Xã hội

Thứ Ba, 17/11/09 20:49 GMT+7

Những kẻ chăn dắt người khuyết tật ăn xin

Trên phố, một ông ốm yếu, xanh xao cố cõng một bà gãy chân, co giật đi xin ăn. Tuy nhiên, họ hoàn toàn lành lặn, và số tiền xin được hằng ngày dùng để đánh bạc và nhậu nhẹt.

Đầu tháng 11, một số người xin ăn quanh khu vực chợ Nguyễn Tri Phương (quận 10) bị chính quyền địa phương chuyển giao cho Trung tâm Hỗ trợ xã hội (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP HCM).

Hé lộ các nhóm chăn dắt

Trong số đó có ba người quê ở Thanh Hóa là ông Minh (59 tuổi), em Toàn (10 tuổi) và em Bình (12 tuổi). Hằng ngày Toàn dẫn ông Minh (giả mù) đi xin ăn, được không dưới 200.000 đồng và phải nộp hết cho một phụ nữ tên Liên.

Theo Toàn, bà Liên thuê phòng của chủ nhà số 606/106 đường Ba Tháng Hai. Ngoài Toàn và ông Minh, trong căn phòng nhỏ hẹp ấy còn có ông khèo tay, ông mù cùng hai em nhỏ. Ông Minh cho biết ông khèo tay luôn bị bà Liên đánh đập, chửi mắng, thậm chí đạp té cầu thang vì xin không đủ tiền. Một số học sinh gần đó thường cho ông khèo quà bánh mỗi khi thấy ông ta khóc vì bị bỏ đói. Tuy vậy, ông khèo vẫn chịu đựng, không thể bỏ đi vì không nơi nương tựa.

Những kẻ chăn dắt người khuyết tật ăn xin
Toàn (bìa trái) và Bình đang kể lại việc dẫn các ông giả mù đi xin ăn

Còn Bình hằng ngày dẫn một ông giả mù tên Chín đi xin ăn và giao toàn bộ số tiền cho vợ chồng bà Yên, ông Sáu. “Vợ chồng bà Yên thường đánh chúng cháu, đánh luôn các ông tàn tật, lớn tuổi và thường kiểm tra thân thể mọi người để xem có giấu tiền hay không” - Bình kể.

Chúng tôi được Trung tâm Hỗ trợ xã hội cho phép sử dụng xe chuyên dùng chở theo Toàn và Bình. Xe chạy chầm chậm vào hẻm 606 đường Ba Tháng Hai, ngang qua con hẻm nhỏ cạnh nhà mang số 606/..., Bình nói từng vào đấy chơi và thấy nhiều ông mù, người cụt chân sống bên trong. Đến trước căn nhà 606/106, cả Toàn và Bình quả quyết đã sống tại đây.

Lúc nằm, lúc ngồi

Mới đây, trước cổng Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình (quận Tân Phú, TP HCM) xuất hiện một ông tay chân teo tóp, nằm ngửa dưới đất bất chấp nắng nóng và bụi bặm. Cạnh ông ta là chiếc máy hát nhỏ liên tục phát ra những lời kinh nghe não lòng.

Mỗi sáng có một thanh niên hoặc một phụ nữ chở ông teo chân tới. Sau khi cởi hết quần áo, mặc độc chiếc quần đùi, uống ly cà phê sữa đá, ông ta lết ra vỉa hè, bắt đầu nằm đường. Người đi đường liên tục bỏ tiền vào mũ. Khi tiền nhiều, người thanh niên hoặc người phụ nữ đến lấy rồi lùi về sau. Đến trưa, họ chở ông đi ăn cơm rồi về chỗ cũ xin ăn tới chiều tối. Do nằm án ngữ trước cổng, lãnh đạo Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình kiên quyết yêu cầu ông ta tìm chỗ khác.

Sáng 8/11, phát hiện ông ta ngồi xin ăn tại khu vực chợ Cầu (phường Đông Hưng Thuận, quận 12). Thấy có người kè sát, ông teo chân thu dọn “đồ nghề”, mặc quần áo, ngồi chờ “chiến hữu”. Người viết gọi điện thoại đến phường Đông Hưng Thuận đề nghị giữ ông teo chân, lập hồ sơ để chuyển đến Trung tâm Hỗ trợ xã hội. Lấy lý do bộ phận lao động-thương binh và xã hội của phường không làm việc, không thể phối hợp thực hiện nên người trực đường dây nóng từ chối.

