Thứ Năm, 23/02/12 11:52 GMT+7
Gallery Vi Quốc Hiệp ở 72 Khu quy hoạch Yersin - P9, Đà Lạt sẽ là một phòng tranh bề thế đón đồng nghiệp, du khách, những người yêu nghệ thuật gần xa khi muốn hiểu hơn về thành phố ngàn hoa. Đây là nơi họa sĩ lưu giữ hàng trăm bức tranh về biệt thự cổ Đà Lạt, ngoài ra, còn rất nhiều tranh về các chủ đề phụ nữ, hoa, phong cảnh.
Ngày 25/2 tới, Họa sĩ Vi Quốc Hiệp sẽ khai trương phòng tranh tại nhà riêng ở Đà Lạt.
|
Vi Quốc Hiệp sinh năm 1948 tại Lạng Sơn, người dân tộc Tày. Ông tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 1971, là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, từng sống và vẽ ở Thái Nguyên, Hà Giang. Năm 1978, Ông cùng gia đình chuyển vào sống ở Đà Lạt. Hơn 30 năm sống ở Đà Lạt, Vi Quốc Hiệp đặc biệt chú ý đến những ngôi biệt thự cổ ở đây. Và Vi Quốc Hiệp cũng nổi tiếng với các tác phẩm ký hoạ chân dung phụ nữ, trong đó có bức Nữ dân quân Tày Đồng Văn (sơn dầu, 1971) được nhiều người biết đến. Hiện họa sĩ này có nhiều bức tranh được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và một số bức trưng bày tại các bảo tàng khác và rất nhiều tranh đượcc sưu tập bởi các cá nhân trong và ngoài nước. Ông có 18 triển lãm tổ chức trong và ngoài nước Vi Quốc Hiệp là một trong các họa sĩ Việt Nam được nhận nhiều giải thưởng mỹ thuật vào các năm: 1972, 1974, 1992, 1997, 1999, 2000. Điều đó khẳng định tài năng và sức lao động sáng tạo không ngừng của người họa sĩ có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng rất linh lợi, sôi nổi.
|
Vi Quốc Hoàn
(Tổng hợp)
Theo Infonet
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Xem thêm Phát hiện 'thuốc làm từ thịt người'
Nhau thai khô bán nhan nhản trên thị trường
Ngày 9/5, nhiều phương tiện thông tin đại chúng đưa tin hải quan Hàn Quốc phát hiện và tịch thu hàng nghìn viên sản phẩm “thuốc thịt người”. Lại có thông tin, tại một số nơi ở TP.HCM, mua nhau thai làm thuốc lúc nào cũng có...
Xem thêm Liên tiếp các vụ tấn công CSGT
Cảnh sát cơ động kể chuyện bất ngờ bị cô gái đấm
“Khi tôi đang cố gắng giải thích và yêu cầu cô gái chấp hành thì bất ngờ bị cô này dùng tay phải đấm vào mồm, máu chảy nhiều làm tôi choáng váng và ngã xuống”, CSCĐ Nguyễn Văn Sang kể lại.