Xã hội

Thứ Sáu, 10/02/12 13:35 GMT+7

Tiểu thương đòi bồi thường toàn bộ vụ cháy chợ

(Zing) - Đó là kiến nghị của các hộ kinh doanh ở chợ trung tâm Quảng Ngãi, đối với Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi,  tại buổi gặp với UBND T.P Quảng Ngãi, vào sáng ngày 10/2.

>> 'Trắng đêm' để giữ tài sản cho dân sau vụ cháy chợ Quảng Ngãi
>> Hơn 400 tiểu thương tay trắng sau vụ cháy suốt 10 tiếng
>> Sau 10 giờ tàn phá, lửa vẫn cháy âm ỉ tại chợ Quảng Ngãi

Nhiều tiểu thương kinh doanh cho biết gần như toàn bộ số hàng hóa của họ tại chợ đều bị cháy sạch. Theo đó người ít nhất cũng trên 200 triệu đồng, nhiều trường hợp, số tài sản bị cháy tính bằng tiền tỉ.

Với 7 sạp, lô bán các mặt hàng quần áo may sẵn; chăn mền, ga trải nệm...bị cháy hoàn toàn, anh Nguyễn Hồng Quang, thiệt hại trên 2,5 tỉ đồng.

Bà con kinh doanh tại buổi gặp với UBND thành phố

Cùng kinh doanh mặt hàng trên, với 5 lô sạp lớn, gia đình anh Nguyễn Bảo Sơn, ở phường Trần Hưng Đạo, đã bị ngọn lửa thiêu rụi số hàng hóa hơn  4 tỉ đồng...

Vì thế ngoài mong muốn các cấp ngành của thành phố, tỉnh hỗ trợ, nhanh chóng xây dựng chợ tạm để tiếp tục mua bán, ổn định đời sống, đại diện các hộ kinh doanh kiến nghị các cơ quan chức năng cần làm rõ trách nhiệm của đơn vị chủ quản là Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm (Cty CPNSTP) Quảng Ngãi, lực lượng bảo vệ chợ; đồng thời yêu cầu doanh nghiệp này phải bồi thường cho dân.

Nước mắt của người kinh doanh sau vụ cháy ở tại buổi gặp gỡ

Chị Phạm Thị Hoàng Trang, chủ sạp kinh doanh hàng Mỹ Phẩm, bức xúc: "Ngoài mỗi tháng người kinh doanh, buôn bán ở đây phải đóng tiền bảo vệ là 23.000 đồng/sạp/tháng; Công ty CPNSTP còn bắt buộc mua Quả cầu chống cháy là 600.000 đồng/hộ".

Thế nhưng hỏa hoạn vẫn xảy ra, công ty CPNSTP phải có trách nhiệm bồi thường. Còn anh Nguyễn Tuấn, người bị thiệt hại gần 2 tỉ đồng trong vụ cháy, tức giận: "Mấy tháng trước, khi thấy Cty CPNSTP sử dụng các tuyến đường xung quanh chợ để làm ki ốt tạm, chúng tôi đã không đồng ý".

Người dân đang  bày tỏ sự lo lắng cuộc sống của mình trong thời gian tới.

Nguyên do là vì sợ khi xảy ra hỏa hoạn thì các phương tiện PCCC không thể vào. Vậy mà họ đâu có nghe. Để rồi lúc xảy ra sự cố, xe PCCC rất khó khăn mới vào được nên ngọn lửa không thể dập tắt sớm".

Cùng với chia sẻ nỗi thiệt hại quá lớn với bà con kinh doanh ở chợ, ghi nhận các ý kiến, nguyện vọng, ông Nguyễn Tăng Bính, Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi, khẳng định: Các cấp ngành của thành phố và tỉnh sẽ nỗ lực hết mức để sớm giúp bà con vượt qua hoạn nạn, ổn định cuộc sống. Đồng thời sẽ chỉ đạo cho cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn.

Ông Nguyễn Tăng Bính, Chủ tịch UBND T.P chia sẻ và giải thích những kiến nghị của bà con

Ông Bính cho hay, sẽ xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân nào sai phạm.

Cũng vào sáng nay, Lãnh đạo, cán bộ cơ quan Tỉnh Ủy Quảng Ngãi, đã quyên góp tiền để ủng hộ và chia sẻ với số người kinh doanh đã bị hỏa hoạn trong đợt cháy vừa qua. Trước đó, khoảng 5h, ngày 9/2, chợ trung tâm Quảng Ngãi, nằm ở phường Nguyễn Nghiêm đã bị cháy. Đến chiều tối cùng ngày, ngọn lửa mới được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Toàn bộ số hàng hóa của người kinh doanh trong chợ đã bị thiêu rụi hoàn toàn, với tổng thiệt hại ước trên 200 tỉ đồng.

  Huỳnh Hà

Theo Infonet

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Tin mới hơn

Các tin tức khác

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG NGÀY:

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

BÀI HOT TRONG THÁNG

 

Xem thêm Phát hiện 'thuốc làm từ thịt người'

Nhau thai khô bán nhan nhản trên thị trường

Ngày 9/5, nhiều phương tiện thông tin đại chúng đưa tin hải quan Hàn Quốc phát hiện và tịch thu hàng nghìn viên sản phẩm “thuốc thịt người”. Lại có thông tin, tại một số nơi ở TP.HCM, mua nhau thai làm thuốc lúc nào cũng có...

Xem thêm Liên tiếp các vụ tấn công CSGT

Cảnh sát cơ động kể chuyện bất ngờ bị cô gái đấm

“Khi tôi đang cố gắng giải thích và yêu cầu cô gái chấp hành thì bất ngờ bị cô này dùng tay phải đấm vào mồm, máu chảy nhiều làm tôi choáng váng và ngã xuống”, CSCĐ Nguyễn Văn Sang kể lại.