Ngày 8/3 năm nay, Thùy L. sẽ không có người yêu bên cạnh, L. sẽ trình diễn cùng các bạn trong nhóm tại một quán cà phê ở Hà Nội. Nơi mà họ đã dám bước ra khẳng định bản thân và tìm những niềm vui riêng trong sự tò mò và hiếu kì của khán giả.
Theo Vietnamnet
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Xem thêm Phát hiện 'thuốc làm từ thịt người'
Nhau thai khô bán nhan nhản trên thị trường
Ngày 9/5, nhiều phương tiện thông tin đại chúng đưa tin hải quan Hàn Quốc phát hiện và tịch thu hàng nghìn viên sản phẩm “thuốc thịt người”. Lại có thông tin, tại một số nơi ở TP.HCM, mua nhau thai làm thuốc lúc nào cũng có...
Xem thêm Liên tiếp các vụ tấn công CSGT
Cảnh sát cơ động kể chuyện bất ngờ bị cô gái đấm
“Khi tôi đang cố gắng giải thích và yêu cầu cô gái chấp hành thì bất ngờ bị cô này dùng tay phải đấm vào mồm, máu chảy nhiều làm tôi choáng váng và ngã xuống”, CSCĐ Nguyễn Văn Sang kể lại.