Xã hội

Thứ Ba, 26/01/10 20:46 GMT+7

Hoàn cảnh khốn cùng của bé 3 tuổi rơi vào nồi cháo sôi

Sau tai nạn rơi vào nồi nước đang sôi, bé Lợi được chuyển ngay vào bệnh viện Quy Nhơn. Tuy nhiên, các bác sĩ chẩn đoán là bỏng ở cấp độ nặng nên ngày 22/01 gia đình đã đưa bé ra điều trị tại Viện bỏng Quốc gia.

Hoàn cảnh khốn cùng của bé 3 tuổi rơi vào nồi cháo sôi

Cháu Lợi đang được mẹ chăm sóc tại viện bỏng Quốc gia.

Tại phòng điều trị số 213, Khoa hồi sức cấp cứu, bé Lợi đang được mẹ chăm sóc. Quanh người và mặt bé Lợi quấn kín băng trắng, chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền mẹ cháu bé phải dùng chiếc thìa nhỏ cho cháu uống nước qua một khe hở nhỏ ở miệng. Thỉnh thoảng cháu bé lại khóc gọi mẹ vì quá đau. Chị Tuyền nhìn con cũng chỉ khóc ròng vì không biết phải làm gì.

Đôi mắt ngấn lệ, chị Tiền tâm sự: “Hôm cháu bị tai nạn, tôi không nghĩ tình huống lại trớ trêu như vậy. Bố cháu đèo cháu đi qua khu vực bệnh viện, nơi đó cũng rất đông hàng quán bán hàng đêm, không may thế nào tránh xe khác nên xe hai bố con đã bị đổ nghiêng và va ngay vào nồi nước nóng bên đường, rồi bị chính nồi nước sôi đó đổ ụp lên người. Toàn thân cháu bỏng rộp, thương lắm”.

Để vết thương mau lành, các bệnh nhân bỏng như cháu Lợi luôn phải nằm trong phòng khô, nhiệt độ lúc nào cũng xấp xỉ 30oC vì thế ngoài trời đang lạnh mà phòng cháu nằm lại nóng như mùa hè. Càng nóng, cháu lại càng ngứa ngáy và đau. "Từ hôm nhập viện, cháu không ngủ yên được lúc nào vì bị cơn đau của vết bỏng hành hạ", chị Tuyền nhìn con xót xa.

Không bị nặng như cháu Lợi, nhưng anh Lê Thanh Hòa bố cháu Lợi cũng bị bỏng một bên tay phải và hiện vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện Quy Nhơn.

Hiện nay, gia đình chị Tuyền và anh Hòa đang lâm vào hoàn cảnh khốn cùng. Chị bán chè ở tại nhà thu nhập một tháng cũng chỉ tầm trên 1 triệu đồng, anh Hòa làm nghề lái xe ôm, thu nhập cũng cũng nhiều hơn chị là bao. Hai vợ chồng tích góp mỗi tháng thu nhập cũng chỉ hơn hai triệu.

Ở nhà còn có một cháu nhỏ năm nay 8 tuổi phải gửi ông bà chăm sóc. Đưa cháu Lợi ra Hà Nội điều trị, chị cũng phải vay mượn tiền của bà con họ hàng để mong sao cứu sống được tính mạng cho cháu.

Theo bác sĩ Nguyễn Bích Phượng, người trực tiếp theo dõi tình trạng của cháu Lợi cho biết: “Hiện cháu bé đang bị bỏng nặng tới 60%, cấp độ 3, trên nền da của trẻ nhỏ nên rất phức tạp, chúng tôi vẫn đang theo dõi và kê cho cháu đơn thuốc tốt nhất để giúp cháu vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu này. Quá trình điều trị cho cháu Lợi sẽ là một quá trình lâu dài, bệnh viện và các bác sĩ sẽ tạo điều kiện tốt nhất để giúp đỡ cháu".

Với hoàn cảnh của vợ chồng chị Tuyền hiện nay, việc điều trị cho cháu Lợi sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Mong rằng bạn đọc cùng những nhà hảo tâm có thể giúp bé Lợi vượt qua cơn nguy hiểm.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Nguyễn Thị Thanh Tuyền, 249/2 đường Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định hoặc gặp chị Tuyền trực tiếp ở Khoa Hồi sức tích cực Viện Bỏng quốc gia, Hà Nội. ĐT: 01228.512.377

Theo VTC

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Tin mới hơn

Các tin tức khác

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG NGÀY:

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

BÀI HOT TRONG THÁNG

 

Xem thêm Phát hiện 'thuốc làm từ thịt người'

Nhau thai khô bán nhan nhản trên thị trường

Ngày 9/5, nhiều phương tiện thông tin đại chúng đưa tin hải quan Hàn Quốc phát hiện và tịch thu hàng nghìn viên sản phẩm “thuốc thịt người”. Lại có thông tin, tại một số nơi ở TP.HCM, mua nhau thai làm thuốc lúc nào cũng có...

Xem thêm Liên tiếp các vụ tấn công CSGT

Cảnh sát cơ động kể chuyện bất ngờ bị cô gái đấm

“Khi tôi đang cố gắng giải thích và yêu cầu cô gái chấp hành thì bất ngờ bị cô này dùng tay phải đấm vào mồm, máu chảy nhiều làm tôi choáng váng và ngã xuống”, CSCĐ Nguyễn Văn Sang kể lại.