Xã hội

Thứ Hai, 21/12/09 17:02 GMT+7

Sẽ đưa thi thể nữ sinh gốc Việt về nước

Nguồn tin thân cận với gia đình nữ sinh thiệt mạng Nguyễn Cao Minh Ngọc hôm 19/12 cho biết đầu tuần này sẽ đưa thi thể cô về Việt Nam. Gia đình Ngọc đang làm việc với các cơ quan chức năng.

>>Cha mẹ nữ sinh Việt chết ở Singapore chưa được nhận con
>>Thêm tình tiết từ em trai nữ sinh chết ở Singapor
>>Nữ sinh Việt chết đứng trong tủ ở Singapore

Singapore để đưa thi thể Ngọc về nước mai táng, dự kiến vào đầu tuần tới. Cho tới trưa hôm qua, người thân của Ngọc, gồm bố, anh trai và một anh họ từ Đà Lạt sang, vẫn chưa được nhìn thấy thi thể Ngọc trong nhà xác.

Cô bạn ở chung phòng với Ngọc, cũng là người Việt Nam, không học trường MDIS và đã ở KTX trước Ngọc, được nói là đã về Việt Nam ngày 12/12, ngày mà không còn ai liên lạc được với Ngọc. Cô này chưa trở lại KTX. Gia đình Ngọc cũng chưa liên lạc được với cô để hỏi thăm về Ngọc trước khi chết.

Phía cảnh sát Singapore (SPF) vẫn từ chối cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc điều tra nguyên nhân cái chết, được cho là bị sát hại.

Ông Nguyễn Việt Kiên, Bí thư thứ hai phụ trách lãnh sự của Đại sứ quán VN tại Singapore hôm qua nói với Báo Thanh Niên gia đình Ngọc đang chờ giấy phép xuất cảnh thi hài của Singapore và đang sắp xếp chuyến bay. Ước tính chi phí đưa thi hài Ngọc về nước khoảng 10.000 SGD (140 triệu đồng). Chưa rõ trường MDIS và KTX Queensway sẽ hỗ trợ gia đình như thế nào về tài chính.

Theo Thanh Niên

Bài viết cùng chủ đề: Nữ sinh Việt chết ở Singapore

Tin mới hơn

Các tin tức khác

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG NGÀY:

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

Xem thêm Tết Nhâm Thìn 2012

Cặp sừng 'đòn gánh' vô địch hội chọi trâu Hải Lựu

Đôi mắt sắc bén cộng với cặp sừng “đòn gánh” trứ danh và những ngón đòn mạnh, dứt  khoát khiến cho mọi đối thủ của trâu số 7 đều phải bỏ chạy. Trong khi thí sinh trâu khác ăn vạ ban tổ chức vì không được đấu tiếp.

Xem thêm Đại gia Việt Nam

Chuyện về vị doanh nhân tuổi rồng được thoát án tử

Có một doanh nhân, cứ mỗi khi nhớ về ngày này là ông lại nghĩ đến nước mắt, khổ đau và tuyệt vọng đã phải trải qua. Có lẽ không ai còn xa lạ với cái tên Lê Minh Hải, hay còn gọi là Hải Robert, tử tù trong vụ án Tamexco nổi tiếng năm 1995. Nhưng sau đó, ông may mắn thoát án tử hình.