Xã hội

Thứ Sáu, 11/09/09 22:16 GMT+7

Sinh viên chìm trong ''canh bạc'' bóng đá

Đã lần thứ 2, T (sinh viên Đại học KTQD) gọi điện về cầu cứu bố mẹ ở quê khi số tiền nợ của cậu đã gần ngưỡng 9 con số.

Thương con, bố mẹ T lại lầm lũi ra Hà Nội thanh toán hết nợ nần cho cậu. Về phần T, mặc dù đã thề ngược, thề xuôi nhưng cái máu cá độ bóng đá đã ăn sâu vào máu T. Vậy là của cải trong nhà cứ lần lượt đội nón ra đi cùng thú vui của cậu quý tử.

Ăn, ngủ cùng trái bóng

Không thể phủ nhận sức hấp dẫn từ môn thể thao vua mang lại. Chính vì thế chuyện sinh viên có thể thức thâu đêm, bỏ cả học để cuốn theo vòng quay của những trái bóng. Nếu chỉ dừng lại ở xem đá bóng mà không biết điều tiết thời gian hợp lí thì với sinh viên đã là một điều tai hại thì việc theo chân các chủ độ để tham gia cá độ bóng đá lại là điều tai càng tai hại hơn.

Sinh viên chìm trong ''canh bạc'' bóng đá
Không thể phủ nhận sức hấp dẫn từ môn thể thao vua mang lại. Chính vì thế chuyện sinh viên có thể thức thâu đêm, bỏ cả học để cuốn theo vòng quay của những trái bóng

Không đợi đến các tối thứ bảy, chủ nhật, lúc mà các giải bóng đá Anh, Italia, Tây Ban Nha… khởi tranh mà từ trước đó mấy ngày, T đã ngồi lì bên chiếc máy vi tính có nối mạng Internet để nghiên cứu bóng đá. Vốn chẳng phải đam mê xem bóng đá, nhưng từ khi bị bạn bè rủ rê vào con đường cá độ, kiến thức bóng đá của T tăng lên hẳn. Trước mỗi trận đấu T định bắt, cậu đều chịu khó tìm trên mạng hầu hết các thông tin về 2 đội, về số cầu thủ chấn thương, về phong độ, chỉ số đối đầu và cả tỉ lệ cá cược của châu Á, châu Âu…. Nghiên cứu, ghi chép thật tỉ mỉ để rồi trước và trong giờ bóng lăn, T lại điện thoại cho các chủ độ để tiến hành cá độ. Lúc có tiền mặt thì cá bằng tiền mặt, không có tiền mặt thì các chủ độ cũng cho vay một cách hết sức “thoải mái”.

Không nghiên cứu một cách tỉ mỉ như T vì quan niệm của H (ĐH Luật) thì cái trò cá độ cũng chỉ là trò may rủi. Cứ mỗi tối có bóng đá, bên chiếc vi tính nối mạng Tuấn theo dõi kết quả, tỉ lệ, diễn biến từng phút của mỗi trận và “alô” cho chủ độ để đặt cửa. Với cậu nhiều khi đơn giản, những phút đầu đội nào đá hay hơn thì đội đó thắng. Nếu có thua thì là do thiếu may mắn, cái đó không tính trước được. Và mỗi đêm như thế, H đều thức để cày cho hết tất cả các trận bóng mà chủ độ tổ chức đặt cửa. Cá độ chính là liều kích thích để mỗi trận bóng càng hay hơn gấp bội phần.

Những “canh bạc” triệu

Theo T, cá độ bóng đá là điều vô cùng đơn giản. Nếu đã có ai quen biết từng theo con đường này thì sẽ dễ dàng tiếp cận được với các “chân rết” của chủ độ. Nếu như không quen ai thì chỉ cần có nhu cầu chơi, chỉ cần ra các quán trà đá trước cổng trường đại học nào đó hỏi thì lập tức sẽ có người tự động tiếp cận mình ngay.

Để có thể chơi cá độ, các sinh viên cần phải có một khoản tiền đặt cọc trước. Sau khi đã “có vị trí” trong đường dây cá độ của những chủ độ thì việc chơi sẽ hết sức đơn giản. Chơi hết tiền đặt cọc thì có thể vay chủ độ để chơi tiếp. Các chủ độ hầu hết đều cho vay một cách thoải mái và dễ dàng nhưng trước khi cho vay, các chủ độ đã tìm hiểu về từng sinh viên cụ thể để xem xét hoàn cảnh gia đình và định ra mức có thể vay với mỗi người để đưa ra mức cho vay tối đa.

Tuy vay tiền có phần dễ dàng nhưng lãi suất mà các chủ độ đặt ra là không dễ dàng chút nào. Lãi suất cho mức vay 1 triệu là 10 ngàn/ngày. Chưa dừng lại ở đó. Hầu hết các chủ độ đều tự đặt ra mức phí để vay tiền, cụ thể là để vay 10 triệu, sinh viên phải đóng phí vay là 1 triệu. Tức là trong giấy vay nợ, số tiền chủ nợ ghi vẫn là 10 triệu nhưng chỉ đưa cho người vay 9 triệu, 1 triệu đã bị trừ vào phí cho vay.

