Xã hội

Thứ Tư, 20/10/10 0:32 GMT+7

Cấm cầu Bến Thủy, hàng trăm xe nằm chờ trên QL1A

Để đảm bảo an toàn cho xe và người, cầu Bến Thủy (Vinh) đã bị cấm lưu thông. Hàng trăm chiếc xe phải dừng tại Nghệ An, giao thông ở đầu cầu phía Bắc bị ách tắc.

>>Xác định danh tính 18 người mất tích vụ chìm xe khách

Cấm cầu Bến Thủy, hàng trăm xe nằm chờ trên QL1A
Lực lượng cảnh sát phân luồng giao thông khu vực cầu Bến Thủy

Đến 9h sáng nay (19/10) ở Nghệ An - Hà Tĩnh mưa đã giảm nhưng nước sông vẫn tiếp tục dâng cao. Quốc lộ 1A nhiều đoạn đường đang bị ngập sâu từ 0,5 - 1,2m, hệ thống giao thông đường bộ bị tắc nghẽn. Phía Nam cầu Bến Thủy giao thông đã đình trệ từ hôm qua.

Trước tính hình đó, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Nghệ An đã tiến hành cấm phương tiện đi qua cầu Bến Thủy và tổ chức phân luồng cho xe. Tuy nhiên do lượng xe quá lớn nên giao thông phía Bắc cầu Bến Thủy bị ùn tắc. Hàng trăm chiếc xe phải dừng tại thành phố Vinh chờ nước rút và lực lượng chức năng sửa chữa đường.

Cấm cầu Bến Thủy, hàng trăm xe nằm chờ trên QL1A
Dãy dài xe đỗ trên đường đê Tả Lam

Trước đó, vào chiều tối qua 18/10, nước lũ dâng nhanh bất ngờ khiến người dân xã Nam Cường (huyện Nam Đàn) và huyện Hưng Nguyên - Nghệ An nhốn nháo chạy lũ.

Cấm cầu Bến Thủy, hàng trăm xe nằm chờ trên QL1A
Những ngôi nhà chỉ còn thấy nóc

Chúng tôi có mặt tại xã Nam Cường đúng thời điểm rất đông người dân nơi đây dắt díu theo trâu bò, lợn gà... vượt qua cầu Yên Xuân sang địa bàn xã Hưng Xuân (huyện Hưng Nguyên) để tá túc tạm trên bờ đê 42.

Người trực tiếp chỉ đạo tại vùng ngập lụt, ông Hồ Xuân Bình - Bí thư Đảng ủy xã Nam Cường - cho biết: “Mưa lũ ghê ghớm quá, hơn 90% số hộ bị ngập, toàn bồ trâu bò, người sơ tán sang Hưng Xuân và đi nơi khác. 1.000 hộ bị ngập từ 1-1,6m. Cả xã Nam Cường có hơn 5.700 nhân khẩu, hiện đã đưa người già và trẻ em đi sơ tán nhờ xã bạn. Hàng ngàn con trâu, bò, lợn cũng phải sơ tán theo người”.

Cấm cầu Bến Thủy, hàng trăm xe nằm chờ trên QL1A
Cấm cầu Bến Thủy, hàng trăm xe nằm chờ trên QL1A
Cả xã Hưng Nhân chìm trong biển nước. Đường vào xã nước dâng cao 1-2m

Tại huyện Hưng Nguyên, cảnh người người nhốn nháo chạy lũ cũng đang diễn ra. Lũ lên nhanh bất ngờ người dân không kịp trở tay, đành phó mặc tài sản cho cơn lũ.

Chị Nguyễn Thị Hòa đứng trên bờ đê 42 nhìn về làng đang ngập trong biển nước mà xót xa: “Nhà tôi lút hết rồi, chỉ kịp đưa con bò và con lợn lên đây thôi, còn lúa má thì ướt hết. Đã hơn 30 năm nay chúng tôi lại phải chứng kiến cảnh lũ này đây”.

Cấm cầu Bến Thủy, hàng trăm xe nằm chờ trên QL1A
Người dân chạy lũ, sơ tán tạm trên bờ đê 42
Cấm cầu Bến Thủy, hàng trăm xe nằm chờ trên QL1A
Nhốn nháo chạy lũ khi nước dâng nhanh.

Ông Lê Văn Phượng - PCT xã Hưng Lĩnh - cho biết hiện hơn 450 hộ dân ở ngoài ven sông Lam đã bị nước lũ bao vây, đường vào đã ngập từ 3-4m, có nơi sâu lên 5m nên cả vùng bị cô lập hoàn toàn. Lãnh đạo xã cùng nhân dân đang cùng nhau sơ tán.

