Thứ Năm, 22/11/07 1:21 GMT+7
![]() |
| Hẹn hò qua mạng đang gây nghiện với nhiều người. |
Xin chào, tôi là Laura, và tôi là một người mắc chứng nghiện hẹn hò qua mạng. Tôi có tài khoản đăng ký sử dụng trên bốn website bà mối, thường hẹn hò với tần suất bảy lần mỗi tuần với các chàng trai khác nhau trên mạng. Bên cạnh những tin nhắn có cánh của các chàng trai, việc có thể gặp rất nhiều đàn ông và chẳng biết sẽ đi về đến đâu khiến tôi ngày càng lún sâu hơn vào thú vui này. Suốt ngày tôi chỉ đăng nhập, kiếm một gã trai nào đó trông hay hay, trao đổi email để 48 tiếng sau chúng tôi đã ngồi với nhau trong một quán bar nào đó.
Thật ra, hai năm trước, tôi hầu như chẳng biết skype, YM! hay MSM Chat là gì, nhưng sau khi chia tay với bạn trai, tôi cảm thấy cô đơn và muốn bù đắp bằng cách hẹn hò thật nhiều. Phần lớn điểm hẹn đều là ở những quán bar đông người. Tất nhiên cũng có người lập dị mà tôi hò hẹn hỏi xin tôi những tấm hình nude hoặc chỉ muốn gặp tôi để ăn trưa và "vui vẻ" tuy nhiên hầu hết họ đều là những chàng trai bình thường đang tìm kiếm tình yêu. Với tôi, thú vui hẹn hò trên mạng không phải là cơ hội để gặp gỡ một bạn tình mới, mà là việc được gặp rất nhiều người.
Hiện nay với các website như RSVP, Facebook và MySpace, Internet đã chính thức trở thành một nơi để tán tỉnh và gặp gỡ các "đối tác tiềm năng". MySpace có hơn 59 triệu người, rất nhiều người trong số họ chọn "hẹn hò" cho mục lý do tham gia. Ngay cả các sao cũng không thoát khỏi thú vui này. Jessica Simpson đã nghiện tán tỉnh trên mạng sau khi chia tay với bạn trai John Mayer, còn Halle Berry thì thú nhận mình mới vừa chỉ thoát khỏi các website hẹn hò.
Thậm chí cả các anh chàng diễn viên đang hot của Hollywoood Orlando Boom cũng thú nhận cho một tài khoản ở trang FaceBook để chat chít với những phụ nữ khác. Tuy vậy trong một vài năm trở lại đây, hẹn hò qua mạng đã "lộ mặt" độc hại của nó. Một số lượng (ngày một nhiều hơn) phụ nữ - những người như Laura - đang chuyển từ yêu thích sự lãng mạn trên mạng thành một chứng nghiện.
Không chỉ online và offline
![]() |
| Nhiều phụ nữ đang nghiện sự lãng mạn trên mạng.( Ảnh minh họa) |
Thực tế không như Emma nghĩ. Cô lại tiếp tục hẹn hò và dần dà, như lời cô nói, "chẳng có gì quan trọng nữa ngoài việc làm cho những người đàn ông khác muốn tôi", Emma bắt đầu dành thêm nhiều thời gian cho việc online. Cô thức tới tận 3 giờ sáng để nhận và trả lời các tin nhắn, thậm chí đôi khi cô làm việc đó ngay cả ở trong văn phòng. "Nghe có vẻ ngốc ngếch, nhưng khi một chàng trai gửi tin nhắn cho tôi, tôi cảm thấy như có một cơn sóng adrenalin trong người," Emma nói. Tất nhiên là kéo theo đó là việc Emma từ một người dễ chịu trở thành một kẻ thờ ơ, lãnh đạm, thậm chí là đôi khi nóng nảy, cáu gắt với mọi người...
Theo Brenda Della Casa - một chuyên gia tâm lý và cũng là tác giả của cuốn Cinderella Was A Liar - chẳng có gì sai đối với việc hẹn hò trên mạng miễn sao nó không phải là phương pháp duy nhất để gặp gỡ đàn ông của phụ nữ. Nhưng phụ nữ thì dính vào thú vui này nhìn chung có xu hướng không dứt ra nổi. Rất nhiều người độc thân thường cố bênh vực cho việc hẹn hò qua mạng bằng cách so sánh nó với việc lướt web hoặc ngồi đọc ba bốn cái tin nhảm nhí về đời tư của sao.