Khoảng 10 phút sau, một chiếc Honda trờ tới chở ông ta đi mất.

Ăn xin để đánh bạc và mua rượu

Tại khu vực chợ Bình Tây (quận 6), người đi đường thường bắt gặp thiếu niên 14 tuổi dắt một người 15 tuổi bị mù lang thang đi xin ăn. Đến khi đưa vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội, mọi người bật ngửa khi biết cả hai là anh em ruột, tên Lương và Dinh (Thanh Hóa). Hằng ngày Lương giả mù để Dinh dẫn đi xin ăn, mỗi ngày kiếm được trên dưới 200.000 đồng.

Những kẻ chăn dắt người khuyết tật ăn xin
Ông Lại đang bán vé số trên đường Nguyễn Tri Phương (quận 10).

Cách đây không lâu, ở khu vực công viên Văn Lang (quận 5) có một ông ốm yếu, xanh xao cố cõng một bà gãy chân, co giật đi xin ăn. Gặp ai người đàn ông cũng than thở, bảo đưa vợ vào bệnh viện chữa bệnh nhưng bị móc túi mất hết tiền. Đến khi cả hai bị đưa vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội thì sự thật mới phơi bày: Người đàn ông tên Dũng (32 tuổi), người đàn bà tên Hương (33 tuổi). Chân bà Hương hoàn toàn lành lặn và ông Dũng chính là... em rể của bà ta. Số tiền xin được chia đôi, vợ ông Dũng dùng đánh bạc, còn chồng bà Hương mang mua rượu.

Theo lời kể của một cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội, mới đây phát hiện tại các tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Tạ Uyên (quận 5) một bà băng bó hai chân, máu thấm ướt vải, khóc lóc thảm thiết, van xin người đi đường. Khi đưa lên xe để chuyển tới Trung tâm Hỗ trợ xã hội, bà ta nằng nặc không chịu, kêu gào đau đớn. Đến trung tâm hơn 12 giờ trưa, bà ta đói bụng, đòi ăn cơm. Cơm đưa tới, bà ta ăn ngon lành, chẳng còn vẻ đau nhức. Khi băng vải được tháo rời thì lòi những thanh tre dùng nẹp chân.

Mất hai chân vẫn lo cho con học đại học

Chiến tranh đã lấy đi đôi chân của ông Huỳnh Đức Lại (55 tuổi ở Quảng Nam). Khi con vào TP HCM học đại học, ông đi theo. Ông Lại tìm mua chiếc xe lăn cũ kỹ, hằng ngày bán vé số kiếm tiền lời để lo cái ăn, cái mặc, đóng học phí cho con. Ông tâm niệm: “Mình còn sức lao động. Đồng tiền do chính mình làm ra cho dù ít ỏi vẫn có giá trị so với số tiền kiếm được từ xin ăn”.

Có người dụ ông nghỉ bán vé số, đi xin ăn. Họ bảo những người cụt chân như ông dễ làm người khác động lòng thương, cho nhiều tiền. “Tôi từ chối thẳng thừng và tiếp tục công việc bán vé số. Đứa con gái không hề xấu hổ, mặc cảm nghề tôi đang làm. Tôi gắng chịu cực, chịu khổ để lo tương lai cho con. Mới đây, tôi cũng ủng hộ được ít tiền cho bà con bị thiên tai ở quê nhà” - ông Lại kể.

Theo Pháp Luật

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Tin mới hơn

Các tin tức khác

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG NGÀY:

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

BÀI HOT TRONG THÁNG

 

Xem thêm Phát hiện 'thuốc làm từ thịt người'

Nhau thai khô bán nhan nhản trên thị trường

Ngày 9/5, nhiều phương tiện thông tin đại chúng đưa tin hải quan Hàn Quốc phát hiện và tịch thu hàng nghìn viên sản phẩm “thuốc thịt người”. Lại có thông tin, tại một số nơi ở TP.HCM, mua nhau thai làm thuốc lúc nào cũng có...

Xem thêm Liên tiếp các vụ tấn công CSGT

Cảnh sát cơ động kể chuyện bất ngờ bị cô gái đấm

“Khi tôi đang cố gắng giải thích và yêu cầu cô gái chấp hành thì bất ngờ bị cô này dùng tay phải đấm vào mồm, máu chảy nhiều làm tôi choáng váng và ngã xuống”, CSCĐ Nguyễn Văn Sang kể lại.