Xã hội

Thứ Năm, 11/11/10 17:51 GMT+7

Y án tử hình đối với Nguyễn Đức Nghĩa

Tòa phúc thẩm bác đơn kháng cáo của Nghĩa và y án tử hình, hàng trăm người tham dự phiên tòa sáng nay vỗ tay tán thành.

>> Phiên xử Nguyễn Đức Nghĩa qua ảnh
>>Mẹ Đức Nghĩa: 'Xin tha chết cho nó để tôi được sống'
>>Bố Phương Linh muốn y án với Nguyễn Đức Nghĩa
>>Nguyễn Đức Nghĩa chưa biết tin cha mất

Trưa nay, sau thời gian nghị án kéo dài cả tiếng đồng hồ, hội đồng xét xử phiên phúc thẩm vụ án "xác cô gái không đầu" đã quyết định giữ nguyên hình phạt tử hình đối với bị cáo.

Ngay sau khi nghe tòa tuyên án, bà Chuân, mẹ của Nghĩa nức nở: "Chồng chết, con chết thì tôi biết sống sao đây?...".

Trong khi đó, bố của nạn nhân Nguyễn Phương Linh thì nhận được những cái bắt tay chia sẻ, ông giữ thái độ bình thản bước ra khỏi phòng xử án.

Phiên xét xử phúc thẩm Nguyễn Đức Nghĩa thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân cũng như báo giới. Rất nhiều người dân bám vào cổng, tường rào cố nhìn vào trong sân khi Nghĩa bước ra từ xe chở phạm nhân.

Trong phần thẩm vấn, Nghĩa vẫn khẳng định chỉ đâm một nhát dao chứ không phải hai như trong hồ sơ điều tra. Khi được hỏi về tội ác của mình gây ra, Nghĩa đáp: "Thấy khiếp sợ và ghê rợn" nhưng bị cáo vẫn khẳng định không giết người với tình tiết man rợ. Bị cáo còn giải thích hình thức giết người man rợ phải là: "giết người treo cổ, cắt gân chân, gân tay hay tưới xăng đốt xác phi tang...".

Hai luật sự bào chữa cho bị cáo là ông Nguyễn Ánh Thơm và Ngô Ngọc Thủy. Luật sư Thủy bất ngờ nói về cái chết của ông Hùng, bố Nghĩa và cho đến lúc này Nghĩa mới biết cha mình đã mất, bị cáo ôm mặt khóc nức nở. Ông Thủy cũng nói nói về vấn đề nhân đạo sau thảm kịch gia đình của ông Nguyễn Đức Hùng, mong HĐXX tha chết cho Nghĩa.

Luật sư Ngô Ngọc Thủy đề nghị HĐXX chấp nhận đơn kháng cáo của Nghĩa, cho bị cáo một mức án khoan hồng, không buộc tội bị cáo theo điểm i, điều 93 Bộ luật hình sự. Theo ông Thủy, dư luận đánh giá vụ việc này theo nhiều hướng khác nhau nhưng về nhân thân, Nghĩa sinh ra trong gia đình không có điều tiếng, vấn đề gì, bố Nghĩa là thương binh, đóng góp cho đất nước. Nghĩa được hưởng sự giáo dục tốt... Luận cứ của ông Thủy khiến nhiều người trong pháp đình nhao nhao phản đối..

Tuy nhiên, Viện kiểm sát nhân dân tối cao kết luận hành vi giết người của Nguyễn Đức Nghĩa là man rợ, có căn cứ. Việc loại bị cáo Nghĩa ra khỏi xã hội là hợp lý dù Nghĩa cũng có một số tình tiết giảm nhẹ nhưng chưa thành khẩn.

Trước khi tòa nghị án, Nguyễn Đức Nghĩa được nói lời sau cùng: "Bị cáo khao khát được sống, được trở về với xã hội và mong mỏi được thắp một nén hương cho bố", Nghĩa nói

Nguyễn Đức Nghĩa bật khóc khi biết tin cha mất
Ông Nguyễn Văn Ba - bố nạn nhân Nguyễn Phương Linh, đề nghị hội đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ thẩm. Ảnh: Giadinh.

Sau phần nghị án, tòa đã bác đơn kháng cáo của Nguyễn Đức Nghĩa và y án tử hình. Nghĩa ngồi lặng, đằng sau là người mẹ với khuôn mặt buồn bã, không còn hy vọng. Nghĩa được áp giải ra xe chở phạm nhân ngay sau đó.

Đang xét xử hung thủ vụ 'xác cô gái không đầu”
Nghĩa đau đớn khi nghe tin bố chết.
Nguyễn Đức Nghĩa bật khóc khi biết tin cha mất
Nghĩa gầy xọp so với những lần xuất hiện trước ở tòa án. Ảnh: Giadinh.

Nhật Mai

Theo Bưu điện Việt Nam

Bài viết cùng chủ đề: Vụ phát hiện thi thể cô gái không đầu

Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.

Tin mới hơn

Các tin tức khác

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG NGÀY:

Đường dây nóng: 0985.57.88.55

Email: news@zing.vn

BÀI HOT TRONG THÁNG

 

Xem thêm Phát hiện 'thuốc làm từ thịt người'

Nhau thai khô bán nhan nhản trên thị trường

Ngày 9/5, nhiều phương tiện thông tin đại chúng đưa tin hải quan Hàn Quốc phát hiện và tịch thu hàng nghìn viên sản phẩm “thuốc thịt người”. Lại có thông tin, tại một số nơi ở TP.HCM, mua nhau thai làm thuốc lúc nào cũng có...

Xem thêm Liên tiếp các vụ tấn công CSGT

Cảnh sát cơ động kể chuyện bất ngờ bị cô gái đấm

“Khi tôi đang cố gắng giải thích và yêu cầu cô gái chấp hành thì bất ngờ bị cô này dùng tay phải đấm vào mồm, máu chảy nhiều làm tôi choáng váng và ngã xuống”, CSCĐ Nguyễn Văn Sang kể lại.