Xã hội

Thứ Bảy, 17/10/09 18:11 GMT+7

Thâm nhập ''lâu đài'' những chú lùn ở Sài Gòn

Gần 30 chú lùn có chiều cao từ 80 cm-1m3, sống cùng nhau trong một "tòa lâu đài" xinh xắn có tên là Nàng bạch tuyết và 7 chú lùn ở đường Đoàn Văn Bơ, quận 4, TP HCM.

Thâm nhập ''lâu đài'' những chú lùn ở Sài Gòn

Ngay trên cửa ra vào là khung cửa sổ của một đôi vợ chồng có chiều cao dưới 1m. Họ đã có một đứa con nhỏ cũng...lùn, nhưng hôm nay cô bé đã đi mẫu giáo

Thâm nhập ''lâu đài'' những chú lùn ở Sài Gòn

Những chú lùn ở đây có độ tuổi từ 18 đến 45

Thâm nhập ''lâu đài'' những chú lùn ở Sài Gòn

Khoảng 9h30 sáng, những chú, cô lùn bắt đầu bài học về các tiết mục biểu diễn sắp tới. Giáo viên chính là nàng Bạch Tuyết Nguyễn Võ Thu Minh, cũng là chủ nhân ngôi nhà và là người sáng lập CLB Chim Cánh Cụt nổi tiếng đất Sài thành.

Thâm nhập ''lâu đài'' những chú lùn ở Sài Gòn

Các thành viên ghi lại lời bài hát vào vở để học thuộc. Ai không ghi kịp thì tranh thủ xem vở của người khác, bởi thời gian học không có nhiều nên mọi người luôn hỗ trợ cho nhau.

Thâm nhập ''lâu đài'' những chú lùn ở Sài Gòn

Chuẩn bị hệ thống âm thanh cho bài biểu diễn

Thâm nhập ''lâu đài'' những chú lùn ở Sài Gòn

Cả nhóm đang tập bài I hate my sefl for loving you

Thâm nhập ''lâu đài'' những chú lùn ở Sài Gòn

Mùa giáng sinh sắp tới nhóm sẽ có rất nhiều "sô" diễn nên các thành viên phải chia từng nhóm nhỏ để tập luyện. Mỗi người có những đạo cụ nhỏ và xinh rất hợp với chiều cao, độ dài ngón tay, bàn tay của mình.

Thâm nhập ''lâu đài'' những chú lùn ở Sài Gòn

Chú lùn chơi ghita rất cừ

Thâm nhập ''lâu đài'' những chú lùn ở Sài Gòn

Khoảnh khắc trong giờ giải lao. Cô lùn Kim Long tranh thủ chải lại tóc để chuẩn bị cho bài tập tiếp theo.

Thâm nhập ''lâu đài'' những chú lùn ở Sài Gòn

Nhà của các chú lùn nuôi khá nhiều giống chó "xịn" của Nhật Bản, Đức. Đây cũng là một trong nhiều cách làm để có thêm thu nhập cho cuộc sống.

Thâm nhập ''lâu đài'' những chú lùn ở Sài Gòn

Nàng Bạch Tuyết đang hướng dẫn chú lùn Si Si Thành một đoạn nhạc

Thâm nhập ''lâu đài'' những chú lùn ở Sài Gòn

Cô lùn Kim Long cuồng nhiệt

Thâm nhập ''lâu đài'' những chú lùn ở Sài Gòn

Hai chú lùn tập dượt tiết mục đấm bốc. Màn đấm bốc này diễn ra trong khoảng 5-10 phút nhưng sẽ khiến khán giả cười ngặt nghẽo vì nhiều chi tiết ngộ nghĩnh.

Thâm nhập ''lâu đài'' những chú lùn ở Sài Gòn

Vì các chú lùn thường đi làm việc tại các quán bar hoặc tham gia biểu diễn nhiều chương trình văn hóa, giải trí, nghệ thuật.... nên Bạch Tuyết Thu Minh soạn khá nhiều kịch bản vừa ý nghĩa vừa hài hước để tiết mục thật hấp dẫn.

