Xã hội

Thứ Ba, 17/11/09 4:46 GMT+7

Thử súng tự chế, bắn chết cô gái 18 tuổi

Từ khoảng cách gần 5 m, Oai hướng nòng súng về phía Nga nói: "nhìn đây, thử nhé" rồi xiết cò. Sau tiếng nổ, Nga ôm bụng ngã gục tại chỗ.

Ngày 16/11, công an tỉnh Gia Lai cho biết: đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Oai (sinh năm1990), tạm trú tại xã Đăk Drăng, huyện Măng Yang (Gia Lai) về hành vi “giết người”.

Khoảng 11h ngày 31/10, sau khi đi làm về Nguyễn Quốc Oai vào phòng ngủ của cha mình là ông Nguyễn Văn Lục (sinh năm 1965) lấy khẩu súng kíp tự chế cùng 3 viên đạn rồi vào khu vực rẫy bắp ở xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa (Gia Lai) săn thú rừng.

Đến khoảng 15h30’ cùng ngày, khi đi đến rẫy mì của một gia đình thuộc thôn 1, xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa, Oai gặp Ngô Thị Tuyết (sinh năm 1987) và em gái là Ngô Thị Nga (sinh năm 1991, cùng trú tại xã Hải Yang) đang hái lá mì.

Từng tham gia du kích ở địa phương, biết một số súng quân dụng nên thấy Oai mang theo khẩu súng kíp, Nga nói chuyện và đề nghị cho mượn bắn thử. Oai bảo súng này nổ lớn và giật mạnh nên Nga sợ và trả lại.

Từ khoảng cách gần 5 m, Oai hướng nòng súng về phía Nga nói: "Nhìn đây, thử nhé" rồi xiết cò. Sau tiếng nổ, Nga ôm bụng ngã gục tại chỗ. Thấy vậy, Oai vờ nói với Tuyết sẽ đi lấy xe quay lại chở nạn nhân đi cấp cứu nhưng Oai bỏ trốn. Cùng ngày, Nga đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo lời khai ban đầu, Oai thú nhận do nhầm tưởng súng chưa nạp đạn nên định đùa giỡn, không ngờ làm Nga thiệt mạng. Sau khi bỏ trốn, được cơ quan CSĐT công an tỉnh Gia Lai vận, Oai đã ra đầu thú.

Riêng khẩu súng kíp gây án đã được Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) Công an tỉnh Gia Lai chuyển giao cho phòng cảnh sát kỹ thuật hình sự (PC21) giám định làm cơ sở xử lý chủ đăng ký sử dụng súng.

Theo Vietnamnet

Tin mới hơn

Các tin tức khác

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG NGÀY:

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

Xem thêm Tết Nhâm Thìn 2012

Cặp sừng 'đòn gánh' vô địch hội chọi trâu Hải Lựu

Đôi mắt sắc bén cộng với cặp sừng “đòn gánh” trứ danh và những ngón đòn mạnh, dứt  khoát khiến cho mọi đối thủ của trâu số 7 đều phải bỏ chạy. Trong khi thí sinh trâu khác ăn vạ ban tổ chức vì không được đấu tiếp.

Xem thêm Đại gia Việt Nam

Chuyện về vị doanh nhân tuổi rồng được thoát án tử

Có một doanh nhân, cứ mỗi khi nhớ về ngày này là ông lại nghĩ đến nước mắt, khổ đau và tuyệt vọng đã phải trải qua. Có lẽ không ai còn xa lạ với cái tên Lê Minh Hải, hay còn gọi là Hải Robert, tử tù trong vụ án Tamexco nổi tiếng năm 1995. Nhưng sau đó, ông may mắn thoát án tử hình.