Xã hội

Chủ Nhật, 01/11/09 14:00 GMT+7

Vợ chồng lùn và thế hệ ‘F2’

Từng quy y cửa phật 13 năm, sau khi lên Sài Gòn anh Mỹ gặp và yêu đắm say con gái của một họa sĩ lùn nổi danh đất Tây Ninh.

>>Thâm nhập ''lâu đài'' những chú lùn ở Sài Gòn
>>Chuyện tình chân dài lấy chồng cao 1m30
>>Chuyện anh em ruột cao 1m30 yêu hai ''cô lùn'' 1m20

Chuyện tình yêu của cô gái chân dài và chàng trai cao 1m30, hay hai anh em ruột chú lùn yêu các cô gái cũng chỉ cao 1m20 đã lay động trái tim của độc giả Zing. Các nhân vật trong bài viết và Bạch Tuyết Nguyễn Võ Thu Minh cũng bày tỏ sự rất xúc động trước tình cảm của độc giả qua những comment cho bài viết.

Kỳ này, anh Nguyễn Văn Mỹ (cao 1m31) và chị Trần Thị Hồng (cao 1m10) sẽ tiếp tục làm nên một câu chuyện cổ tích trong đời sống hiện đại.

Vợ chồng lùn và thế hệ ‘F2’
Vợ chồng anh Mỹ - chị Hồng và bé Nga

Thiên tình sử của đôi vợ chồng lùn

Trong căn phòng rộng khoảng 20m2, nằm ở tầng 2 ở “tòa lâu đài” Bạch Tuyết và 7 chú lùn (đường Đoàn Văn Bơ, quận 4, TP HCM), chị Hồng đang nhặt rau để chuẩn bị bữa trưa, còn anh Mỹ ngồi nghỉ ngơi sau giờ học.

Ít ai biết rằng, đằng sau những nét bình dị đó là một quá khứ đầy trắc ẩn của đôi vợ chồng lùn đã ở tuổi 40.

Sinh năm 1967 tại Tây Ninh, khi lên 10 tuổi thì anh Mỹ nhận ra sự khác biệt ở ngoại hình của mình khi chiều cao không có sự phát triển, cũng năm đó, bố anh mất đi, để lại mẹ anh cùng với 5 người con. Gia đình vốn khó khăn, nay lại thiếu vắng bố, lại là con thứ 2 trong nhà nên nhận thấy trách nhiệm của mình cũng nặng, thế là khi lên lớp 8, anh Mỹ quyết định nghỉ học.

Năm 1990, hằng ngày có một sư thầy hay đến chơi và trò chuyện về Phật giáo, thấy hứng thú và có duyên với cửa Phật, anh quy y.

13 năm sau, cuộc sống của anh sẽ chẳng có gì thay đổi, nếu không một lần vô tình biết được ở TP HCM có CLB Chim cánh cụt gồm các chú lùn trong cả nước và chị Bạch Tuyết Thu Minh làm quản lý. Thế là, từ giã cửa phật, anh lên TP HCM.

“Tôi quyết định ra đi bởi thấy ở quê chỉ có mình tôi lùn, tôi lạc lõng giữa mọi người. Và trước khi đến CLB Chim cánh cụt, tôi cũng chỉ có ý định xem mọi người sống thế nào thôi, mình ra sao thì sẽ tính tiếp. Nhưng mà thấy rồi thì xin vào gia nhập nhóm luôn, vì thấy đây đích thực là một cuộc sống mà mình ao ước”- anh Mỹ chia sẻ.

Đó là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của một chú lùn đất Bến Tre, và hai ngày sau, sự xuất hiện của cô lùn Trần Thị Hồng tại “lâu đài” cũng đưa đời anh đến một cuộc sống mới.

Vợ chồng lùn và thế hệ ‘F2’
Chị Hồng đang chuẩn bị bữa trưa cho gia đình

Về chuyện này, chị Bạch Tuyết Thu Minh kể: “Hồi đó Mỹ và Hồng hay hẹn hò tâm sự trên sân thượng, các chú lùn thỉnh thoảng rình, rồi chờ mãi mà không thấy công khai gì nên báo với cô. Cô kiểm tra xem thực hư như thế nào thì thấy hai người thường hẹn hò khuya. Cô mới gọi vào nói chuyện, và phạt 100.000 đồng vì tội… đi chơi quá 12h đêm.

Thế mà sau đó, cả hai vẫn không làm lễ công khai. Cho đến khi sức khỏe của ông họa sĩ Bình Minh giảm trầm trọng, và điện lên nhờ chị lo toan cho việc cưới hỏi của con gái thì mới công bố tình cảm của hai người”.

Đồng thời gian đoạn đó, em gái của chị Hồng là chị Hạnh cũng yêu một chú lùn trong nhóm cho nên chị Minh quyết định tổ chức đám cưới tập thể cho cả hai. Thế là, tháng 12/2003, 2 chiếc xe 24 chỗ xuống Tây Ninh để rước hai cô dâu lùn về “lâu đài”.

