Thứ Sáu, 16/10/09 17:56 GMT+7
“Không được gọi là “thầy” Thông” - bà bán nước hạ giọng khi thấy chúng tôi hỏi thăm, “phải gọi là “Phật” thì ông ấy mới tiếp. Ông ấy đi làm cả ngày không có nhà đâu, tối hãy quay lại thì muốn xin gì cũng được”.
“Phật” Dương Văn Thông khoảng hơn 50 tuổi, vợ buôn gỗ, ban ngày vợ chồng “Phật” thường đi biền biệt, cửa khoá chặt nhưng đến tối là nhà lại đông nghẹt người đến cầu cúng, xin giải hạn…
Chuyện “Phật” Thông chỉ hiển linh vào buổi tối ai cũng biết, hàng xóm xung quanh cũng tận tình chỉ dẫn mỗi khi có người tìm đến vào ban ngày rằng đến tối hãy quay lại. Ban ngày, ông Thông còn phải đi làm nghề mộc nhưng không phải ở cửa hàng buôn gỗ của vợ mà ở một xưởng gỗ phía cánh đồng làng… “Tuy nhiên, các chú cứ vào nhà thử xem, biết đâu ông ấy về sớm thì linh động xem cho”, bà bán nước dặn với.
![]() |
Ban ngày nhà "Phật" thường khóa cửa im ỉm, vợ chồng "Phật" đi làm nghề mộc hết |
Đến 19h là con ngõ hẹp trước cửa nhà ông Thông đã có nhiều người chầu trực. Vài cặp vợ chồng dáng vẻ từ xa đến thấy con ngõ chật hẹp quá đành dựng xe ở chiếc sân đầu ngõ thì thầm bàn tán chờ “Phật” đi làm về. “Muốn hỏi tuổi người yêu xem có hợp không chứ gì! Cái đấy dễ lắm, không cần đặt nhiều đâu, chỉ 20.000 đồng đến 30.000 đồng là được rồi, tuỳ tâm mà…” một bà dáng vẻ xởi lởi thành thạo hướng dẫn. Bà cho biết đã đến xin “Phật” hai lần rồi, nhưng mấy lần trước đông quá nên chưa đến lượt, hôm nay đến sớm để giành chỗ.
“Các chú muốn xem tiền duyên hậu vận, cúng sao giải hạn tìm đến đây là đúng chỗ đấy. Tháng trước tôi tính làm lễ giải hạn cho thằng con trai nhưng một thầy bên Gia Lâm lấy đắt quá, đòi tận 10 triệu, nghe đâu ở đây rẻ mà thiêng lắm” một cô tên Lạc, nhà ở Kim Liên, Hà Nội khuyên.
Theo như cô kể, thằng con trai cô tháng 10 này gặp hạn nặng, có thể què chân cụt tay nên cô phải đến đây nhờ “Phật” làm lễ giải hạn cho nó. Cô cũng cho biết, một lễ giải hạn gồm có xôi gà, ngựa đỏ, các thứ áo quần vàng mã… nếu mình tự làm chỉ hết khoảng 500.000 đồng nhưng chưa chắc đã thiêng, phải tìm đến người cao tay như “Phật” đây thì mới chắc ăn. Nghe bạn bè cô giới thiệu, chỉ hết độ 3 triệu đồng là “Phật”… giúp.
Trong khi chờ "Phật" về, nhiều người kháo nhau hoàn cảnh gia đình. Một bà ở Bắc Giang kể: "Tôi nghe mấy bà bạn bảo ở đây có “Phật sống” thiêng lắm nên tìm đến xem sao. Con bé nhà tôi 29 tuổi rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh chuyện chồng con gì, lên Hà Nội làm việc bao nhiêu năm mà vẫn chả đâu vào đâu, không biết số nó còn lận đận đến bao giờ, hay là có tiền oan nghiệp chướng gì chăng. Thế mà đi lại mấy hôm rồi vẫn chưa được "Phật" soi xét đến".
![]() |
Ông Thông làm lễ xin "Phật" hiển linh |
"Phật" đi làm về lúc khoảng 19h, những người đến làm lễ được hướng dẫn gửi xe sang một ngôi nhà khác ở trong ngõ. Muốn đến gặp được "Phật" phải lần lượt sắp lễ ở tầng một, sau khi vợ ông Thông kiểm tra có đủ lễ không mới được lên tầng hai, nơi "Phật" làm lễ và độ cho những người có "duyên".
![]() |
Xưởng gỗ nơi "Phật" hành nghề thợ mộc vào ban ngày |
![]() |
Tối nào cũng chật ních con nhang đệ tử đến cầu đảo tịa nhà "Phật" Thông |
Trong khi bà già còn đang ngơ ngác thì xung quanh tiếng rì rầm nổi lên: "may thế, vừa đến đã được xem rồi", "đúng là có duyên mới được Phật độ cho nhanh thế, mình đi năm lần bảy lượt mà có được đâu"... Người đàn bà vội chăm chú khấn vái và kính cẩn lắng nghe những lời cầu nguyện của "Phật". Cả buổi tối, mới "độ" cho được 5 người thì "Phật" ngừng lại, bảo hôm nay mệt rồi, mọi người về đi để "Phật" nghỉ... sáng mai còn đi làm sớm.
Chuyện ông Thông hành nghề mê tín dị đoan hàng đêm đã được báo chí lên tiếng. Gần đây, chính quyền phường Đồng Kỵ đã hứa sẽ kiểm tra và xử lý tệ nạn này nhưng đến nay vẫn ngang nhiên tồn tại. Ngoài một số "chân rết" tích cực của "Phật" hướng dẫn cho những người ở xa đến vào ban ngày, hầu hết người dân trong khu vực đều tỏ ra không đồng tình với việc làm của ông Thông trong khi những người ở xa vẫn cứ ùn ùn về để xin lời vàng ngọc của "Phật sống".
Phú Hoàng
Theo Bưu điện Việt Nam
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Xem thêm Phát hiện 'thuốc làm từ thịt người'
Nhau thai khô bán nhan nhản trên thị trường
Ngày 9/5, nhiều phương tiện thông tin đại chúng đưa tin hải quan Hàn Quốc phát hiện và tịch thu hàng nghìn viên sản phẩm “thuốc thịt người”. Lại có thông tin, tại một số nơi ở TP.HCM, mua nhau thai làm thuốc lúc nào cũng có...
Xem thêm Liên tiếp các vụ tấn công CSGT
Cảnh sát cơ động kể chuyện bất ngờ bị cô gái đấm
“Khi tôi đang cố gắng giải thích và yêu cầu cô gái chấp hành thì bất ngờ bị cô này dùng tay phải đấm vào mồm, máu chảy nhiều làm tôi choáng váng và ngã xuống”, CSCĐ Nguyễn Văn Sang kể lại.