Xã hội

Thứ Ba, 13/11/07 18:08 GMT+7

Có khi nào ta vô cảm?

Có ai đó vừa rao giảng về nhân tình và nhân tính, lại đã vội quên ngay mà lạnh lùng quay mặt đi trước cảnh khốn cùng...

Có khi nào ta vô cảm?

Lòng nhân ái của con người trong xã hội ta không hề thiếu. Bằng chứng là ở đâu có thiên tai, dịch bệnh, có những số phận kém may mắn là bà con mở rộng tấm lòng nhường cơm sẻ áo.

Song cũng ngay trong xã hội của chúng ta, lại tồn tại một sự vô cảm đến khó hiểu của người đời trước sự khống chế của cái ác. Hàng ngày, bao nhiêu chuyện bất lương, trái khoáy xảy ra, thái độ tối ưu là “mũ ni che tai”!. Vì họ sợ bị trả thù, sợ “rách việc”, sợ liên lụy, sợ “mua dây buộc mình”…

Thế nên mới có “Cô-dét” Nguyễn Thị Bình bị vợ chồng “Tê-nác-đi-ê” Chu Minh Đức, Trịnh Hạnh Phương ở số 24, ngõ 108B, tổ 3, cụm Tó, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội hành hạ ngay trước mũi bàn dân thiên hạ.

Biết thì có biết, có rỉ tai nhau, có buông lời bóng gió, nhưng chỉ cần nhà kia “gấu” lên là “lặn” mất cả! Chuyện bảo vệ trẻ em ngay ở vụ này (của nhiều cấp, nhiều người) là “không”! Trừ một người phụ nữ bình dân dũng cảm!

Tôi còn nhớ lần kẹt xe tại ngã tư Liễu Giai - Đội Cấn (HN) tháng 2 vừa qua, một xe máy lách lên hình như va trượt vào một xe taxi. Gầm gừ với nhau chưa đủ, tài xế taxi mở cửa, tay cầm theo một vật cứng, nặng, cứ nhè hai tay đang cầm lái của người đàn ông đi xe máy mà đập. Người đàn ông kêu cứu tuyệt vọng vì đông người không chạy đâu cho thoát cơn thịnh nộ của gã tài xế.

Mọi người xung quanh đang chờ đèn đỏ như bất động, tê liệt vì quá sợ hay bàng hoàng. Không một người nào dám can ngăn gã tài xế hay giải cứu người đàn ông kia. Đánh xong, gã tài xế taxi thản nhiên chui vào xe, nổ máy đi mất khi đèn xanh bật lên. Dòng người cũng trườn lên, tản đi dần. Người đàn ông hai tay bê bết máu được người chạy xe ôm nơi góc đường lôi vào vỉa hè…

Hình như ngày càng có nhiều chuyện đau lòng. Kẻ vi phạm lại sẵn sàng chửi bới hay sấn sổ đánh người bị hại. Kẻ quẹt xe máy cho người khác ngã lăn nhưng trước khi rú ga bỏ đi còn đe dọa “bố mày đang vội không thì mày toi!”…

Và, trước những hành vi này, phần nhiều người ta giương mắt lên hay cụp mắt xuống, nhưng tuyệt đối “3 không”! Tình thương mến thương nơi của miệng nghe thật thắm thiết, nhưng làm gì để khống chế những hành vi côn đồ, cố sát hay dã man khi không có cảnh sát để cứu giúp người bị hại vô tội thì… hiếm thấy!

Vỗn đã vô cảm hay cố tình vô cảm, nói chung điều này đã thành căn bệnh hiển nhiên. Điều này có đáng sợ không, khi nó dung túng tội ác? Cháu Bình là nạn nhân của chính sự vô cảm của chúng ta! Những người thấy chết mà không cứu cũng không nằm ngoài khái niệm này.

Theo Tuần Việt Nam Net

Bài viết cùng chủ đề: Cafe 8

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

BÀI HOT TRONG THÁNG

 

Xem thêm Phát hiện 'thuốc làm từ thịt người'

Nhau thai khô bán nhan nhản trên thị trường

Ngày 9/5, nhiều phương tiện thông tin đại chúng đưa tin hải quan Hàn Quốc phát hiện và tịch thu hàng nghìn viên sản phẩm “thuốc thịt người”. Lại có thông tin, tại một số nơi ở TP.HCM, mua nhau thai làm thuốc lúc nào cũng có...

Xem thêm Liên tiếp các vụ tấn công CSGT

Cảnh sát cơ động kể chuyện bất ngờ bị cô gái đấm

“Khi tôi đang cố gắng giải thích và yêu cầu cô gái chấp hành thì bất ngờ bị cô này dùng tay phải đấm vào mồm, máu chảy nhiều làm tôi choáng váng và ngã xuống”, CSCĐ Nguyễn Văn Sang kể lại.