Xã hội

Thứ Hai, 05/10/09 16:23 GMT+7

Dân vùng bão kiệt sức

Dân vùng bão kiệt sức

Nhiều tàu cá bị sóng đánh chìm, chỉ còn trơ ván

Tính đến 22h30 đêm qua, ít nhất 164 người chết, 15 người mất tích, 629 người bị thương.

5 ngày sau khi bão tan, cuộc sống trên huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) vẫn còn ngổn ngang trăm mối. Tàu thuyền bị sóng đánh vỡ tan tác, nhấn chìm sâu dưới nước; những cánh đồng tỏi nuôi sống người dân đã bị san phẳng...

Bão số 9 nhấn chìm, đánh vỡ 36 chiếc tàu thuyền của ngư dân ở đây. Mấy ngày qua, người dân vừa khắc phục, sửa chữa nhà cửa vừa phải lo chuẩn bị tàu thuyền để ra khơi kiếm cái ăn. Tàu đánh cá của ông Đặng Quang Hiệu (An Vĩnh) có công suất 40 CV bị sóng đánh chìm, vỡ toàn bộ, đến hôm qua vẫn chưa đưa được lên bờ để sửa chữa. Ông Hiệu buồn rầu: “Cả gia đình hơn 8 nhân khẩu chủ yếu dựa vào chiếc tàu cá, nhưng đến giờ vẫn chưa trục vớt được. Với số tiền thiệt hại hơn 100 triệu đồng, tôi không biết xoay xở, chạy vạy ở đâu ra vì mọi người dân trên đảo đều thiệt hại. Họ cũng rất cần tiền như tôi”.

Hôm nghe tin bão, ông Dương Cú (An Hải) chủ động đưa lên bờ con tàu công suất 20 CV. Nhưng sóng cũng đuổi theo lên bờ đánh thủng đáy. “Giờ chỉ còn là đống ván rách, biết lấy gì mưu sinh”, ông Cú rớm nước mắt nhìn đàn con nheo nhóc.

Cảnh nước mắt ngắn dài bao trùm cả huyện đảo Lý Sơn. Khóc vì xót tài sản đã tan theo bão, vì không biết làm cách nào để sớm ổn định cuộc sống. Cả cánh đồng trồng hành, tỏi trên đảo rộng hơn 164 ha rợp xanh trước bão, chỉ vài tiếng đồng hồ gió giật trở nên hoang tàn, cát trắng trồng tỏi cũng biến mất. “Bây giờ không biết tìm đâu ra cát, đất để mua mà phục hồi đồng tỏi. Không làm chắc chắn đói, nhưng cũng đành bó tay, vì kiệt lực rồi...”, một lão nông than thở.

Dân vùng bão kiệt sức
Trơ trụi cánh đồng tỏi ở đảo Lý Sơn

Màn trời chiếu đất

Ngoài gió giật, triều cường đã xâm thực hàng trăm ngôi nhà ở thôn Tây (xã An Vĩnh) trong đợt bão vừa qua. Nhà của ông Nguyễn Tiến bị sóng đánh sập móng, vợ chồng ông phải vay mượn mua gần chục xe đá dăm tổ ong (giá 1 xe đá 450.000 đồng) để gia cố chân móng, nhưng chẳng ăn thua gì. Có quá nhiều nhà bị sập, tốc mái mà nguyên vật liệu tìm mua không ra nên chủ nhân phải lâm cảnh màn trời chiếu đất.

Một số người thu gom được vài tấm bạt che tạm qua ngày. Cụ bà Nguyễn Thị Thương (73 tuổi) sống độc thân trong căn nhà tình nghĩa bị gió tốc mái chỉ còn trơ trụi 4 vách tường, lo lắng: “Khổ lắm, bà không biết làm sao có tiền để làm lại mái nhà”. Căn nhà cụ bà Hoàng Thị Lý vỏn vẹn 10m2, mái tôn, tường bằng bạt nhựa cũng bị bão quần nát...

