Xã hội

Thứ Bảy, 14/01/12 10:12 GMT+7

Rộ mốt 'vui vẻ tại gia' ở Nghệ An

(Zing) - Bà chủ đon đả: “Em yên tâm, có chục em chân dài cực đỉnh, tuổi mới 18 -19 thôi, duyệt đi một em nhé”. Trong khi đó, em ngồi cạnh cứ giục tôi vào mở hàng để “lấy hên”.

>> Chiêu 'khuyến mãi vui vẻ' ở vùng quê

"Làng quê yên tĩnh huyện Yên Thành, Nghệ An" chỉ là cách mô tả dành cho ngày xưa, còn bây giờ đã bị biến thái, trộn lẫn văn hóa trụy lạc thành góc “sung sướng” cho những kẻ ăn chơi lạc thú muốn tìm của lạ. Chính vì tiền mà những “Tú bà, Tú ông” biến chính ngôi nhà gia tiên được truyền lại bao đời thành khu “nhà chứa”, chốn tâm linh trở thành nơi “chăn gái”.

Một khách làng chơi sau khi hành sự xong ra trả tiền cho bà chủ.

Để nắm rõ được quy trình hoạt động của động mại dâm nơi phố huyện Yên Thành, Nghệ An, chúng tôi lại tiếp tục chuyến mạo hiểm lên xã Tăng Thành, đoạn đường gần bệnh viện huyện Yên Thành,  nơi đây được coi là “điểm nóng” về gái bán hoa của huyện.

Dạo loanh quanh trên con đường với ánh điện tờ mờ, chúng tôi tìm đến một ngôi nhà bảng có đề chữ “Tiệm cầm đồ”. Vừa dắt xe vào lấy cớ cắm điện thoại, một em ăn mặc hở hang tung tăng chạy ra “Các anh đi đường xa mệt lắm không, vô đây em đấm lưng là lại sức liền”. Đặt chân vào trong nhà trông rất bình thường bởi đây là nhà ở của họ.

Ngồi xuống ghế bà chủ nhanh miệng gọi: Linh đâu có khách muốn gặp em, trong buồng một cô gái chạy ra miệng đon đả  sà sát vào chúng tôi, còn bà chủ miệng nói: “Hai em “mở hàng” cho chị đi, cô em này mới từ Nam Đàn xuống lúc chiều, không nhanh chân là tý nữa có người khác vào chấm liền đó”.

Anh bạn đi cùng tôi cứ tìm cách kéo dài cuộc trò chuyện, giả vờ hỏi: “có con em nào ngon ngon không bà chị?”. Bà chủ đáp lời: “Em yên tâm, có chục em chân dài cực đỉnh, tuổi mới 18 -19 thôi, duyệt đi một em nhé”. Còn em ngồi cạnh cứ giục tôi vào mở hàng để “lấy hên”.

Gái mại dâm được gia đình nuôi ăn ở tại gia như con cái trong nhà khiến lực lượng chức năng rất khó quản lý.

Các cô này còn mạnh dạn nói giọng khiêu khích: “Các anh thì trụ được mấy phút, kiểu này thì chưa đến chợ đã rơi hết tiền, “đi chân trần” cho mát các anh ạ, chứ “đi ủng” cảm giác không thật…”.

Quan sát xung quanh căn nhà, chúng tôi không thể tin nổi, phía trên là bàn thờ gia tiên còn phía dưới thì toàn văng những lời nói tục tĩu, ô uế đến thế. Trong lúc trò chuyện, tôi cố ý đi vệ sinh để dò xét nơi nghỉ chân của những gã đàn ông “hám của lạ”. Phía sau là 3 – 4 căn phòng nhỏ luôn bật đèn sáng 24/24h, ghé mắt nhìn sang thì đó là những phòng bán dâm.

Xâm nhập vào sâu bên trong, chúng tôi thấy nhiều cảnh tượng bất ngờ, mà đi ngoài ít ai phát hiện ra đây là chỗ “bán dâm tại gia”. Hình thức chứa chấp “gái bán bán dâm”, theo kiểu “nuôi nhốt” trong nhà mình như thế này nhằm lẩn trốn cơ quan chức năng. 