Khi đã tham gia cá độ, sinh viên có thể cá độ bằng rất nhiều cách. Ngoài những cách mà dân cá độ hay chơi đó là đặt kèo, đặt cửa trên cửa dưới thì chủ độ còn đưa ra những hình thức cá độ rất buồn cười như cá số quả phạt góc, cá số lần ném biên, số lần phạm lỗi…Chưa dừng lại ở đó, những trận đấu mà các sinh viên cá độ tham gia không chỉ là những trận đấu lớn được cả thế giới biết đến mà còn cả những trận đấu ở những giải lạ hoắc ở một giải nào đó trên thế giới.

Để không khí cá độ luôn diễn ra, những khi không có bóng đá, chủ độ còn “chơi” cả những trận đấm bốc, bóng bầu dục, bóng rổ hay cricke. Những môn thể thao đó, hầu hết các sinh viên chơi cá độ đều không có kiến thức gì, thậm chí không hiểu cả luật chơi nhưng vẫn tham gia rất nhiệt tình.

Ban đầu chỉ là theo đám bạn chơi cho biết. Sau cái máu cá độ nó ngấm vào trong người cho nên vòng xoáy cá độ đã khiến T không cách nào thoát ra nổi. Ban đầu T cũng có thắng rất ít. Thua là chủ yếu, tâm lí lại muốn gỡ gạc nên T tiếp tục chơi. Khi đã có một số nợ kha khá, T lại tìm vận may để có thể trả nợ để rồi nợ càng thêm nợ. Nhận thấy T không còn khả năng chi trả, chủ nợ đều cho người dọa nạt, báo về gia đình và có khi tìm đến tận nhà để đòi tiền.

Những hậu quả đau lòng

Trước sự van nài, dọa sẽ tự tử nếu bố mẹ không ra trả nợ, bố mẹ T đành lần thứ 2 khăn gói ra Hà Nội trả nợ cho T.

Ở nhà, ngoài việc vay mượn khắp nơi, bố mẹ T còn phải bán đi một phần của miếng đất mình đang ở mới gom được gần 100 triệu trả nợ. Ra đến nơi, bố mẹ T lại chịu một cú sốc lớn nữa là toàn bộ tài sản mà bố mẹ đã sắm cho T là xe máy, máy vi tính, điện thoại…đã đội nón đi theo những trận bóng. Hơn thế nữa, họ lại phải ra cửa hiệu cầm đồ chuộc lại chiếc xe máy mà T đã “mượn” của bạn để đem đi cầm.

Quá thất vọng, bố T đã quyết định đưa cậu “quý tử” của mình về quê, chấm dứt luôn việc học hành còn đang dang dở của cậu.

Khác với T, H là người Hà Nội, gia đình lại rất khá giả nên cậu cũng không mấy lo lắng khi “vung tay quá trán”. Cũng chính vì thế mà mấy lần đầu cậu báo nợ, bố mẹ cậu đều thanh toán nhanh chóng cho chủ độ và cũng khuyên can cậu hết lời. Nhưng rồi khuyên can mãi cũng không được, hai bố con H to tiếng với nhau và H đã bỏ nhà đi.

Sau một tuần tìm H khắp nơi mà không thấy, cuối cùng bố mẹ H cũng được công an gọi lên để giải quyểt việc H ăn cắp xe máy để cá độ bóng đá.

Nhưng có lẽ đau lòng nhất là trường hợp của Tuấn - ĐH Kiến Trúc. Với tài ăn nói, Tuấn đã tạo ra được cho mình cái vỏ bọc con nhà công tử để có thể vay được nhiều tiền. Thế nhưng khi Tuấn bỏ trốn vì số nợ lên đến gần 300 triệu thì chủ nợ tìm về quê Tuấn để tìm mới biết nhà Tuấn ở miền quê nghèo của tỉnh Hà Tĩnh. Cha Tuấn mất sớm, mẹ làm thuê nuôi Tuấn ăn học. Cả nhà không có thứ gì đáng giá hơn chiếc ti vi cũ kĩ. Tuấn đã bỏ trốn biệt tăm biệt tích đã gần 1 năm nay nhưng đến giờ, gia đình và người thân vẫn không biết Tuấn đang ở đâu.

Đó chỉ là 3 trong rất nhiều trường hợp phải gánh lấy những hậu quả do cá độ của sinh viên. Báo chí vẫn nhắc đến những trường hợp trộm cướp, thậm chí gây án mạng để cướp tài sản vì thua cá độ bóng đá. Thế nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để cảnh tỉnh những sinh viên đang chìm trong những “canh bạc” chết người và tạo nên lợi nhuận khổng lồ cho bọn chủ độ vô lương tâm…

Theo Tuổi trẻ

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Tin mới hơn

Các tin tức khác

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG NGÀY:

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

BÀI HOT TRONG THÁNG

 

Xem thêm Phát hiện 'thuốc làm từ thịt người'

Nhau thai khô bán nhan nhản trên thị trường

Ngày 9/5, nhiều phương tiện thông tin đại chúng đưa tin hải quan Hàn Quốc phát hiện và tịch thu hàng nghìn viên sản phẩm “thuốc thịt người”. Lại có thông tin, tại một số nơi ở TP.HCM, mua nhau thai làm thuốc lúc nào cũng có...

Xem thêm Liên tiếp các vụ tấn công CSGT

Cảnh sát cơ động kể chuyện bất ngờ bị cô gái đấm

“Khi tôi đang cố gắng giải thích và yêu cầu cô gái chấp hành thì bất ngờ bị cô này dùng tay phải đấm vào mồm, máu chảy nhiều làm tôi choáng váng và ngã xuống”, CSCĐ Nguyễn Văn Sang kể lại.