Thứ Hai, 04/06/07 7:00 GMT+7
![]() |
| Phùng Tiến Công |
Gần một năm im hơi lặng tiếng, gặp lại, Công vẫn cười tít mắt như cậu bé và lối nói chuyện rất hồn nhiên.
“Giang hồ vặt”
Hồi còn làm việc tại nhạc số (trang web về âm nhạc), Công có nhiều biệt danh. Nào là “vua nhạc số”, rồi “giám đốc kỳ lạ”, “giám đốc giang hồ vặt”, “giám đốc lông bông”…
Công thích cụm từ “giang hồ vặt” và cũng tự nhận mình giang hồ vặt. Lúc làm thì làm “như điên”. Nhưng lúc “thư giãn” thì cũng sẵn sàng xách ba lô đi khắp nơi. Đi để nhìn, để nghe, đôi khi đơn giản là để đến nơi mình chưa đến.
Có lần làm ở nhạc số tại TPHCM, buồn quá thế là một mình mang ba lô Công rong ruổi khắp 6 tỉnh miền Tây. Đi, chơi, ngó nghiêng chán chê rồi về thức đêm thức hôm làm bù. Lúc rỗi Công còn làm thơ, thích thổi sáo và ngồi tán gẫu với bạn bè.
Rời nhạc số lúc đang ở đỉnh cao, Công chỉ tiếc một điều: Cái Slogan Lắng nghe đất nước, kết nối năm châu mới chỉ thực hiện được một nửa. Nó mới chỉ hoàn thành nhiệm vụ đưa nhạc Việt đến với người Việt ở khắp nơi trên thế giới nhưng chưa thực sự đưa được nhạc Việt đến với bạn bè quốc tế.
Công “blog Việt”
Rời nhạc số, định sang Anh học cao học nhưng rồi lại thôi. “Muốn học thì sao không học trong nước mà cứ phải ra nước ngoài” - Công lý luận. Công cho rằng đến với nhạc số là duyên còn đến với Cyworld là tình cờ. Một lần ngồi cà phê với bạn, thấy dự án về Cyworld rất ý nghĩa và khả thi thế là gật đầu làm.
|
Phùng Tiến Công sinh năm 1981, 2 lần đoạt giải ba Trí tuệ Việt Nam và Giải vàng Công nghệ thông tin và truyền thông châu Á - Thái Bình Dương với phần mềm nghe nhạc Vietkar - tiền thân của nhacso.net. Từng là giám đốc của FPT music - Giám đốc trẻ nhất của FPT. |
“Có thể coi cộng đồng Cyworld như một khu chung cư lớn mà mỗi blog là một căn hộ riêng biệt. Y như bạn đang chơi… đồ hàng hồi nhỏ, bạn có thể lựa chọn cho mình một căn phòng thật dễ thương hoặc thật cá tính.
Bạn có thể trò chuyện với “hàng xóm” thông qua chat chit, có thể nghe nhạc, viết blog để mọi người cùng chia sẻ hoặc chỉ viết nhật ký và khóa nó lại không ai được xem”.
Công hiện là giám đốc sản phẩm của Cty Cyworld tại Việt Nam www.cyworld.vn là một trang web cho phép người dùng lập một trang nhật ký cá nhân (blog) miễn phí với nhiều tiện ích như nghe nhạc, gửi file world, excel, lưu ảnh, viết blog, chat trực tiếp... và hoàn toàn bằng tiếng Việt.
Vẫn làm giám đốc; vẫn quản lý một đội ngũ nhân viên trẻ; vẫn ăn mặc xuyềnh xoàng... nhưng có thể nhận thấy bóng dáng của một người đàn ông bắt đầu trưởng thành trong ánh nhìn rất tĩnh và những dự tính chắc chắn hơn.
Điều khiến Công tâm đắc và muốn thực hiện giữa muôn vàn lời mời là blog của Cyworld sẽ 100% tiếng Việt, nó sẽ đơn giản, thuận tiện và gần gũi hơn với người Việt (đặc biệt là những người không thành thạo tiếng Anh).
Ra biển tập bơi
Gần một năm im hơi lặng tiếng, ít đi, khoanh vùng các mối quan hệ, Công bảo: “Mình đang tập “bơi”. Vào Cyworld, một môi trường làm việc mới, phong cách mới, ít ra mình sẽ có thêm một kho kinh nghiệm. Đó là điều cần thiết nhất khi bơi từ sông ra biển lớn”.
Với Cyworld “hy vọng là sẽ cạnh tranh được và phá thế độc quyền của Yahoo 360”. Nhiều người đã nhìn Công với ánh mắt rất “hỏi chấm” khi rời FPT lúc nhạc số đang thành công và cũng một ánh nhìn tương tự khi Công quyết định vào Cyworld. Nhưng anh tin vào sự lựa chọn của mình.
Sau nhạc số, sau Cyworld, sẽ là…? Công cười: “Cứ đi con đường mình đang đi cái đã... Ở đi, đi ở, “giang hồ vặt” mà, đường là ở chân mình”.
Theo Tiền Phong
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Xem thêm Phát hiện 'thuốc làm từ thịt người'
Nhau thai khô bán nhan nhản trên thị trường
Ngày 9/5, nhiều phương tiện thông tin đại chúng đưa tin hải quan Hàn Quốc phát hiện và tịch thu hàng nghìn viên sản phẩm “thuốc thịt người”. Lại có thông tin, tại một số nơi ở TP.HCM, mua nhau thai làm thuốc lúc nào cũng có...
Xem thêm Liên tiếp các vụ tấn công CSGT
Cảnh sát cơ động kể chuyện bất ngờ bị cô gái đấm
“Khi tôi đang cố gắng giải thích và yêu cầu cô gái chấp hành thì bất ngờ bị cô này dùng tay phải đấm vào mồm, máu chảy nhiều làm tôi choáng váng và ngã xuống”, CSCĐ Nguyễn Văn Sang kể lại.