Vợ chồng lùn và thế hệ ‘F2’
Nhiều người lùn khi chưa hòa nhập với cộng đồng thì sống giống như trẻ tự kỷ, nhưng có những người với sự giúp đỡ của người thân, cộng đồng và nghị lực của bản thân để có thể sống, kiếm tiền, cưới vợ, sinh con.

Cuộc sống bình yên với thế hệ “F2”

Năm 2006, chị Hồng có thai, thời gian đầu hai vợ chồng chị cũng khá lo lắng vì e ngại con gái sẽ có di truyền thấp như bố mẹ.

Tuy nhiên, khi đi khám thai thì bác sĩ bảo bé phát triển bình thường, cho đến cuối năm đó, bé Hồ Thị Mỹ Nga ra đời trong sự háo hức của anh chị và đại gia đình chú lùn, và càng mừng rỡ hơn khi bác sĩ thông báo bé có khả năng cao hơn bố mẹ. Đến nay, bé Mỹ Nga đã được 3 tuổi, cao 93cm, hằng ngày bé đi học mẫu giáo ở trường gần “lâu đài”.

Vợ chồng lùn và thế hệ ‘F2’
Bé Mỹ Nga đã được 3 tuổi

Anh Mỹ chia sẻ: “Mỗi ngày đi làm về, nhìn con tươi tắn nói cười, múa hát, tôi cảm thấy cuộc sống bình yên và hạnh phúc lắm”.

Gương mặt chị Hồng cũng bừng sáng khi nói về con gái cưng của mình: “Cũng may con bé mạnh khỏe, thích múa hát nên cả nhà lúc nào cũng vui vẻ. Mỗi khi bố mẹ có đi biểu diễn thì nó lại đòi đi cùng để xem và cổ vũ. Ở trên sân khấu, nhìn con vui tươi thế tôi cũng cảm thấy hãnh diện”.

Vợ chồng lùn và thế hệ ‘F2’
Gia đình yên ấm

Hiện, gia đình nhỏ của họ có một không gian riêng tại lâu đài của Bạch Tuyết và 7 chú lùn. Hằng ngày, cũng như các chú lùn khác, họ làm việc tại các quán cà phê, bar ở TP HCM, nếu có sô diễn thì đi cùng đoàn, chị Hồng ở phần múa hát, còn anh Mỹ chơi đàn. Mỗi tháng thu nhập của họ khoảng 3 triệu đồng, như chị Hồng tâm sự thì nếu biết thu vén, gói ghém thì cũng sống ổn định.

Vợ chồng lùn và thế hệ ‘F2’
Họ bằng lòng với những gì mình đang có

Mỗi năm, họ vẫn thường xuyên về chơi nhà nội ngoại, vào dịp Tết, nếu không quá bận sô diễn thì họ sẽ đón giao thừa ở Bến Tre, không thì sau đêm diễn cả nhà cùng về đi chơi xuân với anh em, họ hàng. Thỉnh thoảng, trong gia đình cũng có những cãi vã, giận dỗi, nhưng anh Mỹ là người từng trải, từng có khoảng thời gian gian quy y cửa phật nên rất nhường nhịn vợ, thường là người làm lành trước và cho đến tận bây giờ thì anh vẫn yêu chị như thuở ban đầu gặp nhau.

Sau 6 năm bên nhau, giờ đây anh Mỹ đã hơn 40 tuổi, còn chị Hồng cũng trên 30. Cuộc đời của họ cũng đã trải qua những lúc thăng trầm khổ ải, nhưng điều may mắn là họ đến được với nhau và có một cuộc sống bình dị giữa Sài thành phồn hoa, náo nhiệt.

Thủy Nguyên

Theo Bưu điện Việt Nam

Bài viết cùng chủ đề: Chuyện tình của những chú lùn

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Tin mới hơn

Các tin tức khác

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG NGÀY:

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

BÀI HOT TRONG THÁNG

 

Xem thêm Phát hiện 'thuốc làm từ thịt người'

Nhau thai khô bán nhan nhản trên thị trường

Ngày 9/5, nhiều phương tiện thông tin đại chúng đưa tin hải quan Hàn Quốc phát hiện và tịch thu hàng nghìn viên sản phẩm “thuốc thịt người”. Lại có thông tin, tại một số nơi ở TP.HCM, mua nhau thai làm thuốc lúc nào cũng có...

Xem thêm Liên tiếp các vụ tấn công CSGT

Cảnh sát cơ động kể chuyện bất ngờ bị cô gái đấm

“Khi tôi đang cố gắng giải thích và yêu cầu cô gái chấp hành thì bất ngờ bị cô này dùng tay phải đấm vào mồm, máu chảy nhiều làm tôi choáng váng và ngã xuống”, CSCĐ Nguyễn Văn Sang kể lại.