Xã hội

Thứ Sáu, 27/01/12 14:16 GMT+7

Điều tra thiếu nữ mất tích bí ẩn trước ngày ăn hỏi

Chị Nguyễn Thị Thuỳ Dung (20 tuổi) trú tại thôn 13, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đột ngột mất tích đầy bí ẩn vào tối qua 24/1 trước lễ ăn hỏi vài ngày.

Theo đó, khoảng 19h30 ngày 24/2, Nguyễn Thị Thuỳ Dung đã khoá nhà và mang chìa khoá gửi cho mẹ là bà Trần Thị Linh đang ở nhà ông bà ngoại và bảo là đi chơi.

 

Chờ mãi không thấy con về ngủ, gia đình bà Linh thấy bồn chồn, lo lắng. Khoảng 21h 59, điện thoại bà Linh đổ chuông từ số máy di động của con gái. Tuy nhiên, bà Linh chỉ nghe được tiếng nói yếu ớt của Dung: “Mẹ ơi cứu con”, sau đó điện thoại tắt máy.

Nghi ngờ máy con bị hết tiền, bà Linh gọi điện thoại nhưng không liên lạc được.Linh tính chuyện chẳng lành, bà Linh nhờ người nhà đổ xô đi hỏi nhà mấy người bạn thân của Dung trong làng nhưng ai cũng bảo không thấy đâu cả. Nghi ngờ con gái bị bắt cóc, bà Linh đã báo cáo sự việc với công an xã Cẩm Phúc và công an huyện Cẩm Xuyên để điều tra.

Được biết, Dung là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em ở xóm đạo. Bố của Dung là ông Nguyễn Văn Chuyên đang đi lao động tại Đài Loan đã được 9 năm. Bản thân Dung cũng mới từ Đài Loan về được gần 2 tháng và ngày 28/1 là lễ ăn hỏi của Dung với người trong làng.

Theo bà Trần Thị  Linh (mẹ của Dung), thông thường, Dung không bao giờ đi chơi khuya và đi đâu cũng xin phép gia đình đầy đủ. Tối qua, Dung không đi xe máy riêng mà đi bộ, trên người đeo rất nhiều nữ trang trị giá hơn 40 triệu đồng.

Theo Người đưa tin

 

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Tin mới hơn

Các tin tức khác

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG NGÀY:

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

Xem thêm Tết Nhâm Thìn 2012

Cặp sừng 'đòn gánh' vô địch hội chọi trâu Hải Lựu

Đôi mắt sắc bén cộng với cặp sừng “đòn gánh” trứ danh và những ngón đòn mạnh, dứt  khoát khiến cho mọi đối thủ của trâu số 7 đều phải bỏ chạy. Trong khi thí sinh trâu khác ăn vạ ban tổ chức vì không được đấu tiếp.

Xem thêm Đại gia Việt Nam

Chuyện về vị doanh nhân tuổi rồng được thoát án tử

Có một doanh nhân, cứ mỗi khi nhớ về ngày này là ông lại nghĩ đến nước mắt, khổ đau và tuyệt vọng đã phải trải qua. Có lẽ không ai còn xa lạ với cái tên Lê Minh Hải, hay còn gọi là Hải Robert, tử tù trong vụ án Tamexco nổi tiếng năm 1995. Nhưng sau đó, ông may mắn thoát án tử hình.