Thứ Hai, 18/01/10 16:15 GMT+7
![]() |
| Voi là loài vật có nhiều huyền bí mà khoa học chưa khám phá được. |
Mấy năm nay, rừng cạn kiệt, đàn voi trong Vườn Quốc gia Vũ Quang và vùng đệm thuộc huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, thậm chí tận bên Lào, thường xuyên tìm về phá nương rẫy, nhà cửa của nhân dân các xã ven rừng. Đã có vài lần tôi về đây tìm hiểu đàn voi.
Trong cuộc luồn rừng ngược sông Ngàn Phố, đi sâu vào vùng đệm Vườn Quốc gia Vũ Quang để đi tìm dấu chân voi cùng ông Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch xã Sơn Tây, tôi đã gặp ông Đào Xuân Trị, người đàn ông kỳ lạ, đã có mấy chục năm trời lang thang trong rừng Hương Sơn để đi tìm mộ voi.
Ông Trị sống trong một ngôi nhà gỗ, tường liếp bện bằng luồng, nằm bên hữu ngạn sông Ngàn Phố. Ngôi làng có vài chục nóc nhà, gọi là Làng Mới, vì đây là ngôi làng mới lập.
Ông Trị năm nay 75 tuổi, vốn quê ở Phố Châu. Năm 1967, theo tiếng gọi của Đảng, ông vào rừng già khai hoang, lập ấp.
Ngày ấy, rừng già rậm rạp, thú hoang nhiều như gà vịt trong chuồng. Sẵn có súng ống, cung nỏ, ông Trị cùng thanh niên trong làng thường xuyên vào rừng săn thú. Mấy chục năm cầm súng, ông đã bắn hạ không biết bao nhiêu nai, hoẵng, khỉ, gấu… Trên những cột gỗ, tường liếp vẫn còn treo đầy gạc nai, da thú, là chứng tích một thời xông pha chốn rừng già của ông.
![]() |
Ông Đào Xuân Trị vốn là một thợ săn cừ khôi. |
Với thợ săn Đào Xuân Trị, hổ báo, gấu hoang không để lại nhiều ấn tượng bằng loài voi. Những thớt voi to lừng lững, song leo núi, luồn rừng nhẹ nhàng như loài thỏ. Có lúc chúng hiền như con bò sữa, song lúc hung dữ như loài khủng long ăn thịt. Voi luôn là loài bí ẩn đặc biệt với ông Trị.
20 năm về trước, voi ở Hương Sơn nhiều lắm, chúng đi từng đàn thung thăng bên bờ sông Ngàn Phố, Ngàn Trươi, Ngàn Sâu. Bọn trẻ thả trâu gặm cỏ cùng với đàn voi rừng. Chúng sống khá hòa thuận với con người.
Tuy nhiên, khi rừng bị tàn phá, con người lấn chiếm địa bàn của voi, đàn voi không còn đủ đất sống đã bỏ cả sang Lào. Hiện tại, chỉ còn chưa đầy chục con ở Vườn Quốc gia Vũ Quang và 5 con ở phía Tây Bắc rừng Hương Sơn.
Đàn voi giờ cũng ít xuất hiện, song mỗi lần xuất hiện là chúng phá nương rẫy, nhà cửa của bà con. Giờ đây, đàn voi là nỗi ám ảnh không những của cư dân Làng Mới mà còn của các xã sống ven Vườn Quốc gia Vũ Quang. Đàn voi nổi giận cũng bởi vì lãnh địa của chúng bị xâm phạm gần hết.
![]() |
Xưa kia, đàn voi rừng thung thăng bên bờ sông Ngàn Phố và sống hòa thuận với con người. |
Là người hiểu về voi nhất, ông Trị tin rằng, chúng về phá nương, phá nhà, ngoài việc kiếm ăn, trả thù con người tàn phá rừng, còn là vì chúng đi tìm muối. Mỗi khi tấn công vào ngôi nhà nào, chúng thường sục sạo vào bếp và kiểu gì những lọ muối, bột canh cũng biến mất. Có thể, những khu vực có muối khoáng, nơi đàn voi tìm đến bổ sung khoáng chất đã bị con người cày xới làm đồng ruộng.