Ông Võ Xuân Huyện, Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, cho biết cầu cảng là huyết mạch giao thông vận chuyển người, lương thực, thực phẩm và vật liệu xây dựng, nhưng bão số 9 đã “bứng” luôn cầu cảng này khiến tàu thuyền cập cảng rất khó khăn.

Với số nhà thiệt hại hiện nay trên địa bàn huyện phải cần hơn 40.000 tấm tôn mới tạm đáp ứng nhu cầu. Trong khi, mỗi chuyến tàu chở hàng 400 CV của huyện chỉ chở được chừng 1.000 tấm. Với 2 tàu vận tải hiện có, nếu chạy liên tục cũng phải mất hơn 20 ngày mới cung cấp đủ lượng tôn cho nhân dân sửa chữa lại nhà.

Kon Tum: Vẫn còn nhiều xã bị cô lập

Vượt gần 100 km đường Trường Sơn, hiện ra trước mắt chúng tôi là cảnh hoang tàn do bão lũ gây ra ở huyện vùng sâu Đắk Glei (Kon Tum).

Dân vùng bão kiệt sức
Rất nhiều nhà dân ở huyện Đắk Glei (Kon Tum) bị ngập sâu dưới bùn đất như thế này

Chỉ vào ngôi nhà bị bùn lầy ngập sâu gần đến mái, chị Nguyễn Thị Thu Hồng ở làng Măng Tôn, xã Đắk Môn, nói trong nước mắt: “Mọi tài sản trôi hết rồi! Ngay bản thân tui cũng chỉ còn bộ áo quần duy nhất trên người thôi. Bỗng chốc trở thành trắng tay, hai vợ chồng, 5 đứa con nhỏ đau ốm liên miên và người cha già trên 85 tuổi nữa, tất cả đang phải ở nhờ nhà hàng xóm...”.

Cách đó không xa, hàng chục người tất tả hò nhau kéo bùn đất ra khỏi căn nhà ông A Bia và bà Y Của (làng Đắk Sút, xã Đắk Kroong). Bà Y Của bùi ngùi: “Thằng nhỏ A Đam đói lắm. Mấy ngày qua do lúa gạo trôi sạch, nó không được ăn cơm nên khóc miết. Mình phải đến nhà bà con trong làng xin lon gạo ăn tạm qua ngày”.

Nhiều xã ở Kon Tum còn bị cô lập do ách tắc giao thông. Một số nơi bão lũ tràn qua, đường sá sạt lở đã được khắc phục tạm thời nhưng phương tiện vận tải hàng hóa vẫn chưa thông suốt khiến lương thực tiếp tế chưa đến được với đồng bào. Phó chủ tịch UBND huyện Đắk Glei Trịnh Xuân Lộc cho biết: “Mãi đến trưa 3.10, đường Hồ Chí Minh đoạn qua Đắk Glei mới được thông tuyến, nên hàng cứu trợ chưa thể vào kịp và tiếp cận được với người dân. Đến ngày 5.10, dự kiến công tác cứu trợ có thể mới bắt đầu...”.

Theo Thanh Niên

Tags:bão

Bài viết cùng chủ đề: Miền Trung tan hoang trong bão lũ

Tin mới hơn

Các tin tức khác

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG NGÀY:

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

Xem thêm Tết Nhâm Thìn 2012

Cặp sừng 'đòn gánh' vô địch hội chọi trâu Hải Lựu

Đôi mắt sắc bén cộng với cặp sừng “đòn gánh” trứ danh và những ngón đòn mạnh, dứt  khoát khiến cho mọi đối thủ của trâu số 7 đều phải bỏ chạy. Trong khi thí sinh trâu khác ăn vạ ban tổ chức vì không được đấu tiếp.

Xem thêm Đại gia Việt Nam

Chuyện về vị doanh nhân tuổi rồng được thoát án tử

Có một doanh nhân, cứ mỗi khi nhớ về ngày này là ông lại nghĩ đến nước mắt, khổ đau và tuyệt vọng đã phải trải qua. Có lẽ không ai còn xa lạ với cái tên Lê Minh Hải, hay còn gọi là Hải Robert, tử tù trong vụ án Tamexco nổi tiếng năm 1995. Nhưng sau đó, ông may mắn thoát án tử hình.