Xã hội

Thứ Sáu, 18/12/09 15:50 GMT+7

Thiếu nữ tự trói mình trong vườn hoang do tâm thần

Sau hơn một tuần xác minh, cơ quan điều tra cho biết do mắc bệnh hoang tưởng, người phụ nữ này thường bỏ nhà đi lang thang và đã 17 lần tự trói mình.

>>Một thiếu nữ bị trói, bỏ trong vườn hoang

Ngày 14 và 15/12 dư luận xôn xao về vụ một thiếu nữ bị trói, bỏ trong vườn hoang tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Ngày 17/12, thượng tá Nguyễn Xuân Hùng, Phó trưởng Công an TP Tam Kỳ, cho biết đã điều tra, xác minh làm rõ tên tuổi, nơi cư trú và nguyên nhân của việc người “bị trói, bỏ trong vườn hoang” là do chính nạn nhân tự trói!

Sau khi người dân phát hiện, cô gái này được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Ngày 14/12, cô xuất viện và đã được Công an TP Tam Kỳ mời về trụ sở lấy lời khai. Lúc đầu, người phụ nữ nói tên là Phạm Thị Quyên (SN 1986, ngụ tại tỉnh Đắk Lắk) và dè dặt khi tiếp xúc với người lạ. Sau đó thì khai lại tên là Lê Thị Thu Hiền (SN 1988, ngụ tại xã Eă Kuăng, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk).

Hiền kể trưa 12/12, trên chuyến xe buýt từ TP Đà Nẵng vào TP Tam Kỳ, Hiền gặp hai thanh niên trú tại TP Đà Nẵng, trong đó có một người tên Huy, là những người hay đi tìm để bắt Hiền. Quá hoảng loạn, Hiền xuống xe, tránh vào một khu chợ rồi băng đồng chạy cho đến khi thấm mệt thì ghé vào quán nước ven đường. Hai người thanh niên kia cũng đã ở trong quán nước tự bao giờ. Họ ép Hiền ngửi một thứ thuốc gì đó rồi không biết gì nữa. Khi tỉnh lại, Hiền thấy tay chân bị trói, nằm trong khu vườn cây cối rậm rạp nên kêu cứu.

Từ câu chuyện ly kỳ của Hiền và công tác xác minh tại hiện trường, các điều tra viên Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Tam Kỳ nhận định vụ việc có nhiều tình tiết không bình thường. Hơn nữa, trên người nạn nhân không có thương tích, chỗ bị trói không bầm tụ máu, nạn nhân cũng không bị hiếp dâm, khu vực nạn nhân được phát hiện không có vết vật lộn, cây lá nguyên vẹn.

Thiếu nữ bị trói trong vườn hoang do tâm thần
Nhiều lần Hiền tự trói mình ở những nơi ít người qua lại như trong rẫy cà phê, bụi rậm và đều được phát hiện trong trạng thái bất tỉnh

Tiếp tục xác minh tại Công an xã Eă Kuăng, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk thì sự việc đã được sáng tỏ. Theo Công an xã Eă Kuăng, Hiền có chồng ngụ cùng xã nhưng đã ly hôn, có một con trai 2 tuổi. Khi còn là học sinh THCS, Hiền có biểu hiện của bệnh hoang tưởng, đến lớp 7 thì bỏ học. Từ ngày 28/5 đến 12/12, Hiền đã bỏ nhà đi và tự trói chân tay, nhét khăn bịt miệng đến 17 lần.

Trong đó, nhiều lần Hiền tự trói mình ở những nơi ít người qua lại như trong rẫy cà phê, bụi rậm và đều được phát hiện trong trạng thái bất tỉnh. Những lần phát hiện Hiền trong tình trạng như vậy, cơ quan chức năng các địa phương đều cấp cứu và liên hệ với gia đình đưa Hiền về nhà. Nhưng về nhà không bao lâu thì Hiền lại bỏ đi lang thang. Gia đình Hiền hiện rất khó khăn vì cha mẹ mới ở tuổi 44 nhưng đã sinh tới 11 đứa con.

Ngoài những lần được phát hiện tại tỉnh Đắk Lắk, Hiền còn lang thang và tự trói mình tại các tỉnh Đắk Nông, Khánh Hòa, Quảng Ngãi.

Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng cho biết: “Qua xác minh, bản thân Hiền có biểu hiện của căn bệnh hoang tưởng, có những hành động khác thường và có đủ cơ sở để xác định Hiền tự trói tay chân, không có dấu hiệu tội phạm”. Công an TP Tam Kỳ đã phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình để đưa Hiền về nhà.

Theo Người Lao Động

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Tin mới hơn

Các tin tức khác

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG NGÀY:

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

BÀI HOT TRONG THÁNG

 

Xem thêm Phát hiện 'thuốc làm từ thịt người'

Nhau thai khô bán nhan nhản trên thị trường

Ngày 9/5, nhiều phương tiện thông tin đại chúng đưa tin hải quan Hàn Quốc phát hiện và tịch thu hàng nghìn viên sản phẩm “thuốc thịt người”. Lại có thông tin, tại một số nơi ở TP.HCM, mua nhau thai làm thuốc lúc nào cũng có...

Xem thêm Liên tiếp các vụ tấn công CSGT

Cảnh sát cơ động kể chuyện bất ngờ bị cô gái đấm

“Khi tôi đang cố gắng giải thích và yêu cầu cô gái chấp hành thì bất ngờ bị cô này dùng tay phải đấm vào mồm, máu chảy nhiều làm tôi choáng váng và ngã xuống”, CSCĐ Nguyễn Văn Sang kể lại.