Xã hội

Thứ Tư, 14/11/07 22:09 GMT+7

Choáng ngợp... mông, đùi!

“Lạm phát... hoa hậu”, khi mà hầu như tất cả các trang Văn hóa của các báo đều tràn ngập... mông và đùi.

Choáng ngợp... mông, đùi!
Thi Hoa hậu Việt Nam tại liên bang Nga vào tháng 7/2007

Dù rằng ác khẩu, nhưng ai đó cũng không sai khi cho rằng các hoa hậu, người đẹp, siêu mẫu bây giờ chẳng khác... lợn con. Nhiều đến nỗi người ta chỉ nhớ mang máng hiện đang có cuộc thi này, sự kiện nọ có người đẹp Việt Nam tham gia, chứ còn cụ thể cô nào tham gia cuộc thi nào thì.. chịu. Điều các quý ông nhớ được nhiều khi rất “ngoài chuyên môn”, kiểu như số đo vòng 1 của người đẹp nào đó.

Hãy thử điểm qua những cuộc thi người đẹp đang (vừa) diễn ra trong thời gian gần đây. Tính từ dấu mốc tháng 9 vừa rồi, cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt đã làm dân Việt “mãn nhãn” với các nhan sắc toàn cầu tụ về. Một rừng hoa đẹp với bao ngôn ngữ phong phú, quả xứng đáng là “Trên trời cao có muôn vàn ánh sao, Dưới (bãi cát) có muôn vàn hương sắc..”.

Không chỉ các quý ông được thỏa thích thưởng lãm những tặng phẩm quý giá của Đấng Tạo hóa, mà báo chí cũng được dịp no đủ với thông tin, hình ảnh được cập nhật từng giờ. Thôi thì đủ cả, hoa hậu đứng, hoa hậu ngồi, hoa hậu nghịch cát.. đến những câu chuyện hậu trường kiểu hoa hậu A được mẹ mẹ luôn đi theo, hoa hậu B có người yêu luôn mang sâm cho ngậm, đến hoa hậu C nhớ nhà khóc..

Đã là chuyện về người đẹp thì chuyện gì chả hay. Đàn ông nghe để xót xa hay ngưỡng mộ người đẹp, đàn bà nghe vì tò mò hay thèm muốn, đố kị.. mỗi người một kiểu, chung quy là: người đẹp + chuyện của nàng = báo bán chạy.

Nhìn “cận cảnh” chán, khi Hoa hậu Thế giới Người Việt kết thúc, cánh truyền thông lại bắt đầu chĩa ống “tele” sang các cuộc thi thế giới. Nào thì thông tin “vừa nóng vừa nguội” kiểu “Teressa Sam hay Đặng Minh Thu sẽ thi Hoa hậu Thế giới”, đến thông tin từ trước, trong, và sau khi các người đẹp Hương Giang, Thùy Dương tại cuộc thi Hoa hậu Châu Á và Hoa hậu quốc tế.

Thôi thì “gi gỉ gì gi, thông tin gì cũng có”. Từ Hương Giang đi chợ, Hương Giang đi chơi, Hương Giang “vạch áo khoe vết xăm” của một thí sinh khác, đến Thùy Dương đi công viên, Thùy Dương chụp ảnh, Thùy Dương thân với hoa hậu này, chơi với người đẹp kia..vv.. và vv.. Tất nhiên, đi kèm với thông tin không thể không có ảnh của nàng.

Bon chen vào tình trạng “trên trời dưới hoa hậu” trong tháng này, cuộc thi Hoa hậu Thể thao cũng vừa diễn ra tại Hà Nội. Các nhiếp ảnh gia lại thoải mái lăn lê bò toài trên cầu Thê Húc, trên đường phố, bên bể bơi với các người đẹp. Các người đẹp bận rộn với đủ màn khoe mình hết áo tắm thì sang áo dài rồi đến dạ hội, kéo theo cánh báo chí cũng bận rộn hết mức với thực đơn đặc sệt “sơn hào hải vị” cho các quý ông.

Chưa kịp hoàn hồn với màn “tổng tấn công” của những người đẹp “xì – pót”, độc giả lại nhấp nhổm với các kiều nữ bốn phương tụ hội về Vinpearl Land cho cuộc thi Hoa hậu Trái Đất với đủ các kiểu chùm ảnh “nóng” “nguội” “thông tin bên lề”... Và đương nhiên không thể thiếu màn kể tả chi tiết về người đẹp đại diện của Việt Nam, Trương Chi Trúc Diễm.

Một quý ông lẩm nhẩm tổng kết, thế là đủ cả: hoa hậu gần, hoa hậu xa, hoa hậu nội, hoa hậu ngoại... Các quý ông có trái tim bao la ngưỡng mộ nhan sắc đã được nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy, thậm chí... sờ thấy người đẹp với đủ các cự ly và phương tiện.

Nhiều quý ông không có được nhiều dũng khí tiến đến các người đẹp thuộc hàng “quốc gia” “quốc tế” lập tức được an ủi ngay với các "Miss Ngoại Thương", "Miss Ngoại... ô" cũng được cánh truyền thông không kém phần ưu ái.

Còn các anh em nào kém may mắn có quá nhiều công việc trong “tháng hoa hậu” vừa rồi ư? Xin đừng quá buồn, còn nhiều cơ hội để các anh “mãn nhãn”. Các thông tin rất ư là sốt dẻo, “hồi hộp như con cá sộp” về cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2008 (có thể) được tổ chức ở Việt Nam liên tục được các báo chạy đua đưa tin.

Ngoài ra còn có cuộc thi Hoa hậu Châu Á 2008 cũng vừa được Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đồng ý cho tổ chức tại Việt Nam, đương nhiên những diễn biến về nó báo chí sẽ không bỏ qua.

Còn nữa, Á hậu Đặng Minh Thu đang chuẩn bị hành trang tới cuộc thi Hoa hậu Thế giới vào tháng tới. Đương nhiên chuyện người “đại diện nhan sắc Việt” ăn uống ngủ nghỉ thi cử ra sao sẽ được cập nhật liên tục trên tất cả các bản tin văn hóa các báo. Nếu đã có lòng với các người đẹp, mong các anh sẽ không bỏ qua!

Hoàng Hường

Theo Blog" Hoàng Hường

Bài viết cùng chủ đề: Cafe 8

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

BÀI HOT TRONG THÁNG

 

Xem thêm Phát hiện 'thuốc làm từ thịt người'

Nhau thai khô bán nhan nhản trên thị trường

Ngày 9/5, nhiều phương tiện thông tin đại chúng đưa tin hải quan Hàn Quốc phát hiện và tịch thu hàng nghìn viên sản phẩm “thuốc thịt người”. Lại có thông tin, tại một số nơi ở TP.HCM, mua nhau thai làm thuốc lúc nào cũng có...

Xem thêm Liên tiếp các vụ tấn công CSGT

Cảnh sát cơ động kể chuyện bất ngờ bị cô gái đấm

“Khi tôi đang cố gắng giải thích và yêu cầu cô gái chấp hành thì bất ngờ bị cô này dùng tay phải đấm vào mồm, máu chảy nhiều làm tôi choáng váng và ngã xuống”, CSCĐ Nguyễn Văn Sang kể lại.