Thâm nhập ''lâu đài'' những chú lùn ở Sài Gòn
Những tiết mục ảo thuật này chính là "cần câu cơm" của họ vào mùa lễ hội sắp tới
Thâm nhập ''lâu đài'' những chú lùn ở Sài Gòn
Thâm nhập ''lâu đài'' những chú lùn ở Sài Gòn

Ba cô lùn bên cạnh nàng Bạch Tuyết

Thâm nhập ''lâu đài'' những chú lùn ở Sài Gòn

Ở ngôi nhà này, các phòng được xây với kích thước thấp, nhỏ để phù hợp với chiều cao của các người lùn. Mỗi bữa mọi người thường ăn cơm ngoài nhưng vào dịp cuối tuần cả nhà sẽ sum vầy bên nhau để nấu nướng, ăn uống.

Thâm nhập ''lâu đài'' những chú lùn ở Sài Gòn

Trong "tòa lâu đài" còn có một bar rất xinh xắn với đầy đủ trang thiết bị âm thanh, ánh sáng...Mỗi dịp sinh nhật của thành viên nào đó hoặc những lễ hội khác mọi người sẽ tập trung ở đây để ăn uống, ca hát và nhảy múa. Trên một bức tường là hình ảnh khá lớn của mụ phụ thủy trong truyện.

Thâm nhập ''lâu đài'' những chú lùn ở Sài Gòn

Những chiếc ghế rực rỡ sắc màu và nhỏ nhắn vừa "khít" với các cô nàng

Thâm nhập ''lâu đài'' những chú lùn ở Sài Gòn

Quầy bar cũng thấp, các chú lùn có thể vừa trổ tài chế biến rượu vừa dọn dẹp

Thâm nhập ''lâu đài'' những chú lùn ở Sài Gòn

Công việc của những người lùn rải đều từ 1h chiều đến 1h sáng. Họ có thể làm nhân viên tại các quán cà phê, biểu diễn ở bar...

Thâm nhập ''lâu đài'' những chú lùn ở Sài Gòn

Chú lùn Nguyễn Huy Cường, cao 1m15 mang cà phê ra cho một khách hàng tại quán cà phê Fuda ở quận 4

Thâm nhập ''lâu đài'' những chú lùn ở Sài Gòn
Trong khi đó, Thanh Thoa, cao 1m2 đang hỏi khách hàng chọn đồ uống gì
Thâm nhập ''lâu đài'' những chú lùn ở Sài Gòn
Thanh Thoa năm nay 19 tuổi, em quê ở Bến Tre. Thoa có gương mặt khá xinh và luôn tươi tắn. Em chia sẻ: "Em cảm thấy bằng lòng với cuộc sống của mình. Hằng ngày, em đi làm việc kiếm tiền, tối về em được ăn uống, vui chơi cùng với mọi người, và sáng thức dậy em lại được học những cái mới."

Kỳ tới: Chuyện tình cô gái chân dài và một chú lùn

Thủy Nguyên

Theo Bưu điện Việt Nam

Bài viết cùng chủ đề: Chuyện tình của những chú lùn

Tin mới hơn

Các tin tức khác

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG NGÀY:

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

Xem thêm Tết Nhâm Thìn 2012

Cặp sừng 'đòn gánh' vô địch hội chọi trâu Hải Lựu

Đôi mắt sắc bén cộng với cặp sừng “đòn gánh” trứ danh và những ngón đòn mạnh, dứt  khoát khiến cho mọi đối thủ của trâu số 7 đều phải bỏ chạy. Trong khi thí sinh trâu khác ăn vạ ban tổ chức vì không được đấu tiếp.

Xem thêm Đại gia Việt Nam

Chuyện về vị doanh nhân tuổi rồng được thoát án tử

Có một doanh nhân, cứ mỗi khi nhớ về ngày này là ông lại nghĩ đến nước mắt, khổ đau và tuyệt vọng đã phải trải qua. Có lẽ không ai còn xa lạ với cái tên Lê Minh Hải, hay còn gọi là Hải Robert, tử tù trong vụ án Tamexco nổi tiếng năm 1995. Nhưng sau đó, ông may mắn thoát án tử hình.