Thứ Tư, 17/11/10 18:11 GMT+7
>>Lũ tại miền Trung tiếp tục lên nhanh
Đêm 16 rạng sáng ngày 17/11, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi trời tiếp tục mưa, môt số nơi mưa to, lũ trên các sông dao động ở mức cao, nhiều vùng còn bị chia cắt.
Mưa lớn tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi đã làm 10 người chết, 10 người bị thương, hàng ngàn héc-ta hoa màu bị ngập úng, nhiều công trình giao thông, thủy lợi hư hỏng nặng.
![]() |
Tại Huế, do thuỷ điện tiếp tục xả lũ nên mực nước các sông tiếp tục dâng lên, khiến nhiều nhà dân ngập trong nước |
Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, nước từ thượng nguồn đổ về cùng với việc xả lũ nên mực nước các sông tiếp tục dâng lên xấp xỉ mức báo động 3, 7 tỉnh lộ bị ách tắc cục bộ do nước ngập sâu gần 1 mét. Quốc lộ 1A bị ngập gần nửa mét đi lại rất khó khăn. Quốc lộ 49B đoạn từ Mỹ Chánh đi Vân Trình ngập hơn 1 mét.
Mưa lớn kèm lũ đã nâng số lượng người chết trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế lên 3 người, trong đó, ông Lê Văn Giành (SN 1958, trú thôn Giáp Kiền, xã Hương Toàn, huyện Hương Trà) bị nước lũ cuốn trôi; cháu Đặng Phương Anh (SN 2008, trú Quảng An, Quảng Điền), bị chết đuối tại Trường Mầm non Đông Phú khi đang nghỉ trưa và em Hồ Thị Thảo (học sinh lớp 8 trường Phò Ninh xã Phong An, huyện Phong Điền), bị chết đuối khi đi giữ trâu.
![]() |
Hàng ngàn ngôi nhà tại miền trung tiếp tục chìm trong lũ |
Trong khi đó, tại Quảng Nam, cầu Gò Nổi trên tỉnh lộ 610B qua xã Duy An, huyện Duy Xuyên bị lún sụt, gãy nhịp cầu. Cảnh sát giao thông Quảng Nam cùng chính quyền địa phương không cho người và phương tiện lưu thông.
Mưa lũ cũng làm sạt lở hàng chục điểm trên Tỉnh lộ 616 từ huyện Bắc Trà Mỹ lên Nam Trà My. Đường từ trung tâm huyện Nam Trà My, huyện Nông Sơn về các xã cũng bị chia cắt. Một số khu dân cư vùng thấp trũng, ven sông nằm ở hạ lưu sông Vu Gia tiếp tục ngập trong lũ. Hồ Phú Ninh, huyện Phú Ninh xả lũ với lưu lượng lớn.
![]() |
Cầu Gò Nổi trên tỉnh lộ 610B qua xã Duy An, huyện Duy Xuyên bị lún sụt, gãy nhịp cầu. |
Mưa lớn xuất hiện trong mấy ngày qua tại Quảng Nam đã làm 4 người chết và mất tích do nước lũ cuốn trôi. Nạn nhân là anh Võ Văn Nhân, thôn 3 xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước) bị nước lũ cuốn trôi khi đang đi qua cầu Chìm gần chợ Tiên Phước hôm 12/11 và gần nhất là anh Quang (SN 1985, trú Tiên Kỳ, Tiên Phước) bị ngã xuống sông và mất tích.
Trong đêm qua, ở tỉnh Quảng Ngãi, công tác di dời dân tiếp tục được triển khai khẩn cấp.
Mưa lũ diễn ra trên diện rộng, làm gần 9000 ngôi nhà ở Quảng Ngãi tiếp tục bị ngập, hơn 2.000 hộ dân đã được di chuyển đến nơi an toàn.
![]() |
Người dân Quảng Ngãi buộc phải di dời khẩn cấp trong đêm |
Ở 6 huyện miền núi đã xuất hiện hàng trăm điểm sạt lở gây cô lập nhiều xã. Riêng tuyến đường tỉnh lộ 622 Trà Bồng-Tây Trà bị sạt lở nặng gây tắc nghẽn giao thông. Các điểm sạt lở núi có nguy cơ đe doạ đến tính mạng của gần 200 hộ dân trong vùng nguy hiểm cần được di dời khẩn cấp.
UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có Công điện khẩn yêu cầu lãnh đạo các địa phương, đơn vị khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách phòng ngừa rủi ro, thảm họa cho nhân dân vùng ngập sâu, có nguy cơ sạt lở đất; đồng thời ngừng ngay các cuộc họp để tập trung chỉ đạo phòng tránh mưa lũ.
Hiện, sáng ngày 17/11, việc đi lại trên nhiều tuyến giao thông ở các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi còn nhiều trở ngại.
Giang Uyên
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bài viết cùng chủ đề: Miền Trung tan hoang trong bão lũ
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Xem thêm Phát hiện 'thuốc làm từ thịt người'
Nhau thai khô bán nhan nhản trên thị trường
Ngày 9/5, nhiều phương tiện thông tin đại chúng đưa tin hải quan Hàn Quốc phát hiện và tịch thu hàng nghìn viên sản phẩm “thuốc thịt người”. Lại có thông tin, tại một số nơi ở TP.HCM, mua nhau thai làm thuốc lúc nào cũng có...
Xem thêm Liên tiếp các vụ tấn công CSGT
Cảnh sát cơ động kể chuyện bất ngờ bị cô gái đấm
“Khi tôi đang cố gắng giải thích và yêu cầu cô gái chấp hành thì bất ngờ bị cô này dùng tay phải đấm vào mồm, máu chảy nhiều làm tôi choáng váng và ngã xuống”, CSCĐ Nguyễn Văn Sang kể lại.