Thứ Sáu, 14/05/10 16:14 GMT+7
>>Những người 'lặng lẽ' trong nỗi đau của bé Hào Anh
>>Nỗi niềm mẹ con cháu bé bị hành hạ như thời trung cổ
>>'Phải xử lý nghiêm kẻ hành hạ em bé để giải tỏa căm phẫn'
Căm phẫn
Sau khi vụ việc kinh hoàng này được phanh phui, Zing.vn đã nhận được rất nhiều ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ của độc giả khắp mọi miền đất nước, tất cả mọi người đều mong rằng những kẻ thủ ác phải sớm bị trừng trị thích đáng và Hào Anh có thể bình phục trong thời gian sớm nhất.
Nhiều độc giả cho rằng cần phải xử vợ chồng Giang - Thơm mức án cho tội giết người vì nếu không được cứu kịp thì có lẽ Hào Anh đã chẳng thể sống nổi đến ngày hôm nay.
Bất kì ai từng nghe câu chuyện này, dù không phải máu mủ ruột rà nhưng cũng cảm thấy thắt lòng trước những hình ảnh của Hào Anh. Có nhiều người thậm chí không dám nhìn lâu vào những tấm hình của em, sợ không cầm được nước mắt, không cầm được tức giận.
“Chúng ta đối xử với những đồ vật vô tri vô giác còn biết nhẹ tay để chúng được bền mà hai vợ chồng kia không hiểu vì sao có thể đối xử với Hào Anh chẳng bằng cả những đồ vật chứ đừng nói là như một con người. Lẽ nào họ nghĩ bỏ ra vài trăm ngàn một tháng thì đã mua được mạng sống của em sao ?”, một độc giả tên H. cho biết.
Không chỉ bức xúc với cặp vợ chồng "ác độc", rất nhiều người cũng đã đặt câu hỏi tại sao một cậu bé bị hành hạ trong thời gian dài như vậy mà chỉ đến khi người dân cứu được cậu bé thì chính quyền địa phương mới biết. "Vậy thì họ đã ở đâu, đã làm gì trong những tháng ngày Hào Anh sống trong địa ngục? Một mạng người mà cũng chỉ kiểm điểm, rút kinh nghiệm lần sau rồi thôi sao?", một ý kiến nghi vấn.
Mẹ Hào Anh, đáng thương hơn đáng trách
Đã có rất nhiều ý kiến cho rằng mẹ của Hào Anh đã quá vô tâm khi để con mình bị hành hạ dã man mà không hề hay biết. Nhưng nhiều người cũng cho rằng hoàn cảnh mẹ của Hào Anh đáng thương hơn là đáng trách.
"Đồng ý rằng vì sự vô tâm ít nhiều của bà mà Hào Anh mới ra nông nỗi này nhưng nếu xét hoàn cảnh của người phụ nữ hai lần đò, một nách con nhỏ lại chẳng có nghề nghiệp ổn định, chỉ đi làm thuê làm mướn sống qua ngày thì có lẽ trách người phụ nữ này khác nào trách số phận cơ cực", độc giả A.B. bày tỏ.
"Chúng ta nhìn những hình ảnh thương tâm của Hào Anh mà còn thấy giận cái sự thiếu quan tâm của người mẹ, thì nếu là người trong cuộc, là chính người mẹ đó sẽ xót xa thế nào khi nhìn con mình đau đớn vì bị người ta hành hạ chẳng khác gì nô lệ như thế".
Ai dám bảo là khi bị cái nghèo dồn đến chân tường, không nuôi nổi con phải rứt ruột để con đi ở đợ cho người mà người mẹ ấy không thấy tủi phận, không giận mình nghèo không lo được cho con.
Nhiều người vào thăm Hào Anh cứ nhiếc "Mẹ gì mà vô tâm vậy không biết ?" chị chỉ quay đi khóc rưng rức. Giờ chị chỉ còn biết ngày đêm ở bên con mong làm được gì đó để bù đắp, để chuộc lại lỗi lầm của mình, dẫu biết là hơi muộn.
"Chuyện đã lỡ, đâu có thay đổi được gì nữa mà chúng ta cứ phải làm cho nước mắt của người mẹ nghèo khó ấy nhiều thêm, chẳng cần đến chúng ta trách thì lương tâm của một người mẹ đã là án phạt quá lớn rồi. Vả lại khi nghe người ta nhiếc móc mẹ mình như thế Hào Anh có thể thấy vui không, có đỡ đau không hay chỉ càng thấy tổn thương hơn?", chị L., một nhân viên ngân hàng, chia sẻ.
Mọi người đều nhất trí rằng cái chúng ta cần làm bây giờ là tìm cách chữa trị tận gốc những vết thương có thể để lại di chứng của Hào Anh. Cần nghiêm minh đưa hai kẻ thủ ác ra trước ánh sáng pháp luật. Và từ giờ về sau cần phải có trách nhiệm hơn để đừng có thêm một Hào Anh nào. Chứ bây giờ có trách ai đi nữa thì những vết thương của Hào Anh cũng chẳng đỡ đau được phần nào.
Trên hết, tất cả mọi người đều bày tỏ mong muốn Hào Anh có thể vượt qua hết những nỗi đau tinh thần và thể xác để tiếp tục cuộc sống của mình vì còn cả một con đường dài đang chờ em trước mặt.
An Bình
Theo Bưu điện Việt Nam
Bài viết cùng chủ đề: Em bé bị hành hạ như thời Trung cổ
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Xem thêm Phát hiện 'thuốc làm từ thịt người'
Nhau thai khô bán nhan nhản trên thị trường
Ngày 9/5, nhiều phương tiện thông tin đại chúng đưa tin hải quan Hàn Quốc phát hiện và tịch thu hàng nghìn viên sản phẩm “thuốc thịt người”. Lại có thông tin, tại một số nơi ở TP.HCM, mua nhau thai làm thuốc lúc nào cũng có...
Xem thêm Liên tiếp các vụ tấn công CSGT
Cảnh sát cơ động kể chuyện bất ngờ bị cô gái đấm
“Khi tôi đang cố gắng giải thích và yêu cầu cô gái chấp hành thì bất ngờ bị cô này dùng tay phải đấm vào mồm, máu chảy nhiều làm tôi choáng váng và ngã xuống”, CSCĐ Nguyễn Văn Sang kể lại.