Nhưng đa số họ đều phải thừa nhận cả công việc và học tập của họ đều chịu những ảnh hưởng nhất định. Isabel, một nhân viên hành chính 31 tuổi ở Sydney, muốn thoát khỏi tình trạng công việc bế tắc của mình hơn một năm nay, nhưng thay vì tìm kiếm một công việc mới, cô suốt ngày chỉ dành thời gian nhận và trả lời tin nhắn qua mạng. "Nó ban đầu chỉ là những câu chuyện tầm phào khi tôi cảm thấy buồn chán với công việc", cô nói. "Nhưng bây giờ tôi đã dành hàng giờ để "bay" trên các trang web hẹn hò. Tôi không có đủ quyết tâm để dừng lại và tôi thường cảm thấy cáu giận với bản thân mình vì lãng phí quá nhiều thời gian".
Chứng nghiện hẹn hò trên mạng không chỉ ảnh hưởng đến công việc, cảm xúc thời gian mà cả túi tiền của những "con nghiện". Sarah Edward, một luật sư nhà đất ở Perth, đã chi hơn $ 2000 vào việc hẹn hò qua mạng trong năm vừa rồi. "Hầu như tất cả các site đều miễn phí đăng ký tham gia", Sarah nói, "nhưng tất cả các cuộc hẹn đều mất tiền, đó là không nói đến những bộ quần áo mới mà tôi "phải" mua và các khoản tiền tôi phải chi cho việc làm tóc và làm móng. Nhưng tôi trả tiền vì tôi nghiện việc làm cái đó."
Hẹn hò qua mạng: bà mối hoàn hảo?
![]() |
| Hẹn hò trên mạng cho người ta cảm giác gần nhau hơn và an toàn hơn. |
Với phụ nữ, chứng nghiện này rất dễ mắc bởi hẹn hò trên mạng cho họ cảm giác an toàn hơn, dễ kiểm soát hơn vì họ có thể ẩn danh và làm điều này một cách thoải mái ngay ở nhà. Và thêm nữa, lời khen của người đàn ông luôn là mật ngọt khiến họ "chết thèm".
Nói vậy, nghĩa là thế giới tương lai sẽ chỉ toàn các "đôi lứa xứng đôi" nhờ web? Không phải như vậy. "Nguyên tắc chung của việc hẹn hò là đuổi bắt, vậy nên một người có thể thản nhiên gạt bỏ bất kỳ ai không phù hợp với tiêu chuẩn của mình trước khi mối quan hệ tiến triển", Tiến sĩ Paul Russel, bác sỹ tâm lý và chuyên gia nghiên cứu các chứng nghiện hẹn hò qua mạng nói "Có quá nhiều các đối tác tiềm năng trên mạng, nên việc loại bỏ một anh chàng hoặc một cô nàng nào ra khỏi danh sách những người được chọn đôi khi chỉ bởi tóc của họ quá nâu hoặc mắt của họ quá xanh".
Trở lại với Laura, một trợ lý dự án 29 tuổi ở Brisbane. Sau tám tháng hẹn hò trên mạng, Laura đã hẹn tổng cộng 46 lần. "Nó bắt đầu trở thành một chứng nghiện khiến tôi cứ cố đi tìm một người đàn ông hoàn hảo", cô giải thích, tôi đã từng gặp rất nhiều người đàn ông tốt, nhưng tôi luôn phân vân liệu có một ai đó tốt hơn đang đợi mình ở góc đường". Chứng nghiện hẹn hò, vì thế sẽ còn trầm trọng hơn nữa.
Theo Sành Điệu
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Xem thêm Phát hiện 'thuốc làm từ thịt người'
Nhau thai khô bán nhan nhản trên thị trường
Ngày 9/5, nhiều phương tiện thông tin đại chúng đưa tin hải quan Hàn Quốc phát hiện và tịch thu hàng nghìn viên sản phẩm “thuốc thịt người”. Lại có thông tin, tại một số nơi ở TP.HCM, mua nhau thai làm thuốc lúc nào cũng có...
Xem thêm Liên tiếp các vụ tấn công CSGT
Cảnh sát cơ động kể chuyện bất ngờ bị cô gái đấm
“Khi tôi đang cố gắng giải thích và yêu cầu cô gái chấp hành thì bất ngờ bị cô này dùng tay phải đấm vào mồm, máu chảy nhiều làm tôi choáng váng và ngã xuống”, CSCĐ Nguyễn Văn Sang kể lại.