Chiều qua, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và huyện Hưng Nguyên mới tiếp cận được các vùng bị ngập suốt 4 ngày qua để chuyển hàng cứu trợ.

Cấm cầu Bến Thủy, hàng trăm xe nằm chờ trên QL1A
Hàng cứu trợ về xã Hưng Nhân

Theo thống kê mới nhất từ BPCLB Nghệ An, tính đến 10 giờ hôm nay 19/10, toàn tỉnh đã có 16 người bị thiệt mạng vì mưa lũ. Theo đó, các huyện Thanh Chương (2 người), Nghi Lộc (5 người), Đô Lương (1 người), Diễn Châu (2 người), Nam Đàn (3 người), Kỳ Sơn (1 người), Nghĩa Đàn (1 người) và thị xã Cửa Lò (1 người).

Thiệt hại về tài sản ước tính hơn 386 tỷ đồng.

Đến thời điểm này, dù mưa đã tạnh ráo nhưng nước ở các sông vẫn tiếp tục dâng cao. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, hơn 5.000 cán bộ chiến sỹ thuộc cơ quan Bộ CHQS tỉnh, quân sự các huyện, thành, thị phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ địa phương đã và đang sơ tán nhân dân ra khỏi vùng lũ.

Tối qua 18/10, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo, phối hợp với Tổng cục Hậu cần cử lực lượng, phương tiện cơ động đến TP Vinh cấp bổ sung phương tiện, lương thực phục vụ công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.

Danh sách 16 người chết tính đến 10 giờ ngày 19/10 tại Nghệ An:

1, Nguyễn Văn Luân (27 tuổi), xóm 3, xã Thanh Hương, Thanh Chương.

2, Nguyễn Văn Đồng (17 tuổi), xóm 4, xã Thanh Hương, Thanh chương.

3, Đặng Thọ Kiên (14 tuổi), xóm 4, xã Nghi Trường, Nghi Lộc.

4, Hoàng Văn Đức (16 tuổi), xóm 5, xã Nghi Xá, Nghi Lộc.

5, Hoàng Văn Minh (50 tuổi), xosm5, xã Nghi Xá, Nghi Lộc.

6, Trần Văn Nghiêm (60 tuổi), ở xã Hồng Sơn, Đô Lương.

7, Hoàng Sỹ Bảy (50 tuổi), xóm 6, xã Diễn Lộc, Diễn Châu.

8, Phạm Văn Tuấn (42 tuổi), xóm Thượng Trung, xã Nam Kim, Nam Đàn).

9, Lê Văn Quý (10 tuổi), xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn

10, Trần Thị Thoa (25 tuổi), xóm 5, xã Diễn Thắng, huyện Diễn Châu.

11, Nguyễn Văn Đại (13 tuổi), Làng Vịnh, Nam Kim, Nam Đàn.

12, Nguyễn Thị Nga (28 tuổi), khối 6, phường Thu Thủy, TX Cửa Lò.

13, Lương Thị Kim (20 tuổi), bản Tẳn Phắn, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn.

14, Nguyễn Thị Dung (19 tuổi), xóm Đồng Chăm, xã Nam Cát, Nam Đàn.

15, Nguyễn Thị Kim Thư (2 tuổi), xóm 5, Nghi Mỹ, Nghi Lộc.

16, Trần Thị Mai (83 tuổi), xóm Yên Thịnh, xã Nghi Xuân, Nghi Lộc.

Theo Dân Trí

Bài viết cùng chủ đề: Miền Trung tan hoang trong bão lũ

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Tin mới hơn

Các tin tức khác

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG NGÀY:

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

BÀI HOT TRONG THÁNG

 

Xem thêm Phát hiện 'thuốc làm từ thịt người'

Nhau thai khô bán nhan nhản trên thị trường

Ngày 9/5, nhiều phương tiện thông tin đại chúng đưa tin hải quan Hàn Quốc phát hiện và tịch thu hàng nghìn viên sản phẩm “thuốc thịt người”. Lại có thông tin, tại một số nơi ở TP.HCM, mua nhau thai làm thuốc lúc nào cũng có...

Xem thêm Liên tiếp các vụ tấn công CSGT

Cảnh sát cơ động kể chuyện bất ngờ bị cô gái đấm

“Khi tôi đang cố gắng giải thích và yêu cầu cô gái chấp hành thì bất ngờ bị cô này dùng tay phải đấm vào mồm, máu chảy nhiều làm tôi choáng váng và ngã xuống”, CSCĐ Nguyễn Văn Sang kể lại.