Thứ Ba, 05/06/07 7:00 GMT+7
![]() |
|
Ảnh chụp từ Diễn đàn Game Thủ. |
Nằm trong một con ngõ nhỏ bên bờ sông Hồng, ngôi nhà của Namthoa (tên của nhân vật trong game mà người chồng sở hữu) khá khang trang, sạch sẽ và tiện nghi. Trong phòng khách đồng thời cũng là phòng làm việc của chủ nhà, một dãy máy tính được dựng sát tường. Namthoa là một nhà thiết kế trang web đã 33 tuổi. Đón phóng viên với một thái độ khá bình thản, anh nói: "Chính tay tôi đã post bài đó lên diễn đàn. Sự việc là có thật".
"Thực ra chuyện của tôi rất nhiều người đã được biết. Tôi chơi Khan Online từ năm 2004, tuy không dám tự nhận mình là số một, số hai của game nhưng cũng là người thuộc hàng top, nổi tiếng trong giới game thủ của trò chơi này. Vợ tôi vốn chẳng bao giờ tham gia vào thế giới ảo, nhưng rồi cũng bắt đầu vào Khan rồi đam mê lúc nào không hay", Namthoa bắt đầu câu chuyện. "Tôi có lắp thêm một chiếc máy trong phòng ngủ để vợ hoặc chồng có thể thư giãn thêm. Có nhiều đêm, cô ấy gõ kỳ cạch bên bàn phím đến 1-2 giờ sáng".
Rồi anh nói về những game trực tuyến, nơi có rất nhiều mối quan hệ xuất phát từ trong cộng đồng người chơi. Người ta gặp gỡ, kết nghĩa huynh đệ, tỷ muội, phu thê, gọi nhau là "ông xã, bà xã" và suốt ngày lên mạng để tìm kiếm nhau tâm sự mặc dù có thể ở ngoài đời, họ chẳng bao giờ gặp nhau, phần vì đó chỉ là cuộc sống trong game, phần vì có những trở ngại cụ thể về địa lý, người trong Nam, kẻ ngoài Bắc...
![]() |
|
Namthoa: "Cá nhân tôi cũng có rất nhiều mối quan hệ trong cộng đồng, offline. Nhưng tôi không bao giờ đi quá giới hạn cho phép". |
"Tôi không cho rằng việc lựa chọn chơi game để giải trí là bước đi sai lầm của mình. Những mối quan hệ trong game là tốt, người ta có thể giúp đỡ, chia sẻ với nhau rất nhiều thứ, từ những món đồ "độc" lẫn vũ khí lợi hại... Nhưng mọi thứ chỉ nên dừng lại trong thế giới ảo bởi sự việc ngoài đời thật không đơn giản như vậy, ai cũng có những điều phải lo trong cuộc sống", game thủ đã lớn tuổi này nhận xét: "Tuy vậy, vẫn có những người đã vượt qua ranh giới giữa cuộc sống ảo và đời thực, rồi họ cũng có cơ hội tiếp xúc, gặp gỡ với nhau..."
Namthoa và vợ anh, có tên Takana trong game Khan Online, kết hôn từ năm 1997. Cô con gái lớn của 2 người cũng đã lên 9, đứa nhỏ vừa tròn 5 tuổi. "Tôi biết chuyện từ cách đây một tháng. Tôi thừa nhận mình đã hơi... vội vàng khi đưa những lời nói của mình lên diễn đàn hôm 2/6. Nhưng quả thật, tôi vẫn muốn níu kéo, đó là về mặt tình cảm. Còn về mặt pháp lý, ngày 8/6 tới, chúng tôi vẫn sẽ ra tòa", Namthoa tiếp: "Nhưng ly hôn không có nghĩa là tất cả đã chấm dứt. Ngay cả khi đó, cánh cửa của tôi vẫn cứ để mở, chờ đón một hướng giải quyết tốt đẹp hơn...".
Kết thúc tâm sự của mình, anh nhờ phóng viên chuyển đến độc giả một thông điệp: "Đừng quá ảo tưởng về những mối quan hệ trong game, ngộ nhận rằng đó là một phần của cuộc sống thực...".
Còn về phần mình, qua điện thoại, chị Takana khẳng định: "Tôi là người rất ích kỷ trong chuyện tình cảm. Tôi không chia sẻ với ai cả, ngoại trừ với người mà tôi thương yêu nhất. Tôi chịu trách nhiệm về bất cứ những gì mà tôi làm".
(Theo Game Thủ)
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Xem thêm Phát hiện 'thuốc làm từ thịt người'
Nhau thai khô bán nhan nhản trên thị trường
Ngày 9/5, nhiều phương tiện thông tin đại chúng đưa tin hải quan Hàn Quốc phát hiện và tịch thu hàng nghìn viên sản phẩm “thuốc thịt người”. Lại có thông tin, tại một số nơi ở TP.HCM, mua nhau thai làm thuốc lúc nào cũng có...
Xem thêm Liên tiếp các vụ tấn công CSGT
Cảnh sát cơ động kể chuyện bất ngờ bị cô gái đấm
“Khi tôi đang cố gắng giải thích và yêu cầu cô gái chấp hành thì bất ngờ bị cô này dùng tay phải đấm vào mồm, máu chảy nhiều làm tôi choáng váng và ngã xuống”, CSCĐ Nguyễn Văn Sang kể lại.