Lần kinh hoàng nhất với người dân xã Sơn Tây là năm 2006, đàn voi 5 con đã về quần thảo nương rẫy của nhân dân trong xã, quật đổ khá nhiều nhà dân. Tuy nhiên, đàn voi chưa hại tính mạng ai thì một con đã bỏ mạng trước nòng súng của bọn săn ngà voi. Đến bây giờ người ta vẫn chưa tìm ra kẻ bắn con voi lớn ấy.
Vụ con voi bị bắn chết rồi cũng chìm vào quên lãng, còn nhiều người dân xã Sơn Tây thì vẫn còn hỉ hả với vụ bắn chết con voi ấy.
Con voi tội nghiệp bị trúng hàng chục viên đạn, nhưng nó không ngục ngã ngay, mà cố gượng sức thấp thểnh tìm về nơi nó sinh ra, để linh hồn và thân xác được ở nơi đất mẹ. Thế nhưng, đi được chừng 20km, đến chân ngọn núi Náp Ốp, giữa Vườn Quốc gia Vũ Quang, thì nó gục ngã.
![]() |
Giờ đây, con người phá rừng, xâm phạm lãnh địa của voi, nên voi thường xuyên trả thù bằng cách phá nương rẫy, nhà cửa (Ảnh chụp trong vùng đệm Vườn Quốc gia Vũ Quang). |
Khi hơi thở hồng hộc của nó chấm dứt, khi cái vòi không còn ngúc ngoắc nữa thì lập tức mấy chục con người lẵng nhẵng theo nó xông vào, rồi người dao, người búa, người cưa… xẻ thịt con vật khổng lồ tội nghiệp.
Mỗi người vác về một thứ, người mảng da, người khúc xương, người tảng thịt. Người dân mấy xã ven Vườn Quốc gia tiếp tục kéo vào, kiên trì tha xương thịt con voi ra khỏi rừng như đàn kiến tha mồi. Chỉ vài ngày sau, con voi đã biến mất, chỉ còn lại trên nền đất những vũng máu khô, với hàng triệu con ruồi bu, hôi thối nồng nặc.
Theo ông Trị, con voi bị đám thợ săn bắn chết vào năm 2006 là con mới nhất bị tiêu diệt, còn trước đó, đã có rất nhiều thớt voi bị hạ sát. Phần lớn chúng bị đám thợ săn bắn chết để lấy ngà, song cũng có trường hợp bị… dân làng và chính quyền bắn chết. Lý do người dân và chính quyền bắn chết không ít voi là vì những ngày nhân dân vào rừng khai hoang lập ấp, đàn voi thường xuyên về phá vườn tược, nhà cửa. Thậm chí, một lâm trường sau khi bắn chết voi mẹ, đã bắt voi con về nuôi, nhưng chỉ được ít ngày, chú voi con cũng “đi” theo mẹ.
Mỗi khi một con voi bị bắn hạ, dân làng lại xẻ thịt, róc xương chia nhau. Người dân ở đây tin rằng, xương voi nấu cao chữa được nhiều bệnh liên quan đến thần kinh, da ninh nhừ ăn chữa kiết lỵ, đau bụng. Người đời có câu ca “Trăm voi không được bát nước xáo”, ý nói thịt voi nhạt, tuy nhiên, theo ông Trị, thịt voi thớ to, thái ngang xào ăn mềm hơn cả thịt trâu. Thịt voi làm ruốc ăn cũng rất ngon. Riêng phần thịt ở chân và vòi thì tuyệt vời, nhai giòn sần sật.
Còn tiếp...
Theo VTC
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Xem thêm Phát hiện 'thuốc làm từ thịt người'
Nhau thai khô bán nhan nhản trên thị trường
Ngày 9/5, nhiều phương tiện thông tin đại chúng đưa tin hải quan Hàn Quốc phát hiện và tịch thu hàng nghìn viên sản phẩm “thuốc thịt người”. Lại có thông tin, tại một số nơi ở TP.HCM, mua nhau thai làm thuốc lúc nào cũng có...
Xem thêm Liên tiếp các vụ tấn công CSGT
Cảnh sát cơ động kể chuyện bất ngờ bị cô gái đấm
“Khi tôi đang cố gắng giải thích và yêu cầu cô gái chấp hành thì bất ngờ bị cô này dùng tay phải đấm vào mồm, máu chảy nhiều làm tôi choáng váng và ngã xuống”, CSCĐ Nguyễn Văn Sang kể lại.