Zing trao quà cho ‘người đàn bà mang thân hình quỷ ở Hà Nam’
(Zing) - Đón nhận số tiền hơn 23 triệu đồng từ những tấm lòng nhân ái của độc giả Zing News sẻ chia, giúp đỡ ngay đầu năm mới, bà Nguyễn Thị Đáng không giấu nổi sự vui mừng xen lẫn niềm xúc động.
Bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới chân cầu
Trong cái lạnh tái tê đầu năm, một em bé phận bạc khi mới khoảng một tháng tuổi, đã bị gia đình nhẫn tâm bỏ dưới chân cầu Vĩnh Tuy trong tình trạng đôi chân bị hoại tử…
Chuyện cổ tích của người chị mù nuôi em tàn tật
Họ là hai chị em ruột trong một gia đình nghèo. Người chị bị mù bẩm sinh, người em mắc chứng bệnh phù thũng, đờ đẫn. Cuộc sống của một người mù nuôi một người bệnh tật suốt bao nhiêu năm qua tưởng chừng chỉ có trong những câu chuyện cổ tích.
Hai mẹ con bạc phận và cuộc hôn nhân kỳ lạ
Đi chiến trường trở về, người mẹ mang trong mình chất dioxin, chấp nhận “rổ giá cạp lại” với người đàn ông không bình thường hơn mình 34 tuổi. Đứa con trai duy nhất nhiễm chất độc từ mẹ, bị ngớ ngẩn, nhưng rồi nhờ duyên trời cũng lấy được cô vợ câm điếc hơn 24 tuổi.
137,431 triệu đồng cho 1000 áo ấm cho trẻ vùng cao
Quỹ VNIF xin cập nhật danh sách toàn bộ các độc giả giàu lòng hảo tâm đã ủng hộ chương trình từ ngày 28/10 tới ngày 20/12.
Song Ngọc xuống đường phát quà Giáng Sinh
Giải Đồng cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo, diễn viên Quách Ngọc Ngoan và ca sĩ Ngọc Anh cùng các bạn trẻ đã đi phát quà cho người lao động kiếm sống ven đường vào tối 23/12 nhân dịp Giáng Sinh 2011.
Sắc xanh sưởi ấm mùa đông cho trẻ em Pác Nặm
Từ trung tâm huyện Pác Nặm, qua 2 tiếng mệt nhoài với núi rừng, chúng tôi mới nhìn thấy ngôi trường, và những gương mặt trẻ thơ hiện ra để rồi sau đó, sắc xanh ấm áp bao phủ sân trường.
135,331 triệu đồng hỗ trợ áo ấm cho trẻ vùng cao
Kết thúc 6 tuần phát động, chương trình 1000 áo ấm cho trẻ vùng cao đã nhận được 135,331 triệu đồng tiền mặt, gần 1000 áo ấm cũ cùng với sách, đồ chơi...
Quỹ VNIF lên đường trao áo ấm cho trẻ em Pác Nặm
Sáng nay (15/12), đại diện Quỹ Từ thiện Cộng đồng Người sử dụng Internet Việt Nam và Zing đã lên đường đến với các em nhỏ ở Pác Nặm, Bắc Kạn.
Chàng trai ung thư máu, mẹ tâm thần, đã qua đời
Không còn đủ sức để tiến hành điều trị bệnh ung thư máu, Lê Thành Khương đã qua đời sau khi được đưa về quê nhà.
Những điều khó quên sau chuyến trao quà ở Mù Cang Chải
Đó không chỉ là nụ cười, là ánh mắt tràn ngập tình cảm, mà còn là cả nỗi lo sợ rớt xuống vực, sự xót xa trước bữa ăn của các em hay những trăn trở khi về lại thành phố.
Trẻ em Mù Cang Chải hân hoan nhận áo ấm mới 
Sau những cung đường 'tử thần', những chiếc áo ấm đã đến với các em nhỏ ở Mù Cang Chải. Ở đỉnh núi cheo leo, những gương mặt bừng sáng, nụ cười e ấp hiện lên khi các em nhận áo mới.
Sáng nay, Quỹ VNIF lên đường đến Mù Cang Chải
Đoàn người với gần 600 áo ấm mới, cùng quần áo cũ, đồ chơi... đã chính thức lên đường để mang đến niềm hân hoan cho các em nhỏ vùng cao.
Hình ảnh đầu tiên của chiếc áo mới cho học sinh Mù Cang Chải
Với tổng số tiền hơn 74 triệu đồng quyên góp được từ cộng đồng, Quỹ VNIF sẽ dành gần 600 chiếc áo ấm mới cho học sinh nghèo huyện núi Mù Cang Chải.
Thảm cảnh gia đình mẹ tâm thần, con ung thư máu
“Những ngày biết mày đang nằm viện mẹ mày thường đứng tần ngần một mình. Có lúc kêu gào than khóc thảm thiết nhưng có lúc tỉnh bơ như không hề hay biết gì...” - hai dòng nước mắt lăn dài khi Khương nghe bà con kể về mẹ mình ở đang ở quê.
64,5 triệu đồng vì 1000 áo ấm cho trẻ vùng cao
Tính đến chiều nay, chương trình 1000 ấm cho các em nhỏ vùng cao đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ độc giả cũng như cộng đồng Zing. Tổng số tiền quyên góp đạt 64,5 triệu đồng.
Các tin tức khác
(04/11/11 14:00)
(23/10/11 0:02)
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
| CLIP HOT NHẤT THÁNG | |
![]() |
|
![]() |
Clip nam thanh, nữ tú đi xe xịn, 'quên' mũ bảo hiểm bị tóm hàng loạt |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Cặp sừng 'đòn gánh' vô địch hội chọi trâu Hải Lựu
Đôi mắt sắc bén cộng với cặp sừng “đòn gánh” trứ danh và những ngón đòn mạnh, dứt khoát khiến cho mọi đối thủ của trâu số 7 đều phải bỏ chạy. Trong khi thí sinh trâu khác ăn vạ ban tổ chức vì không được đấu tiếp.