Thứ Hai, 05/10/09 15:27 GMT+7
![]() |
| Đông đảo du khách và nhân dân địa phương nườm nượp đổ về tham dự lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc. |
Lễ hội diễn ra trong 3 ngày từ 4/10 đến 6/10 (tức từ 16 đến 18/8 âm lịch). Sáng 16/8 âm lịch, lễ hội chính thức được khai mạc tại khu di tích đền Kiếp Bạc cùng lễ kỉ niệm 709 năm ngày mất của Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn và 567 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc - Danh nhân văn hóa Thế giới Nguyễn Trãi.
“Tháng tám giỗ cha tháng ba giỗ mẹ” là câu ca nhớ về lễ hội tưởng niệm ngày mất của Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn và ngày lễ hội thờ Mẫu Liễu Hạnh.
Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc là lễ hội có qui mô lớn nhất ở khu vực châu thổ sông Hồng với hai phần lễ và hội.
Phần lễ gồm những nghi thức truyền thống, có ý nghĩa sâu sắc thu hút rất đông khách thập phương như Lễ hội quân trên sông Lục Đầu, lễ ban ấn, lễ tế tạ… Phần hội khá phong phú và đa dạng với nhiều cuộc thi như thi làm cỗ tiễn thánh, đua thuyền, đấu vật, hát dân ca, quan họ…
![]() |
| Lễ hội quân trên sông Lục Đầu |
Dù đã được chuẩn bị khá kĩ lưỡng nhưng do lượng khách đổ về quá nên hiện tượng tắc đường liên tục xảy ra vào các buổi sáng, tại khắp các ngả đường đến khu di tích Kiếp Bạc.
Nhiều du khách từ các tỉnh xa đã phải bỏ xe đi bộ vài cây số mới vào được đến khu vực đền. Vì thế, dịch vụ xe ôm tha hồ hốt bạc. Một “cuốc” từ chỗ ách tắc vào đến đền từ 15 đến 20 ngàn đồng.
Cũng vì tắc đường, dịch vụ gửi xe tự phát mọc như nấm. Hầu hết du khách từ xa đã mua vé xe của ban tổ chức nhưng không thể vào gửi xe tại bãi mà chấp nhận gửi xe tư nhân với giá từ 10 đến 20 nghìn đồng một chiếc.
![]() |
| Liên hoan diễn xướng hầu đồng |
Một số hiện tượng mất mĩ quan còn khá phổ biến tại lễ hội: nhiều ăn xin chèo kéo du khách, xem bói tự phát.
Chị Nguyễn Thị Vân Anh, du khách từ Hà Nội chia sẻ: “Đây là một lễ hội lớn có ý nghĩa linh thiêng nên dù rất bận, tôi cũng sắp xếp thời gian đến lễ bái nhưng tắc đường kéo dài, thu vé cả hai khu di tích, hiện tượng ăn xin… làm cho khách thập phương chúng tôi vất vả quá”.
Bà Huỳnh Ngọc Huệ, 70 tuổi, ở thị trấn Chí Linh lại có những chia sẻ khác: “Đã mấy chục năm rồi, lễ hội nào tôi cũng đến đây dự ngày giỗ cha. Năm nào chả có ăn xin, xem bói, bún rong…Nhưng như thế mới là ngày lễ hội. Không có nữa nó buồn đi”.
Theo Dân Trí
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Xem thêm Phát hiện 'thuốc làm từ thịt người'
Nhau thai khô bán nhan nhản trên thị trường
Ngày 9/5, nhiều phương tiện thông tin đại chúng đưa tin hải quan Hàn Quốc phát hiện và tịch thu hàng nghìn viên sản phẩm “thuốc thịt người”. Lại có thông tin, tại một số nơi ở TP.HCM, mua nhau thai làm thuốc lúc nào cũng có...
Xem thêm Liên tiếp các vụ tấn công CSGT
Cảnh sát cơ động kể chuyện bất ngờ bị cô gái đấm
“Khi tôi đang cố gắng giải thích và yêu cầu cô gái chấp hành thì bất ngờ bị cô này dùng tay phải đấm vào mồm, máu chảy nhiều làm tôi choáng váng và ngã xuống”, CSCĐ Nguyễn Văn Sang kể lại.