Chủ Nhật, 21/03/10 17:07 GMT+7
Luyện bắt tay, tăng thể lực: bài học vỡ lòng
Ki Ki, chú cún chưa đầy năm tháng tuổi, thuộc giống ChaoChao vừa được chị Phượng (Nhà trên đường Hàm Tử, quận 5) gởi đi học. Do mới đi học, Ki Ki còn khá nhút nhát.
![]() |
| Ben đang được thầy dạy cách bắt tay. |
Trong khi các “anh, chị” lớn đã bước sang bài học thể lực vượt chướng ngại vật, nhảy cao, nhảy xa... thì Ki Ki mới bắt đầu bài học vỡ lòng.
Sau tuần đầu tiên đến trường nuôi dạy chó Vũ Hùng (quận Tân Phú, TP HCM), Ki Ki khá ngoan ngoãn học cách bắt tay thầy dạy của mình. Khi thầy bảo: “bắt tay nào”, Ki Ki đưa chân trái, có khi là chân phải đặt lên bàn tay thầy. Khi Ki Ki mới vào trường, các thầy dạy chỉ mất khoảng 30 phút để làm quen .
Để dạy Ki Ki biết cách bắt tay, thầy dạy liên tục xoa xoa đầu và vuốt ve thể hiện sự yêu mến. Chương trình học cho những ngày tiếp theo của Ki Ki là học nằm, ngồi, bò, lăn và kể cả đưa chân trước chào khách... khi được yêu cầu.
Học lớp trên của Ki Ki là Ben, một chú chó khá cao lớn giống Becgie được ông chủ ở đường Kỳ Đồng, Q.3 gửi vào trường học cách đây 1 tháng. Mặc dù đã lớn, nhưng Ben cũng được “phổ cập” bài học vỡ lòng như Ki Ki, thêm vào đó Ben được rèn thêm thể lực bằng các bài tập: Chạy nhanh, vượt chướng ngại vật, nhảy cao, nhảy xa...
Ngoài ra theo yêu cầu ông chủ, Ben còn được học thêm cách không ăn mồi bã, học tấn công người lạ khi xâm nhập bất hợp pháp, bảo vệ chủ và canh giữ tài sản,...
Khó hơn: cún cưng luyện hiểu... ngoại ngữ
Tùy vào xuất thân của người chủ, cún cưng sẽ được gởi vào trường và tăng cường môn ngoại ngữ nào đó. Do chị Phượng là người Hoa nên Ki Ki cũng được tăng cường thêm tiếng Hoa. Tuy nhiên, để không bị rối loạn ngôn ngữ, Ki Ki được học trước tiếng Việt. Khi các thầy dùng mệnh lệnh bằng tiếng Việt và Ki Ki làm thành thạo, chú cún này sẽ bắt đầu được tăng cường hiểu lệnh bằng tiếng Hoa.
![]() |
| Kết thúc buổi học, Ki Ki chuẩn bị được thầy đưa về nhà. |
Cùng lớp với Ki Ki cũng có nhiều chú cún được học song ngữ Việt - Pháp hoặc Việt - Anh.
Vậy là, với mỗi chú cún có tham gia học tăng cường ngoại ngữ, chú được biết đến 3 thứ tiếng: “ngôn ngữ mẹ đẻ” bằng cách sủa tiếng Việt và một thứ tiếng nước ngoài bổ trợ.
Cũng không khác với học sinh học trường quốc tế, những chú cún khi đến trường học nào cũng được đưa đi, đón về bằng xe. Trong khi Ki Ki và Ben chỉ học bán trú buổi sáng, chiều được về với chủ thì nhiều chú cún khác phải nội trú ngày đêm. Những chú cún được gởi nội trú phải học và ăn ở luôn tại trường. Một tháng chỉ được về nhà một lần với chủ.
Không chỉ cho cún cưng của mình đi học, mà chính người chủ cũng cùng học. Như Liên Hoa, cô học sinh lớp 10 vừa mua đĩa huấn luyện dành cho chó đề tự rèn luyện thêm cho cún cưng của mình. Cô vừa vào internet để tìm hiểu thêm cách cho cún đi vệ sinh đúng chỗ, huấn luyện để cún bỏ thói hư tật xấu (như cắn xé salon, nệm, yên xe, giày dép, bới vườn hoa, phá cây kiểng, chồm hai chân lên người chủ, sủa inh ỏi cả ngày...).
| Theo ông Vũ Hùng, Giám đốc Trường nuôi dạy chó Vũ Hùng (quận Tân Phú), nhiều người ở TP HCM đang có xu hướng gởi chó đến trường để huấn luyện các kỹ năng từ cơ bản đến chuyên môn. Có thêm chương trình tăng cường ngoại ngữ, càng nhiều người chủ gởi chó đến trường để đào tạo dù nhà rất xa trường học. Tùy thuộc vào nhà gần hay xa trường mà giá cả có khác. Giá cho một chú chó bán trú là 600.000 - 1.000.000 đồng/tháng. Và giá cho một chú chó ở nội trú khoảng gần 2 triệu đồng. |
Theo Vietnamnet
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
| CLIP HOT NHẤT THÁNG | |
![]() |
|
![]() |
Clip nam thanh, nữ tú đi xe xịn, 'quên' mũ bảo hiểm bị tóm hàng loạt |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Cặp sừng 'đòn gánh' vô địch hội chọi trâu Hải Lựu
Đôi mắt sắc bén cộng với cặp sừng “đòn gánh” trứ danh và những ngón đòn mạnh, dứt khoát khiến cho mọi đối thủ của trâu số 7 đều phải bỏ chạy. Trong khi thí sinh trâu khác ăn vạ ban tổ chức vì không được đấu tiếp.
| ẢNH HOT NHẤT THÁNG |
Chuyện về vị doanh nhân tuổi rồng được thoát án tử
Có một doanh nhân, cứ mỗi khi nhớ về ngày này là ông lại nghĩ đến nước mắt, khổ đau và tuyệt vọng đã phải trải qua. Có lẽ không ai còn xa lạ với cái tên Lê Minh Hải, hay còn gọi là Hải Robert, tử tù trong vụ án Tamexco nổi tiếng năm 1995. Nhưng sau đó, ông may mắn thoát án tử hình.