Chủ Nhật, 21/03/10 17:10 GMT+7
Người dân trong khu vực lân cận rất hốt hoảng nhưng phải đến 40 phút sau cảnh sát PCCC mới đến và khống chế đám cháy.
Theo thông tin từ phía người dân cho biết, khoảng 1h15 ngày 20/3, nghe tiếng hô hoán cháy nhà từ nhiều người trong khu phố, các hộ dân ở đây đã bàng hoàng tỉnh giấc, khi đó ngọn lửa đã ngùn ngụt trùm lên Câu lạc bộ Vĩnh Xuân, ở 60A ngõ 221 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa. Cơ sở này do ông Trần Đình Long thuê của Công ty điện cơ để làm địa chỉ khiêu vũ cổ điển và có tổng diện tích là 580m2.
Khoảng 40 phút sau cảnh sát PCCC mới có mặt, 6 xe ôtô cứu hỏa đã được điều động đến để dập tắt đám cháy. Khoảng 2h cùng ngày đám cháy cơ bản đã được dập tắt, rất may là không có thiệt hại về người nhưng toàn bộ tài sản và nhà sàn đều đã bị "bà hỏa" thiêu rụi.
Theo một nhân viên bảo vệ tên là Cường tại câu lạc bộ này cho biết: "Khi vụ cháy xảy ra thì có ba nhân viên đang có mặt tại câu lạc bộ, ngọn lửa bùng cháy dữ dội từ phía phòng khách, nơi dùng để xem phim và nghỉ ngơi của khách. Chúng tôi cũng không kịp cứu được một chút tài sản cá nhân nào của mình, chỉ vội ra cứu lấy mấy chiếc xe máy để bên ngoài sân, nhưng vẫn có bốn chiếc xe máy bị ngọn lửa thiêu rụi và một chiếc ô tô INOVA bị hơi nóng bóp méo phần đầu."
Nhân viên tên Cường này cũng dự đoán, nguyên nhân vụ cháy có thể là do chập điện hoặc do bếp than tổ ong đang đỏ lửa ở ngay sau phòng khách.
Chị Hằng, một người dân, có nhà gần câu lạc bộ cho biết: "Hơi nóng của ngọn lửa đã khiến cho những đồ dùng bằng nhựa và quần áo của những nhà bên cạnh bị cháy bén, nếu người dân không phát hiện sớm và hô hoán rồi báo cho cảnh sát có lẽ hậu quả của vụ cháy chưa dừng ở lại đây."
Được biết cơ sở dạy khiêu vũ của ông Trần Đình Long đã dừng hoạt động do Công ty cổ phần chế tạo điện cơ Hà Nội đã chấm dứt hợp đồng thuê nhà để bàn giao đất cho UBND quận Đống Đa.
Thiệt hại về tài sản của câu lạc bộ này đang được thống kê, cơ quan chức năng cũng đang và cuộc để làm rõ nguyên nhân của vụ cháy. Thêm một lời cảnh báo nữa về PCCC tại Hà Nội sau khi vụ cháy chung cư SJC 34, 18 tầng tại Hà Nội đã khiến 2 người thiệt mạng.
Những bức ảnh cận cảnh và thiệt hại do vụ cháy gây ra:
![]() |
| Câu lạc bộ Vĩnh Xuân sau vụ cháy đã đóng kín cửa. |
![]() |
| Biển hiệu PCCC trên tường đã bị ngọn lửa làm cho xiêu vẹo bên cạnh ổ điện bị cháy xém. |
![]() |
| Ngọn lửa ban đầu được bùng phát tại phòng khách của câu lạc bộ |
![]() |
| Toàn bộ sàn khiêu vũ đã bị thiêu rụi chỉ sau 1 giờ. |
![]() |
| Lửa lan nhanh và phá hủy các khung cửa kính |
![]() |
| Hệ thống âm thanh trong sàn khiêu vũ cũng bị phá hủy hoàn toàn... |
![]() |
| Máy điều hòa cũng cháy xém |
![]() |
| Hệ thống đèn nháy bị cháy rơi rụng trên sàn |
![]() |
| Quầy bar sàn khiêu vũ bị hệ thống sàn nhà dập gãy tả tơi đè lên |
![]() |
| Hệ thống thông gió trên trần nhà bị sức nóng gây biến dạng toàn bộ |
![]() |
| Hệ thống điện xung quanh câu lạc bộ cũng bị phá hủy hoàn toàn |
Theo VTC
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
| CLIP HOT NHẤT THÁNG | |
![]() |
|
![]() |
Clip nam thanh, nữ tú đi xe xịn, 'quên' mũ bảo hiểm bị tóm hàng loạt |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Cặp sừng 'đòn gánh' vô địch hội chọi trâu Hải Lựu
Đôi mắt sắc bén cộng với cặp sừng “đòn gánh” trứ danh và những ngón đòn mạnh, dứt khoát khiến cho mọi đối thủ của trâu số 7 đều phải bỏ chạy. Trong khi thí sinh trâu khác ăn vạ ban tổ chức vì không được đấu tiếp.
| ẢNH HOT NHẤT THÁNG |
Chuyện về vị doanh nhân tuổi rồng được thoát án tử
Có một doanh nhân, cứ mỗi khi nhớ về ngày này là ông lại nghĩ đến nước mắt, khổ đau và tuyệt vọng đã phải trải qua. Có lẽ không ai còn xa lạ với cái tên Lê Minh Hải, hay còn gọi là Hải Robert, tử tù trong vụ án Tamexco nổi tiếng năm 1995. Nhưng sau đó, ông may mắn thoát án tử hình.