Thứ Tư, 28/07/10 21:47 GMT+7
>>Tàu hỏa đâm nát taxi, 3 phụ nữ tử vong
Khoảng 21h52 ngày 27/7, tại đường sắt Km11+900 (địa phận xã Ngọc Hồi, Thường Tín, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn thương tâm làm một người thiệt mạng.
Khi đoàn tàu NA1 đi từ hướng Hà Nội - Vinh qua đoạn đường trên thì đâm phải một người đi xe máy mặc áo mưa trùm kín từ Quốc lộ rẽ vào.
Mặc dù lái tàu đã kéo còi từ xa, hệ thống đèn nháy và chuông báo hiệu của đường sắt vẫn hoạt động tốt nhưng có thể do trời mưa, đường tối nên nạn nhân không để ý.
Khi sự việc xảy ra, trưởng tàu Nguyễn Văn Chí đã dừng đoàn tàu, đồng thời cùng nhân viên đưa thi thể nạn nhân và xe máy ra khỏi đường sắt, dùng chiếu che đậy cẩn thận.
Tại hiện trường chiếc xe máy bị cuộn vào dưới thân tàu, bẹp rúm, không còn ra hình dạng, rất khó khăn mới nhận diện được biển số xe. Người bị chết là một cô gái khoảng 20 tuổi, đầu vỡ nát, tay và chân không còn nguyên vẹn, trên người không hề có giấy tờ tùy thân.
Sau khi cho dừng tàu 30 phút đề giải quyết sự việc, trưởng tàu đã lập hồ sơ, cắt cử 2 nhân viên, 1 bảo vệ ở lại hiện trường để bàn giao cho các cơ quan chức năng.
Cũng ở đoạn đường này vào hơn 13h chiều cùng ngày, một taxi chở 5 người trong khi đi qua đường sắt cũng đã bị tàu hỏa đâm, làm 3 người chết tại chỗ, 2 người bị thương nặng.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.
Theo CAND
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Xem thêm Phát hiện 'thuốc làm từ thịt người'
Nhau thai khô bán nhan nhản trên thị trường
Ngày 9/5, nhiều phương tiện thông tin đại chúng đưa tin hải quan Hàn Quốc phát hiện và tịch thu hàng nghìn viên sản phẩm “thuốc thịt người”. Lại có thông tin, tại một số nơi ở TP.HCM, mua nhau thai làm thuốc lúc nào cũng có...
Xem thêm Liên tiếp các vụ tấn công CSGT
Cảnh sát cơ động kể chuyện bất ngờ bị cô gái đấm
“Khi tôi đang cố gắng giải thích và yêu cầu cô gái chấp hành thì bất ngờ bị cô này dùng tay phải đấm vào mồm, máu chảy nhiều làm tôi choáng váng và ngã xuống”, CSCĐ Nguyễn Văn Sang kể lại.