Xã hội

Thứ Hai, 25/01/10 17:46 GMT+7

Án mạng trong khu vườn vắng

Sau thời gian ra trại, Siu Amóp lại gây án giết người, hiếp dâm và giấu xác phi tang rồi bỏ trốn. Tuy nhiên, một tuần sau khi gây tội ác, hắn đã sa lưới pháp luật.

Án mạng trong khu vườn vắng

Đối tượng Siu Amóp

Trưa 9/1/2010, nhận được tin báo tại khu vườn cà phê của gia đình ông Rơ Lan Bat, ở làng Bông, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê (Gia Lai) có một xác chết nữ không có quần áo bị chôn lấp sơ sài. Tổ công tác Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an tỉnh cùng các đơn vị chức năng xuống hiện trường phối hợp tổ chức điều tra.

Qua khám nghiệm đã xác định tử thi là bà Rơ Lan Vơi (60 tuổi), trú tại làng Bông, xã Ia Tiêm. Nạn nhân bị nghẽn hô hấp đường thở, chấn thương đầu - cổ dẫn đến tử vong và có dấu vết bị hãm hiếp. Gia đình cho biết, chiều 8/1/2010, bà Vơi đi tắm tại giọt nước trong làng rồi mất tích. Tìm kiếm đến 10h ngày 9/1/2010, mọi người phát hiện chiếc gùi của bà Vơi được giấu ở bụi le gần làng cùng váy, áo, một quả bầu khô bị vỡ và một con dao Thái Lan cán vàng. Cách đó một đoạn, trong vườn cà phê là nơi nạn nhân bị lấp vội bằng đất, lá cây.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra thấy nổi lên đối tượng Siu Amóp (tên khác là Rơ Mah A móp, Ama Biên, 23 tuổi), trú tại làng Nũ, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tuy nhiên, Siu Amóp đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đây là đối tượng có tiền án về tội Cưỡng đoạt tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ và bị Tòa án nhân dân huyện Chư Sê xử phạt 30 tháng tù giam.

Tháng 6/2008, Amóp chấp hành xong hình phạt tại Trại giam Đăk Trung (Đắk Lắk) và trở về quê. Trước khi đi cải tạo, Siu Amóp đã nhiều lần có hành vi sàm sỡ với phụ nữ và định hiếp dâm bất kể nạn nhân là những người lớn tuổi như đón đường định hiếp dâm bà Siu P. (70 tuổi) ở làng Nú, xã Ia Tiêm nhưng bị nạn nhân hô hoán và chống trả quyết liệt nên hắn phải bỏ chạy.

Ngoài ra, lợi dụng một gia đình cùng xã vắng đàn ông, Siu Amóp mò vào định giở trò nhưng cũng bị nạn nhân chống cự. Trước khi xảy ra vụ án trên, ngày 31/12/2009, Siu Amóp lại đón đường, khống chế cưỡng hiếp chị Rơ Lan B, ở làng Hồ Lung, xã Chư Pưng, huyện Chư Sê. Tuy nhiên, khi nạn nhân tố giác dân làng chỉ tự xử phạt Amóp phải nộp một con heo, một thửa ruộng, bồi thường cho nạn nhân 2 triệu đồng. Tiếc thay, vụ việc trên lại không được báo với Công an, chính quyền xử lý kịp thời bằng luật pháp với kẻ bệnh hoạn trên.

Một số nhân chứng cho biết, chiều 8/1, khi đang làm rẫy cách giọt nước làng Bông khoảng 1 km thì thấy Siu Amóp ghé chơi mang theo 2 con dao, trong đó có một chiếc loại Thái Lan giống con dao để lại hiện trường…

Vừa trốn chạy vừa trộm cắp

Cơ quan điều tra khẩn trương cử các tổ công tác truy tìm chốt chặn tại một số địa điểm đối tượng nghi vấn sẽ đến ẩn náu. Đến 20h ngày 14/1, tổ công tác của Phòng PC14 phối hợp với Công an xã Ia băng phát hiện và tạm giữ Siu Amóp, khi đối tượng này xuất hiện tại khu vực làng Bak, xã Ia Băng. Qua đấu tranh Siu Amóp buộc phải thú nhận là thủ phạm vụ án trên.

Theo lời khai bước đầu, khoảng gần 18h ngày 8/1, phát hiện bà Vơn đang từ giọt nước đi lên, thấy vắng người, hắn liền nảy sinh ý đồ xấu và rút dao khống chế để cưỡng hiếp. Bị kháng cự, Amóp liền chụp lấy quả bầu đựng nước sau chiếc gùi của nạn nhân đập thẳng vào đầu. Khi bà Vơi ngã gục, hắn liền kéo vào vườn cà phê để thực hiện hành vi đồi bại.

Ngay sau đó, nghe tiếng xe máy chạy qua, hắn vội chạy vào núp sau bụi cây. Quay lại, thấy nạn nhân chết, kẻ thủ ác vội kéo sâu vào trong vườn lấy đất, lá cây lấp vội rồi bỏ trốn. Khi đến khu vực xã Ia băng, Siu A móp đã lấy trộm được chiếc xe mô tô của anh Don để chạy trốn tiếp nhưng ngay sau đó bị lực lượng Công an mai phục bắt giữ…

Theo Công An Nhân Dân

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Tin mới hơn

Các tin tức khác

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG NGÀY:

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

BÀI HOT TRONG THÁNG

 

Xem thêm Phát hiện 'thuốc làm từ thịt người'

Nhau thai khô bán nhan nhản trên thị trường

Ngày 9/5, nhiều phương tiện thông tin đại chúng đưa tin hải quan Hàn Quốc phát hiện và tịch thu hàng nghìn viên sản phẩm “thuốc thịt người”. Lại có thông tin, tại một số nơi ở TP.HCM, mua nhau thai làm thuốc lúc nào cũng có...

Xem thêm Liên tiếp các vụ tấn công CSGT

Cảnh sát cơ động kể chuyện bất ngờ bị cô gái đấm

“Khi tôi đang cố gắng giải thích và yêu cầu cô gái chấp hành thì bất ngờ bị cô này dùng tay phải đấm vào mồm, máu chảy nhiều làm tôi choáng váng và ngã xuống”, CSCĐ Nguyễn Văn Sang kể lại.