Xã hội

Thứ Năm, 11/03/10 21:06 GMT+7

Vụ cháy chung cư qua lời kể của người thoát nạn

"Tôi định lên tầng 18 vặn van nước để xả xuống nhưng khói nhiều quá, không thể làm được. Chạy đi ngắt điện và làm các việc khác được một lúc lâu thì người lả mệt" - anh Tiến kể.

>>Cận cảnh cứu người ở chung cư Hà Nội bị hoả hoạn

Vụ cháy chung cư qua lời kể của người thoát nạn

Anh Tiến vẫn đang được theo dõi tình trạng sức khỏe.

Sáng 11/3, nằm trong phòng hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Xây Dựng, anh Hoàng Văn Tiến vẫn bàng hoàng kể lại vụ cháy chung cư 18 tầng JSC 34 (Lê Văn Lương, Hà Nội) khiến hai mẹ con sống ở phòng 1801 bị chết ngạt.

Khoảng 21h ngày 10/3, anh Hoàng Văn Tiến, 34 tuổi ở Mỹ Đức, Hà Nội là nhân viên kỹ thuật phụ trách điện của tòa nhà được đưa đến Bệnh viện Xây Dựng cấp cứu. Được cấp cứu kịp thời, anh đã may mắn hồi phục. Nằm trong phòng hồi sức cấp cứu, tay, mũi còn chằng chịt ống truyền dịch, nhưng anh vẫn có thể nói chuyện.

"Chiều hôm qua, (10/3), đang trên đường đi làm về thì tôi được nhân viên bảo vệ gọi điện báo quay lại tòa nhà ngay vì có cháy. Khi quay lại, tôi biết khói cháy xuất phát từ các cửa hầm xả rác. Tôi liền lên tầng 18 định sẽ xả nước ra theo đường ống đổ rác nhưng không được. Khói, bụi đen dày đặc, tôi không thể tiếp cận được liền quay ra, đi tắt các cầu dao điện. Sau đó, tôi còn điều khiển thang máy một lúc lâu. Chạy đi lo nhiều việc khác, tới khoảng gần 9h tối thì tôi thấy mệt lả, không thể tiếp tục ở lại đó nên mọi người đưa đến bệnh viện. Tôi vẫn tỉnh táo nhưng khi đến viện mới biết mình vừa trải qua cơn nguy hiểm" - vừa nằm anh Tiến vừa kể.

Ngoài 30 tuổi nhưng anh Tiến chưa lấy vợ. Chăm sóc em trai ở bệnh viện, chị gái anh thì vẫn còn hoảng hồn. "Trong phòng bệnh vẫn còn mùi khói vì quần áo cắt ra, bỏ đây nên mùi còn ám. Mới sáng sớm tôi lau mặt mũi cho em trai chứ khi cấp cứu, mặt mũi nó vẫn đen nhẻm. Các chị nhìn bàn tay của em nó vẫn còn đen kia kìa"- vừa nói, chị vừa chỉ bàn tay trái không truyền dịch. Chị cho biết thêm, khi vào viện thì thấy em trai mình chả khác nào cục than. Quần áo cháy, ướt đen nhẻm, dính sát vào người. Các bác sĩ phải cắt mới giúp anh Tiến thay quần áo được.

Anh Tiến kể, khi ở tầng 18, khói mù mịt không sao nhìn thấy gì. Các công tắc điện được điều khiển là do trí nhớ, tự lần vào đó để tắt. Anh chỉ lo chạy tầng nọ, tầng kia tắt điện còn cảnh sát chữa cháy thì làm nhiệm vụ cứu hỏa và cứu người. "Em thấy khói từ các cửa đổ rác bốc ra nhiều quá. Em đoán phần cao su ngay bên ngoài của chỗ ổ rác đã cháy cả, khói bốc lên từ tầng nọ thông sang tầng kia. Khi xuống tầng 1, em còn nhìn rõ cảnh sát cõng mẹ con chị Phương ra khỏi tòa nhà. Biết tin buồn mẹ con chị tử vong, em mới thấy mình còn may mắn." - anh Tiến cho hay.

Chị Phương và cậu con trai 10 tuổi xấu số ở phòng 1801 đã được đưa từ Bệnh viện Xây Dựng lên nhà tang lễ Phùng Hưng sáng nay, 11/3.

Hiện tại, tòa nhà đang được phong tỏa để phục vụ điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Mai Khánh

Theo Bưu điện Việt Nam

Tin mới hơn

Các tin tức khác

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG NGÀY:

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

Xem thêm Tết Nhâm Thìn 2012

Cặp sừng 'đòn gánh' vô địch hội chọi trâu Hải Lựu

Đôi mắt sắc bén cộng với cặp sừng “đòn gánh” trứ danh và những ngón đòn mạnh, dứt  khoát khiến cho mọi đối thủ của trâu số 7 đều phải bỏ chạy. Trong khi thí sinh trâu khác ăn vạ ban tổ chức vì không được đấu tiếp.

Xem thêm Đại gia Việt Nam

Chuyện về vị doanh nhân tuổi rồng được thoát án tử

Có một doanh nhân, cứ mỗi khi nhớ về ngày này là ông lại nghĩ đến nước mắt, khổ đau và tuyệt vọng đã phải trải qua. Có lẽ không ai còn xa lạ với cái tên Lê Minh Hải, hay còn gọi là Hải Robert, tử tù trong vụ án Tamexco nổi tiếng năm 1995. Nhưng sau đó, ông may mắn thoát án tử hình.