Chủ Nhật, 04/10/09 6:48 GMT+7
>>Ngắm Tâm tít đi chơi Trung thu
>>Hoàng Nghiệp, Trang Windy quậy tưng bừng với trẻ HIV
Từ 7h tối, phố Hàng Đào đã chật kín người. Những bãi trông xe lại được dịp "chặt đẹp" với 20.000 đồng/xe máy, 5.000 đồng/xe đạp nhưng đến khoảng 9h thì nhiều bãi khu vực phố Đinh Tiên Hoàng, Cầu Gỗ, Hàng Gai cũng hết chỗ.
Trong khi chợ đêm Hàng Đào-Đồng Xuân còn có lối đi thì tại phố Hàng Mã diện tích mặt đường không đủ cho dòng người đổ về. Người đứng chật cứng ngay đầu phố hàng Mã, cảnh xô đẩy, chen lấn diễn ra khiến nhiều em nhỏ mặt tái mét dưới vòng tay che chở của bố mẹ, ông bà. Vì thế, khi chen được vào đến nơi thì nhiều bậc phụ huynh cố mua cho con một món đồ chơi rồi đưa bé ra hồ Gươm.
Trung thu năm nay trùng vào tối thứ 7 nên nhiều teen được dịp đi chơi thỏa thích. Chính vì thế, dù phố rất đông nhưng các bạn cũng có cách để chơi cho có không khí Tết. Đi đơn lẻ thì không chen lấn được, từng nhóm kết hợp với nhau khoảng 10-20 bạn kéo thành một hàng dài, bá vai nhau thành một đoàn tàu rồi chạy giữa dòng người. Cũng vì những "đoàn tàu" này mà người chơi Trung thu phố cổ bị đẩy ngả nghiêng và khung cảnh thêm "loạn xạ".
Tuy nhiên, cũng có những bạn không chịu nổi cảnh chen lấn nên đã chọn mua cho mình một vài món đồ để về nhà "tự sướng". Một cô bé nhà ở phố Bà Triệu cho biết: "Nhóm em đi toàn con gái nên không chen vào hàng Mã nổi, các bạn rủ nhau mua mặt nạ, tóc giả, kính, lồng đèn để về nhà chụp ảnh với nhau, chứ cứ đứng ở đây cũng chẳng chụp được ảnh mà thêm mệt".
Hơn 9h tối, người vẫn đổ về, đồng thời cũng không ít người "tháo lui khiến cho các ngả đường xung quanh phố cổ tắc nghẽn. Ngã tư Đinh Tiên Hoàng-Hàng Gai, phố Tạ Hiện, phố Lương Văn Can... không có lối thoát. Để ra khỏi "vòng vây", người dân đành quay xe đi qua đường dưới cầu Chương Dương.
"Đi chơi từ 7h tối, khoảng 9h30 bắt đầu lấy xe mà đến hơn 11h em mới về được đến nhà. Thực sự là không lên phố thì chẳng có không khí trung thu, nhưng lên rồi thì mệt mỏi quá. Đi chơi mà còn hơn cả tra tấn"- Hoàng Yến, lớp 10 trường THPT Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ.
Những hình ảnh Trung thu phố cổ Hà Nội:
![]() |
Các bãi giữ xe chật kín và tràn ra cả lề đường |
![]() |
Phố hàng Mã là một rừng người |
![]() |
Các phố quanh hàng Mã cũng chật kín người |
![]() |
![]() |
Muốn rẽ được lối, teen phải xếp thành "đoàn tàu" |
![]() |
Chen lấn, xô đẩy để đi và mua đồ chơi |
![]() |
Sắc màu của giới trẻ trong đêm Trung thu |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Đôi bạn này tìm cách "vượt ra ngoài" với gương mặt rất căng thẳng |
![]() |
Cậu bé ngồi ở vỉa hè phố Đinh Tiên Hoàng sau một lúc chen chúc |
![]() |
Khu vực hồ Gươm rực rỡ ánh đèn |
![]() |
Đoàn múa lân đi qua càng làm không khí thêm sôi động và "góp phần" vào việc tắc nghẽn |
Thủy Nguyên
Theo Bưu điện Việt Nam
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Xem thêm Phát hiện 'thuốc làm từ thịt người'
Nhau thai khô bán nhan nhản trên thị trường
Ngày 9/5, nhiều phương tiện thông tin đại chúng đưa tin hải quan Hàn Quốc phát hiện và tịch thu hàng nghìn viên sản phẩm “thuốc thịt người”. Lại có thông tin, tại một số nơi ở TP.HCM, mua nhau thai làm thuốc lúc nào cũng có...
Xem thêm Liên tiếp các vụ tấn công CSGT
Cảnh sát cơ động kể chuyện bất ngờ bị cô gái đấm
“Khi tôi đang cố gắng giải thích và yêu cầu cô gái chấp hành thì bất ngờ bị cô này dùng tay phải đấm vào mồm, máu chảy nhiều làm tôi choáng váng và ngã xuống”, CSCĐ Nguyễn Văn Sang kể lại.