Xã hội

Thứ Sáu, 16/01/09 22:28 GMT+7

Phi công đáp máy bay xuống sông thành người hùng

(Zing) – Hạ cánh khẩn cánh xuống sông Hudson ở New York và giữ an toàn cho toàn bộ 155 người trên chiếc Airbus 320, Chesley B. Sullenberger III ngay lập tức trở thành người hùng.

Viên phi công 57 tuổi này nhận được sự ngưỡng mộ từ thị trưởng lẫn thống đốc New York và còn có cả CLB người hâm mộ trên mạng xã hội Facebook.

>> Tại sao chim có thể hạ gục máy bay?
>> Máy bay lao xuống sông vì đụng trúng ngỗng trời

Phi công đáp máy bay xuống sông thành người hùng
Ảnh của Chelsey B. Sullenberger III lấy từ website của Safety Reliability Methods - công ty tư vấn an toàn do ông điều hành. (Ảnh: AP/Safety Reliability Methods)

Sullenberger đến từ thị trấn Danville, California từng là phi công chiến đấu và đang điều hành một công ty tư vấn an toàn ngoài công việc lái máy bay thương mại.

Ông làm việc cho US Airways từ năm 1980. Trong thập niên 70, ông đã lái qua máy bay chiến đấu F-4 với Không quân. Sau đó, ông công tác trong bộ phận điều tra tai nạn hàng không và còn tham gia vài vụ điều tra của Ủy ban An toàn Vận tải Quốc gia. 

Theo lời Robert Bea – một kĩ sư dân dụng kiêm người đồng sáng lập Trung tâm Xử lý Rủi ro Nghiêm trọng thuộc ĐH California tại Berkeley, Sullenberger từng học khóa giữ vững tâm lý cho phi hành đoàn trong tình huống đối mặt với khủng hoảng.

“Khi một chiếc máy bay sắp đâm sầm xuống mà bạn lại có rất nhiều hành khách tin tưởng vào mình, nó đúng là một thử thách. Sulley đã chứng tỏ được bản lĩnh. Ông ấy từng học rồi diễn tập và nhớ rất kỹ bài học đó!”, Bea nói.

Phi công đáp máy bay xuống sông thành người hùng

Phi công đáp máy bay xuống sông thành người hùng

Phi công đáp máy bay xuống sông thành người hùng
Hiện trường tai nạn máy bay tại sông Hudson, New York hôm 15/1.

Sullenberger là Chủ tịch của Safety Reliability Methods, một công ty đặt tại California chuyên sử dụng “thế giới siêu an toàn của hàng không thương mại” như là nền tảng cho việc tư vấn an ninh trong các lĩnh vực khác.

Hộp thư của ông tại công ty đầy ắp hôm thứ năm. Một nhóm fan nhanh chóng xuất hiện trên Facebook bàn luận về cú hạ cánh khẩn cấp của người hùng Sullenberger.

“Ôi trời ơi, tôi rất sợ đi máy bay nhưng tôi sẵn lòng làm hành khách trên máy bay của Sullenberger!”, Melanie Wills (Anh) bày tỏ cảm xúc. “Ông ấy đã cứu sống rất nhiều người và là một người hùng thật sự!”

Phi công đáp máy bay xuống sông thành người hùng
Phi công đáp máy bay xuống sông thành người hùng
Tất cả 155 người gồm hành khách và phi hành đoàn đều an toàn sau cú hạ cánh khẩn cấp xuống sông Hudson vì máy bay đụng trúng ngỗng trời.

Viên phi công này “đã làm một việc tài tình là hạ cánh xuống sông và giữ an toàn cho mọi người”, thị trưởng Michael Bloomberg phát biểu. “Ông ấy rảo trong máy bay hai lần sau khi mọi người đã ra ngoài hết để đảm bảo không còn ai khác trong khoang. Ông cũng là người cuối cùng bước lên cánh vì muốn chắc chắn không ai bị bỏ lại sau mình.”

Thống đốc New York David Paterson còn gọi cú hạ cánh này là một “phép màu trên sông Hudson.”

Candace Anderson, người sống cùng thị trấn Danville với Sullenberger, tỏ ra rất tự hào về hàng xóm của mình: “Hãy nhìn vào quá trình tập luyện và kinh nghiệm của ông ấy. Đây đúng là viên phi công thích hợp đã có mặt đúng lúc để điều khiển chuyến bay đó và cứu được rất nhiều người. Hôm xảy ra tai nạn và bây giờ, ông ấy luôn là một người đàn ông luôn điềm tỉnh, tự chủ và thân thiện.”

“Chồng tôi hiện rất ổn!”, bà Barbara – vợ ông Sullenberger – chia sẻ. “Ông ấy thấy nhẹ nhõm khi mọi người đều thoát hiểm!”

Ty  

Theo AP

Ảnh: AP/Reuters

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

BÀI HOT TRONG THÁNG

 

Xem thêm Phát hiện 'thuốc làm từ thịt người'

Nhau thai khô bán nhan nhản trên thị trường

Ngày 9/5, nhiều phương tiện thông tin đại chúng đưa tin hải quan Hàn Quốc phát hiện và tịch thu hàng nghìn viên sản phẩm “thuốc thịt người”. Lại có thông tin, tại một số nơi ở TP.HCM, mua nhau thai làm thuốc lúc nào cũng có...

Xem thêm Liên tiếp các vụ tấn công CSGT

Cảnh sát cơ động kể chuyện bất ngờ bị cô gái đấm

“Khi tôi đang cố gắng giải thích và yêu cầu cô gái chấp hành thì bất ngờ bị cô này dùng tay phải đấm vào mồm, máu chảy nhiều làm tôi choáng váng và ngã xuống”, CSCĐ Nguyễn Văn Sang kể lại.