Khi khách chơi có nhu cầu vui vẻ thì mới lọt vào được còn không đây được coi là “lô cốt” bí mật. Chúng tôi tình cờ gặp một anh tên M (ở xã Văn Thành) đang có nhu cầu vào vui vẻ, anh M có nói: “Vô đây giải quyết rất yên tâm, không sợ vợ hay người quen phát hiện, lại được các em phục vụ nhiệt tình chu đáo. Những chỗ này tối mô cũng đông khách lắm”.

“Bán dâm tại gia” ở nông thôn đang trở nên một bài toán khó cho các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý. Hoạt động thầm lặng nhưng rất hiệu quả cho các tay “chăn gái” hái ra tiền mà không hề sợ phát hiện. Không bao lâu nữa vùng nông thôn sẽ là mảnh đất màu mỡ cho gái mại dâm trú chân hành nghề.

Nhìn bề ngoài rất bình thường nhưng bên trong các phòng dùng để mua bán dâm được trang bị đầy đủ chăn, ga, gối đệm. và tất nhiên không thiếu bao cao su. 

Mặc dù các điểm này hoạt động bí mật, nhưng thời gian qua chúng tôi nhận được rất nhiều ý kiến của người dân về tình hình tệ nạn mại dâm. Bác Nguyễn Minh Tuân (56 tuổi, cán bộ về hưu, ở xã Tân Thành) cho biết: “Nạn mại dâm đã bắt đầu xâm nhập đến các vùng quê, làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của người dân”.

Chúng tôi quan sát thăm dò rất lâu và qua xâm nhập lấy thông tin từ gái gọi thì “khách làng chơi” tìm đến đây đa số là trai làng đủ độ tuổi và thỉnh thoảng có độ tuổi trung niên. Ở những tụ điểm lớn như TP. Vinh, Cửa Lò, biển Diễn Thành… giá cả cao nên dành cho người có tiền. Còn vùng quê dành cho người ít tiền vào thưởng thức của lạ.

Mại dâm không còn xa lạ ở vùng quê nữa mà “bén rễ” ở nông thôn đủ các loại hình thức cà phê, giải khát, karaoke… cứ nhan nhản các dịch vụ nổi lên rầm rộ. Theo một cán bộ công an Yên Thành cho hay, tình trạng gái mại dâm hoạt động tràn lan, một cách công khai ở các xã của huyện Yên Thành là còn ít chứ các xã Diễn Thành, Diễn Hồng…của huyện Diễn Châu thì vào đó gái mại dâm đông như chợ, trả giá như mua rau…

Các lực công an đã vào cuộc tấn công, triệt xóa nhiều tụ điểm, nhưng chỉ một phần nào đó, sau đó đâu lại vào đấy. Tuy nhiên, ở huyện Yên Thành mấy năm gần đây cũng rầm rộ không kém. Công an huyện đã dẹp nhiều tụ ổ nhưng vẫn không hết được. Nhiều quán mại dâm họ dùng nhà riêng để làm nơi mua bán dâm nên rất khó phát hiện và xử lý.

Được biết sở gái mại dâm lại trôi dạt về vùng nông thôn nhiều đến thế là bởi khách chơi ở đây thích “hương đồng gió nội”, họ thường rỉ tai nhau “gái ở đây an toàn không bệnh tật gì cả, giá lại rẻ”. Vì thế gái mại dâm chọn đây là “bến đỗ” để hành nghề. Tình trạng gái mại dâm trôi dạt về vùng quê như cơn gió độc đang đe dọa vùng quê yên bình của người dân.

(Còn nữa)

Giang Uyên - Trường Dương

Theo Infonet 

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Tin mới hơn

Các tin tức khác

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG NGÀY:

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

BÀI HOT TRONG THÁNG

 

Xem thêm Phát hiện 'thuốc làm từ thịt người'

Nhau thai khô bán nhan nhản trên thị trường

Ngày 9/5, nhiều phương tiện thông tin đại chúng đưa tin hải quan Hàn Quốc phát hiện và tịch thu hàng nghìn viên sản phẩm “thuốc thịt người”. Lại có thông tin, tại một số nơi ở TP.HCM, mua nhau thai làm thuốc lúc nào cũng có...

Xem thêm Liên tiếp các vụ tấn công CSGT

Cảnh sát cơ động kể chuyện bất ngờ bị cô gái đấm

“Khi tôi đang cố gắng giải thích và yêu cầu cô gái chấp hành thì bất ngờ bị cô này dùng tay phải đấm vào mồm, máu chảy nhiều làm tôi choáng váng và ngã xuống”, CSCĐ Nguyễn Văn Sang kể lại.