Xã hội

Thứ Sáu, 12/11/10 15:00 GMT+7

Phút cuối của Nguyễn Đức Nghĩa và mẹ

Nghĩa nhìn mẹ trong đau khổ và động viên: “Mẹ đừng cầu xin chú Ba nữa, chú ấy không đồng ý xin cho con thì thôi…”

>>Y án tử hình với Nguyễn Đức Nghĩa
>>Phiên xử Nguyễn Đức Nghĩa qua ảnh
>>Mẹ Đức Nghĩa: 'Xin tha chết cho nó để tôi được sống'
>>Bố Phương Linh muốn y án với Nguyễn Đức Nghĩa
>>Nguyễn Đức Nghĩa chưa biết tin cha mất

Sau lời nói cuối cùng của Nghĩa trong phiên phúc thẩm, bất chấp sự có mặt của HĐXX, mẹ Nghĩa đã mất bình tĩnh, gào khóc xin Tòa khoan hồng với con trai bà, xin cho Nghĩa một con đường sống. Hướng mắt về phía ông Ba – bố nạn nhân Linh – bà Chuân khẩn khoản: “Ông Ba ơi, ông xin tha chết cho con tôi, xin ông cho nó một con đường sống…”. Đáp lại lời khẩn cầu ấy, ông Ba vẫn im lặng.

Nguyễn Đức Nghĩa đã biết tin cha chết từ trước phiên xử

Nghĩa nhìn mẹ trong đau khổ và cố động viên bà

Nghĩa nhìn mẹ trong đau khổ và động viên: “Mẹ đừng cầu xin chú Ba nữa, chú ấy không đồng ý xin cho con thì thôi…”. Dường như tiên đoán được lời tuyên y án sơ thẩm, Nghĩa cố trấn an mẹ. Trong ít phút giải lao chờ đợi HĐXX nghị án, Nghĩa và người thân tranh thủ nhìn nhau, tranh thủ hỏi han, động viên nhau.

Nghĩa nói trong nước mắt: “Bố đi khi nào hả mẹ?”. Mẹ Nghĩa nghẹn ngào trả lời con. Nghĩa khóc. Mẹ Nghĩa khóc. Chị của Nghĩa khóc. Nhiều người có mặt cũng rưng rưng nước mắt. Cũng không ít người vẫn thẳng thừng nhiếc móc: “Đúng là quả báo!”.

Trước phiên phúc thẩm, theo những thông tin từ các cán bộ quản giáo cũng như luật sư, Nghĩa không được thông báo tin cha bị cáo đã tử nạn. Điều này khiến mọi người có mặt ở phiên tòa phúc thẩm lần này đều tò mò, chờ đợi phản ứng của Nghĩa khi biết hung tin. Ít ai biết rằng, Nghĩa đã biết tin cha chết từ những người bạn tù, thông qua báo chí. Do đó, khi luật sư bào chữa của bị cáo đưa ra thông tin này, bị cáo khóc nhưng vẫn tỏ ra khá bình tĩnh đón nhận. Cái chết của người cha dường như đã thúc đẩy Nghĩa tìm kiếm cơ hội sống cho mình một cách mạnh mẽ hơn, Nghĩa muốn sống để làm chỗ dựa cho mẹ mình. Chẳng thế mà trong lời nói sau cùng, Nghĩa đã thẳng thắn: “Hơn lúc nào hết, tôi khao khát được sống…”. Và có lẽ, Nghĩa sẽ tận dụng cơ hội được sống cuối cùng, ấy là làm đơn xin ân xá gửi lên Chủ tịch nước trong thời gian tới.

Nguyễn Đức Nghĩa đã biết tin cha chết từ trước phiên xử

Hai mẹ con Nghĩa gần nhau lắm mà như biển trời cách biệt...

Hai mẹ con gần nhau trong gang tấc mà như cả biển trời cách biệt. Nghĩa cố nhoài người, dặn người chị: “Anh chị cố gắng về thăm mẹ thường xuyên”. Chị gái nghĩa gật đầu trong nước mắt. Và Nghĩa không quên dặn mẹ: “Mai mẹ về Hải Phòng luôn, sang tuần không phải lên thăm con. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe.”

Bà Chuân cố gượng nói trong nước mắt: “Ừ, mẹ sẽ cố, nhưng nếu không còn con mẹ không sống nổi nữa…con ơi!…”. Chị gái Nghĩa lo lắng cho sức khỏe người mẹ, ra sức động viên mẹ bình tĩnh, đừng quá xúc động. Bà Chuân khóc nấc, đôi mắt liên tục chớp chớp, giần giật, dường như vết thương trên đầu vẫn phải dán băng keo làm cho bà choáng. Cố ngồi gần con hơn, ba mẹ con bà Chuân khẽ trò chuyện trong nước mắt.

Nguyễn Đức Nghĩa đã biết tin cha chết từ trước phiên xử

Nghĩa đón nhận tin cha chết trong nước mắt nhưng vẫn khá bình tĩnh

Khán phòng xử án khi ấy đã tràn ngập những người dân hiếu kỳ, họ xô lấn, chen chúc nhau để mong một lần được nhìn rõ kẻ tội đồ Nguyễn Đức Nghĩa. Thấy tình cảnh thương tâm của mẹ con Nghĩa, một vài người lớn tiếng đề nghị: “Những người phía trên đứng giãn ra một chút để mẹ con họ nói chuyện…”. Nhưng cũng có người ít cảm thông hơn, họ tìm mọi cách có mặt trong khán phòng xử án chỉ đơn giản với mục đích hiếu kỳ. “Nghĩa ơi! Quay đây nào…” – Tiếng một thanh niên gọi rất to, tưởng như người quen gọi bị cáo nhưng thực ra lại là cách gây chú ý để Nghĩa ngoái lại và người ấy “chộp” được bức ảnh ưng ý hơn…

Lời tuyên y án sơ thẩm của vị chủ tọa phiên Tòa vừa dứt, một vài người vỗ tay hưởng ứng. Tiếng vỗ tay xen lẫn tiếng khóc của gia đình bị cáo, tiếng bàn luận xôn xao của người đến dự tòa…tất cả tạo nên thứ âm thanh hỗn độn. Dòng người lại xô đẩy nhau theo chân các chiến sỹ công an áp tải Nghĩa ra xe chở phạm. Tất cả những thiết bị nghe nhìn của những người tới dự phiên xử dường như được khai thác tối đa để ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng về Nghĩa.

Theo VnMedia

Bài viết cùng chủ đề: Vụ phát hiện thi thể cô gái không đầu

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Tin mới hơn

Các tin tức khác

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG NGÀY:

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

BÀI HOT TRONG THÁNG

 

Xem thêm Phát hiện 'thuốc làm từ thịt người'

Nhau thai khô bán nhan nhản trên thị trường

Ngày 9/5, nhiều phương tiện thông tin đại chúng đưa tin hải quan Hàn Quốc phát hiện và tịch thu hàng nghìn viên sản phẩm “thuốc thịt người”. Lại có thông tin, tại một số nơi ở TP.HCM, mua nhau thai làm thuốc lúc nào cũng có...

Xem thêm Liên tiếp các vụ tấn công CSGT

Cảnh sát cơ động kể chuyện bất ngờ bị cô gái đấm

“Khi tôi đang cố gắng giải thích và yêu cầu cô gái chấp hành thì bất ngờ bị cô này dùng tay phải đấm vào mồm, máu chảy nhiều làm tôi choáng váng và ngã xuống”, CSCĐ Nguyễn Văn Sang kể lại.